22/02/2026
[ProgramFile: Huy hoàng hay le lói?]
1. Phần mở đầu: Sự ra đời của HUST Cobble Club
Khi các bạn nghe đến HUST Cobble Club, các bạn sẽ thấy khó hiểu và vô tri khi chưa biết rõ câu lạc bộ này sinh ra để làm gì, hoạt động thế nào và nền tảng của nó là gì, thì bài viết này sẽ đưa ra những giải thích rõ ràng nhất. Bài viết này là bài viết duy nhất có mật độ lý luận cao trong tất cả các bài từ nay về sau vì nó là nền tảng của câu lạc bộ được ghi lại. Rất mong chờ các bạn sẽ đọc được hết bài viết này.
Việc bình thường và dễ hiểu nhất khi các bạn tìm hiểu một câu lạc bộ, các bạn sẽ hỏi là câu lạc bộ có gì hay, có những hoạt động gì, và về sau từ những hoạt động đó mình hay cộng đồng sẽ được những gì. Với những câu hỏi hướng mục tiêu đó, câu lạc bộ xin trả lời rằng:
“HUST Cobble Club sinh ra không để đạt được gì cả.”
Điểm rèn luyện, kỹ năng, kinh nghiệm, sự chữa lành là những tính năng không có của câu lạc bộ này. Tuy nhiên, HUST Cobble Club có lý do để sinh ra và tồn tại, đặc biệt là trong một thế giới ồn ào, ít khi nào được yên tĩnh tuyệt đối. Mọi người có thể vào một câu lạc bộ vì kinh nghiệm, quan hệ, điểm rèn luyện, hay được chữa lành vậy thì nếu chỉ là một nơi ở lại vì sự im lặng tĩnh tại và được xác nhận thuộc về, không có những chức năng kia thì sao. Câu lạc bộ này là câu lạc bộ sẽ hoạt động trực tiếp thật sự nhưng không phải là nơi để lắng nghe hay tìm kiếm sự an ủi, thấu hiểu. Đây sẽ là nơi thậm chí không có tiếng ồn trắng để bạn dám đối diện với sự im lặng của chính mình mà không cần một tấm mặt nạ nào khác. Các bạn sẽ thấy ý tưởng này vô tri và điên rồ, mình cũng thấy vậy nhưng nó thật sự rất đáng để tồn tại và đặt cược vào.
2. Phần nền tảng: Phá vỡ một hiểu lầm cố hữu
Mọi người chắc cũng từng nghe, thậm chí từ trong tiềm thức đã vô tình để câu nói này trở thành kim chỉ nam trong các quyết định quan trọng của cuộc sống:
“Thà một phút huy hoàng rồi chợt tắt/Còn hơn buồn le lói suốt trăm năm”
Đây là quan điểm thể hiện đúng sự tôn vinh lối sống của tuổi trẻ, vội vàng, hết mình, cống hiến rực rỡ dù ngắn ngủi thay vì tồn tại theo cách âm thầm, buồn tẻ. Chúng ta là nhân vật chính trong câu chuyện cuộc đời của mình, và đã là những câu chuyện thì từ thực tế hay trong văn học, nghệ thuật, tất cả đều theo đuổi sự huy hoàng, rực rỡ, hay những cảm xúc vỡ òa. Nhưng thật sự chúng ta không sống bằng những cảm xúc cực hạn, và câu nói đó chỉ dành cho cái đẹp hay những thứ thuộc về xúc cảm. Chúng ta yêu thích sự huy hoàng vì một khoảnh khắc thẩm mỹ hoàn hảo chiếm trọn trái tim mình, hay cảm giác được tung hô khi đạt được, thấy được một thứ mà chúng ta khao khát. Nhưng nếu chúng ta cứ lặp lại những cảm xúc đó, pha loãng nó thì dần dần nó sẽ thành những tiếng xì xào thay vì là một cú nổ giữa một khoảng im lặng, và chúng ta lại chạy theo một sự phát triển để thấy mình bùng nổ và khác đi so với trước đây. Chúng ta sợ, không chấp nhận việc đứng im tĩnh tại vì cho rằng đó là sự lỗi thời, chúng ta phải chạy tiếp theo những giá trị mà xã hội và chính mình công nhận, để sống trong khoảnh khắc huy hoàng dù rất mệt mỏi. Chúng ta nghĩ như vậy mới là sống. Khi bùng nổ, chúng ta là một nhân vật lý tưởng và rất đẹp trong tưởng tượng nhưng khi trở về cuộc sống không có kích thích mà chúng ta cho là tẻ nhạt thì có bao nhiêu người biết được bản ngã của mình và mình sống vì điều gì.
Cuộc đời của chúng ta không phải bộ phim điện ảnh mà là cuộc sống của những con người bình thường. Chúng ta cùng le lói và thắp sáng cho cả một vũ trụ. Chúng ta chỉ là những chiếc lá trên cả một cái cây cổ thụ hay chỉ là một giọt nước nhỏ đi theo dòng chảy của thời đại, thỉnh thoảng rơi xuống và đọng lại trên một viên đá cuội mà thôi. Chúng mình đã chọn ý tưởng câu lạc bộ từ đá cuội, một thứ khá vô tri nhưng nếu hiểu kỹ thì rất đáng trân trọng. Viên đá cuội nhặt được (không tính là vật liệu xây dựng) là thứ không bị ràng buộc bởi giá trị gì cả, nó không phải thứ được săn đón như pha lê, thạch anh, cũng không phải thứ rẻ mạt không có tác dụng gì và nó xuất hiện ở mọi nơi trong cuộc sống như một điều tất nhiên. Nó cứ tồn tại để thực hiện công dụng đối với mỗi người, không cần khái niệm phải tốt hơn, xuất sắc hơn hay phải thay đổi vì nó không dễ nhào nặn, cứng đầu, lạnh lẽo và độc bản. Đặc biệt, đá cuội là thứ không cần phải xuất hiện trong những khoảnh khắc huy hoàng rồi chợt tắt. Nó có ở bất cứ đâu thì nó vẫn sẽ là viên đá và nó có được một quyền tự do lớn nhất: quyền được không làm gì. Đây không phải là lười biếng mà là không làm những việc chỉ vì ánh hào quang và sự công nhận, bạn có thể làm tất cả chỉ cần bạn thích và không gây hại cho cộng đồng và đôi lúc ngồi im trong một khoảng không tĩnh lặng để nhớ kỹ rằng bạn là ai. Và dù cho có thất bại thì như một viên đá, bạn sẽ vẫn sẽ tiếp tục cố gắng bước tiếp trong sự cứng rắn, âm thầm, không để sự thất vọng nặng nề đè bẹp và khiến bạn tự nghi ngờ chính mình. Bạn có quyền le lói, chỉ là đừng buồn le lói thôi.
Ở câu lạc bộ này đây, sẽ không ai phải chạy theo những kỳ vọng hay nỗi sợ mình không theo kịp người khác và không được tung hô. Dù chỉ là một hòn đá cuội, nó cũng đáng được định danh và trân trọng, nữa là một cá thể người có tâm hồn và sự sống. Nhặt đá là cách để đưa hệ thống tâm trí về trạng thái cân bằng. Khi mọi giá trị khác sụp đổ, viên đá vẫn nằm đó. Sự vô tri của câu lạc bộ không phải là sự thiếu hụt trí tuệ, mà là sự tinh giản tối đa sau khi đã thấu hiểu mọi sự phức tạp. Câu lạc bộ này mang đến sự tĩnh, để mọi người lắng nghe tiếng nói từ sâu trong nội tâm mình, để chống lại sự kiệt quệ khi phải không ngừng rực rỡ.
3. Phần định vị : The access control
Vậy câu lạc bộ này có thể dành cho ai? Đối tượng nào? Câu lạc bộ thực chất được dẫn dắt bởi những người có cái tôi rất vững và đủ cứng đầu như viên đá cuội. Điều đó có nghĩa là ngay từ đầu ở đây sẽ không cần sự thấu hiểu hay công nhận để chứng tỏ là mình quan trọng với ai hay cái gì. Tất cả ở đây vì mục tiêu nguyên thủy nhất của một câu lạc bộ: tạo ra một nơi để thuộc về, sẵn sàng biến một viên đá cuội không có nền tảng giá trị tinh thần trong mắt xã hội thành một thứ có ý nghĩa. Câu lạc bộ này là dành cho những người đã đấu tranh mệt mỏi với sự huy hoàng ảo ảnh và những người ưa thích sự yên tĩnh. Nếu bạn cảm thấy sự ồn ào của đám đông và sự theo đuổi hào quang vô tận đang làm loãng bản ngã của mình, thứ vốn được nhìn rõ chỉ trong khoảng không tĩnh lặng, và nếu bạn đủ lý luận để hiểu tại sao một viên đá đi kèm hộ chiếu lại nặng hơn một danh hiệu hay thành tích làm đẹp CV, thì bạn chính là đối tượng của chúng tôi.
4. Phần hoạt động: The ex*****on
Câu lạc bộ này có thể nói là dành cho những kẻ ngoại lai, nhưng dù có vô tri đến mấy, thì những thành viên khi vào câu lạc bộ cũng phải có được một cái gì đó hữu hình để ghi lại một sự tồn tại. Với HUST Cobble Club thì đó là một cuốn hộ chiếu dành cho đá được thiết kế riêng (đã thực hiện xong phần thiết kế). Ở đây không có cung cấp sự công nhận mà cung cấp sự xác nhận cho chính bạn và viên đá của bạn, cũng như một cách vật chất hóa thời gian và đóng dấu ký ức của mình. Câu lạc bộ cũng sẽ có những buổi họp gặp mặt nhau, có những hoạt động nội bộ đặc biệt mà ở đó sẵn sàng đón nhận thành viên dù chỉ cần im lặng như một viên đá cuội.
5. Lời kết và bộ lọc cuối cùng
Thông điệp: Chúng tôi không xây dựng một đám đông, chúng tôi thiết lập một hệ thống. Sự tinh tế và mật độ lý luận không phải là thứ có thể sản xuất hàng loạt hay thỏa hiệp để lấy số lượng. Vì vậy, HUST Cobble Club cần được biết tới vì là một câu lạc bộ nhưng chúng tôi chỉ cần sự tồn tại của những người đủ cứng đầu để bảo vệ cái lõi này.
Trong đợt tuyển thành viên đầu tiên, chúng tôi sẽ chỉ tìm kiếm tối đa 10 node gốc để định hình hệ thống. Nếu sau quá trình tuyển thành viên, chúng tôi nhận thấy không đủ 10 người tương thích về mặt lý luận, câu lạc bộ sẵn sàng vận hành chỉ với số lượng rất ít, thậm chí chỉ từ 3-5 người.
Chúng tôi không tuyển người 'nhiệt huyết', chúng tôi tìm người có lý luận và có một viên đá cuội. Đừng nộp đơn nếu bạn chỉ đang tìm kiếm một niềm vui ngắn hạn. Hãy chỉ liên hệ khi bạn đã chuẩn bị đủ sự ngạo mạn để đứng ngoài vòng xoáy huy hoàng với bản sắc vững vàng và đủ cứng rắn để bảo vệ sự 'vô tri' của viên đá cuội trước cả một thế giới thực dụng.
Cánh cửa của sự tĩnh tại sắp mở ra và đóng lại ngay khi tìm đủ những linh hồn đồng điệu.
Hãy tự tìm cho mình một viên đá và chờ thông báo tiếp theo của chúng tôi.
____________________________________________
HUST Cobble Club
Contact: 0867424105 (Người nghiêm túc với những thứ vô tri)
Fanpage: HUST Cobble Club