05/06/2026
Xin chào, 2011 - Khoá đầu tiên tận hưởng trọn vẹn 4 năm tại THCS Linh Đàm
Trước hết, em xin tự giới thiệu, em là một thành viên của mái trường Linh Đàm, sắp sửa chuẩn bị vào một giai đoạn mới đầy thử thách có đôi lời muốn nhắn nhủ tới các anh chị:
Kỳ thi tuyển sinh vào 10 vậy là đã kết thúc được gần 1 tuần rồi, có lẽ có những người sẽ cảm thấy lòng nhẹ nhõm đi phần nào, nhưng hẳn cũng sẽ không ít người vẫn chìm đắm trong những cảm xúc “lo sợ”, “buồn bã”, “tự ti, nghi ngờ bản thân”,… Nhưng có một điều mọi người chắc chắn không thể phủ nhận, đó là sự nỗ lực của chính mình trong suốt một năm học lớp 9 đáng nhớ vừa rồi. Và, khoảnh khắc vào ngày tổng kết cuối cùng của các anh chị, em cảm nhận được từng giọt nước mắt, từng lời lẽ thấm thía của thầy cô, tiếp thêm cho các anh chị rất nhiều công lực vào những ngày sát nút kì thi.
Chắc hẳn vì em chưa được trải qua những điều sâu sắc ấy nên em không thể hiểu hết được sự khốc liệt của tính cạnh tranh, sự áp lực, lo lắng mỗi ngày về con đường học tập, hay không thể hiểu hết được rằng đôi khi dù chỉ 1 giây, 1 phút ở bên những người bạn bè thân yêu thôi cũng là điều thật đáng trân trọng. Hơn nữa, em không thể hiểu hết sự cần mẫn của các thầy cô đã luôn hết mình vì học sinh, không thể hiểu hết sự bận rộn, “tối tăm mặt mũi” vì những bài giáo án của mình, càng không biết được những đêm cả cô và trò chưa thể ngủ vì còn làm việc, còn học bài. Và cả những người thân bên cạnh mình như các bậc cha mẹ có lẽ cũng lo toan cho các con không kém cạnh gì.
Nhưng, em hiểu rằng mỗi người đều có trong mình niềm tin yêu của thầy cô, cha mẹ, nên ai cũng cần thật cố gắng, và ai cũng xứng đáng nhận được những thành quả đâm hoa kết trái cho mình. Em hiểu rằng vào những tiết học là vô cùng quý giá, những kì khảo sát cũng nhiều lúc thật “khó nhọc”, những ca học thêm tiếp nối liền rất uể oải, những ngày đăng kí nguyện vọng là các cột “chứng khoán” liên tục thay đổi khiến mình run sợ. Vậy mà mọi người vẫn vượt qua được ấy thôi! Đó là điều vô cùng tự hào mà anh chị đã đạt được, hãy tự tán thành cho bản thân mình!!
Đây là lời tâm sự của em, có những chỗ còn không được hay, không được “xúc động”, không chạm đến cảm xúc của anh chị hay không giúp ích gì cho nỗi buồn của anh chị, nhưng em vẫn mong các anh chị sẽ có được mùa hè thật vui, thật “sung sướng” thay cho những ngày “gian truân” kia.
Chúc khoá 1 của mái trường Linh Đàm sẽ đạt được ước mơ của mình, thật thành công trên con đường học vấn của mình nhé!
Hãy bay thật cao, thật xa, chắp cánh cho những ước mơ ấy nhé!!!!