Trí sáng

Trí sáng Trí sáng để nhận rõ phải, trái; giữ vững lập trường; tận trung với nước; tận hiếu với dân. When you believe, you will champion!

11/05/2026

PCT- 80 năm vẻ vang Ngành Tuyên huấn Quân đội

PTM  -  Gửi các chiến sĩ Cảnh sát PCCC và CNCH – Những người lính chữa lửa thầm lặng!🔥Sáng nay, xem lại những hình ảnh c...
11/05/2026

PTM - Gửi các chiến sĩ Cảnh sát PCCC và CNCH – Những người lính chữa lửa thầm lặng!🔥

Sáng nay, xem lại những hình ảnh các anh kiệt sức sau nhiều giờ căng mình dập lửa trong vụ cháy lớn tại quán karaoke ở Hà Nội, lòng tôi nghẹn lại. Có người nói: "Thương quá các chiến sĩ PCCC. Một công việc vất vả, nguy hiểm. Thương thực sự." – đúng vậy, chứng kiến tận mắt mới thấy sự hy sinh thầm lặng đến nhường nào.

Các anh đã lao vào nơi nguy hiểm nhất, khi lửa đỏ rực và khói bịt mù, chỉ để bảo vệ tính mạng và tài sản cho nhân dân. "Đây là lực lượng vất vả nhất, nguy hiểm nhất, được nhân dân quý trọng nhất." Chưa một lời ca ngợi có thể sánh bằng những giọt mồ hôi, những bước chân xiêu vẹo sau giờ chữa cháy. "Đúng là vì nhân dân quên mình!"

Cảm ơn các anh – những người hùng thầm lặng! "Cố lên nhé các CS PCCC, mong các anh sớm phục hồi sức khỏe và luôn được bình an!" Hãy luôn nhớ rằng, phía sau các anh là cả một dân tộc biết ơn và trân trọng từng khoảnh khắc các anh sống và chiến đấu.

🙏 Cảm ơn các anh – những người lính chữa lửa!

11/05/2026

PCT- "Bút chì thép" trên thao trường

11/05/2026

PCT- Sẵn sàng cho mốc trưởng thành của mỗi người lính

11/05/2026

PTM - 🇻🇳 💐Hàng nghìn bó hoa được đặt dưới tượng đài "Sinh viên lên đường bảo vệ Tổ Quốc" như một lời tri ân lặng lẽ của những sinh viên Bách Khoa hôm nay gửi về những thế hệ đi trước, những người đã từng đứng ở chính nơi này, còn trẻ hơn cả họ bây giờ.

"Ra đi mang nặng lời thề, chưa thắng giặc Mỹ chưa về Bách Khoa" – câu thơ như khắc vào đá, cũng là khắc vào tim mỗi người từng bước qua cổng trường. Bởi có những người đã mãi mãi dừng lại ở tuổi mười tám, đôi mươi, cái độ tuổi đẹp nhất của đời người khi người ta vừa kịp mơ về tương lai, về tấm bằng, về những buổi lễ tốt nghiệp rực rỡ sắc hoa. Họ chưa kịp cầm tấm bằng trên tay, chưa kịp sống trọn những ước mơ tuổi trẻ, nhưng đã chọn khoác ba lô lên đường – không phải vì họ không yêu đời, mà vì họ yêu một điều còn lớn hơn: Tổ quốc.

Để hôm nay, những thế hệ sinh viên sau này được đứng giữa sân trường trong ngày tốt nghiệp, được cầm bằng, được cười, được khóc, được theo đuổi những hoài bão của riêng mình trong hòa bình và độc lập – những thứ mà cha anh đã trả bằng cả tuổi xanh. Những bó hoa dưới chân tượng đài vì thế không chỉ là hoa dành cho lễ tốt nghiệp, mà còn là lời cảm ơn nghẹn ngào, là cách những người trẻ hôm nay nói rằng: "Tụi con nhớ, tụi con biết ơn, và tụi con sẽ không bao giờ lãng quên."

Giới trẻ hôm nay không còn phải ra trận với ba lô trên vai và lời thề chưa thắng chưa về, nhưng họ ra trường với tấm bằng trên tay và biết ơn các anh hùng đã ngã xuống để có ngày hôm nay. Tuổi trẻ hôm nay ra đời với khát vọng dựng xây Đất nước, ra biển lớn với ý thức giữ gìn từng tấc đất, tấc biển mà cha anh đã đổ máu để giữ gìn. Các bạn trẻ hôm nay vẫn đứng dưới tượng đài, vẫn đặt hoa và lặng lẽ hứa một lời không cần thốt thành câu: "Tụi con sẽ sống xứng đáng với sự hy sinh ấy – bằng học tập, bằng cống hiến, bằng cách không bao giờ quên mình là người Việt Nam." Và có lẽ đó chính là cách báo đáp lớn nhất mà thế hệ hôm nay có thể làm cho những người đã mãi mãi ở lại tuổi đôi mươi. 🇻🇳

---

PTM -⚡ “XỬ LÝ MỘT VỤ – CẢNH TỈNH CẢ VÙNG, CẢ LĨNH VỰC”🎯 Không còn là chuyện “đánh trống bỏ dùi”. Quan điểm chỉ đạo xuyên...
11/05/2026

PTM -⚡ “XỬ LÝ MỘT VỤ – CẢNH TỈNH CẢ VÙNG, CẢ LĨNH VỰC”

🎯 Không còn là chuyện “đánh trống bỏ dùi”. Quan điểm chỉ đạo xuyên suốt của Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường (C05, Bộ Công an) là: Nhận diện, phát hiện, đấu tranh, xử lý vi phạm với tinh thần “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”.

Thiếu tướng Thân Văn Hải, Cục trưởng C05, nhấn mạnh: “Xử lý một vụ cảnh tỉnh cả vùng, cả lĩnh vực.”

Mục tiêu không chỉ là trừng trị hành vi sai phạm, mà còn tạo hiệu ứng răn đe mạnh mẽ, lan tỏa trong toàn bộ hệ thống quản lý và doanh nghiệp.

📌 Điển hình từ thực tế:

· Vụ quan trắc môi trường: Ban đầu chỉ là vi phạm chuyên ngành, nhưng khi điều tra sâu, lộ ra cả chuỗi hành vi móc nối – từ thao túng số liệu, hợp thức hóa sai phạm, đến mua bán hóa đơn, đưa – nhận hối lộ.
· Vụ sữa giả: Không chỉ sản xuất, kinh doanh hàng giả, còn phát hiện dấu hiệu thông đồng trong quy trình cấp phép, chứng nhận, quản lý.

Điểm chung của các vụ án lớn: Sự câu kết giữa doanh nghiệp và cán bộ thoái hóa – hình thành “nhóm lợi ích” trục lợi từ kẽ hở quản lý, kéo dài trong nhiều năm, gây bức xúc dư luận và bào mòn niềm tin của nhân dân.

🚨 Quan điểm xử lý của C05:

· Không có vùng cấm với bất kỳ tổ chức hay cá nhân nào.
· Đấu tranh triệt để, không để hành vi hay đối tượng nào đứng ngoài.
· Dù là doanh nghiệp hay cán bộ, công chức – vi phạm đến đâu, xử lý đến đó.

---

✅ Bài học rút ra:
Chỉ có xử lý nghiêm minh, công khai, đủ sức răn đe mới có thể ngăn chặn tận gốc tham nhũng, tiêu cực – đặc biệt trong các lĩnh vực nhạy cảm, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe và đời sống người dân như môi trường, an toàn thực phẩm.

“Xử lý một vụ, cảnh tỉnh cả vùng” – không phải khẩu hiệu, mà là chiến lược đấu tranh bài bản, dài hơi, củng cố niềm tin của xã hội và của người dân.

---

🔹
🔹
🔹
🔹
🔹

PTM - 🚨 “NƠI NÀO KHÔNG TỰ PHÁT HIỆN, ĐỂ CƠ QUAN CHỨC NĂNG PHÁT HIỆN – NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU PHẢI CHỊU TRÁCH NHIỆM”📌 Phát biểu c...
11/05/2026

PTM - 🚨 “NƠI NÀO KHÔNG TỰ PHÁT HIỆN, ĐỂ CƠ QUAN CHỨC NĂNG PHÁT HIỆN – NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU PHẢI CHỊU TRÁCH NHIỆM”

📌 Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại buổi tiếp xúc cử tri Hà Nội mới đây đã gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh mạnh mẽ, đặc biệt sau vụ án thao túng số liệu quan trắc môi trường – một dạng tham nhũng tinh vi, nguy hiểm.

🔎 Không chỉ là nhận hối lộ, các đối tượng đã can thiệp, chỉnh sửa dữ liệu quan trắc, biến chỉ số ô nhiễm vượt ngưỡng thành "trong ngưỡng cho phép". Sự câu kết giữa doanh nghiệp, đơn vị lắp đặt và cán bộ quản lý nhà nước đã hợp thức hóa sai phạm, che giấu ô nhiễm, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người dân và môi trường sống.

⚠️ Hậu quả:

· Hàng loạt nhà máy nhiệt điện, sản xuất nhôm, thép đã "qua mặt" cơ quan chức năng.
· Hình ảnh "Hà Nội hôm nay ô nhiễm nhất thế giới, xấu hổ lắm" – lời nói của Tổng Bí thư khiến nhiều người đau lòng.

🎯 Trọng tâm chỉ đạo:

“Nơi nào không tự phát hiện mà để các cơ quan chức năng phát hiện, thì người đứng đầu và tập thể lãnh đạo phải chịu trách nhiệm và bị xử lý nghiêm”

Điều này nhấn mạnh trách nhiệm tự kiểm tra, giám sát từ cơ sở. Không thể khoanh tay đứng nhìn hay để sai phạm kéo dài mà không bị phát hiện.

💬 Đã đến lúc mỗi tập thể, mỗi người đứng đầu phải thực sự gương mẫu, trách nhiệm. Tự giám sát không phải để "bảo vệ" nhau, mà để phòng ngừa từ gốc, từ sớm – để không thể tham nhũng.

---

🔹
🔹
🔹
🔹

PTM - 🚨 "Không ai được phép vượt lằn ranh đỏ" – Tuyên bố mạnh mẽ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Hội nghị tổng...
11/05/2026

PTM - 🚨 "Không ai được phép vượt lằn ranh đỏ" – Tuyên bố mạnh mẽ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Hội nghị tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Khi đất nước bước vào kỷ nguyên vươn mình, cơ chế thông thoáng được mở ra để phát triển. Nhưng cũng vì thế, ranh giới giữa "dám nghĩ dám làm" với tham nhũng, lợi ích nhóm càng phải được xác định rõ. Đó chính là lằn ranh đỏ – không ai, ở bất kỳ vị trí nào, được phép vượt qua.

🇻🇳 Tham nhũng, lãng phí, tiêu cực không chỉ là sai phạm, mà còn là tội với Đảng, với Nhà nước, với nhân dân. Nó bào mòn niềm tin – thứ thiêng liêng nhất giữa nhân dân và Đảng.

Quyết tâm xử lý không vùng cấm, như vụ án quan trắc môi trường vừa qua, cho thấy một điều: Phòng, chống tham nhũng không chỉ là trừng trị cá nhân, mà là quá trình kiểm soát quyền lực, hoàn thiện thể chế, xây dựng đội ngũ cán bộ liêm chính.

Hãy cùng nhau ủng hộ quyết tâm giữ vững kỷ cương, để kỷ nguyên mới thực sự là kỷ nguyên vươn mình của dân tộc! 🇻🇳💪

PĐT- ĐẠO – TÂM – TRÍ – SÁNG CỦA NGƯỜI ĐẢNG VIÊNTrong suốt chiều dài lịch sử cách mạng Việt Nam, hình ảnh người đảng viên...
11/05/2026

PĐT- ĐẠO – TÂM – TRÍ – SÁNG CỦA NGƯỜI ĐẢNG VIÊN
Trong suốt chiều dài lịch sử cách mạng Việt Nam, hình ảnh người đảng viên luôn gắn liền với sự hy sinh, tận tụy và tiên phong vì nhân dân, vì Tổ quốc. Để hoàn thành tốt vai trò, trách nhiệm của mình trong giai đoạn mới, mỗi người đảng viên không chỉ cần bản lĩnh chính trị vững vàng mà còn phải rèn luyện cho mình “đạo”, giữ vững “tâm”, nâng cao “trí” và lan tỏa “sáng”. Đây vừa là phẩm chất cốt lõi, vừa là thước đo giá trị của người cán bộ, đảng viên trong lòng nhân dân.
“Đạo” của người đảng viên là đạo đức cách mạng, là con đường đúng đắn mà người đảng viên lựa chọn và kiên định đi theo. Đó là sự trung thành tuyệt đối với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân; sống cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; đặt lợi ích tập thể lên trên lợi ích cá nhân. Người đảng viên có “đạo” là người biết giữ mình trước cám dỗ vật chất, không sa vào chủ nghĩa cá nhân, không cơ hội, thực dụng. Trong bất kỳ hoàn cảnh nào cũng giữ vững phẩm chất, danh dự của người cộng sản. Bác Hồ từng căn dặn: “Đảng ta là đạo đức, là văn minh”, vì vậy đạo đức cách mạng chính là gốc rễ để mỗi đảng viên hoàn thành nhiệm vụ được giao.
“Tâm” là trái tim của người đảng viên đối với nhân dân, đồng chí và công việc. Người có tâm luôn biết lắng nghe, chia sẻ, gần gũi với quần chúng; làm việc bằng trách nhiệm, bằng sự tận tụy chứ không phải vì hình thức hay thành tích. Người đảng viên có tâm sẽ không thờ ơ trước khó khăn của nhân dân, không vô cảm trước những vấn đề của tập thể. Trong công tác, người có tâm luôn công bằng, khách quan, dám nhận trách nhiệm, dám đấu tranh với cái sai, cái tiêu cực. Một lời nói chân thành, một việc làm thiết thực vì dân sẽ tạo nên niềm tin lớn lao hơn bất kỳ khẩu hiệu nào.

“Trí” là trình độ, năng lực và tư duy của người đảng viên trong thời kỳ mới. Xã hội ngày càng phát triển, yêu cầu đối với đội ngũ cán bộ, đảng viên ngày càng cao. Người đảng viên không thể chỉ có nhiệt huyết mà còn phải có kiến thức, có năng lực thực tiễn, có khả năng đổi mới và thích ứng với tình hình mới. Có “trí” là biết học tập không ngừng, biết tiếp thu cái mới, biết vận dụng sáng tạo chủ trương của Đảng vào thực tiễn công việc. Đặc biệt trong thời đại công nghệ số và không gian mạng phát triển mạnh mẽ, người đảng viên càng phải tỉnh táo, nhạy bén, có khả năng nhận diện đúng – sai, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trước các quan điểm sai trái, thù địch.
“Sáng” chính là sự sáng suốt trong nhận thức, sự gương mẫu trong hành động và sự lan tỏa những điều tích cực trong cuộc sống. Người đảng viên phải sống trong sáng, minh bạch, nói đi đôi với làm, giữ uy tín trước nhân dân. “Sáng” còn là tinh thần tiên phong, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Một người đảng viên gương mẫu sẽ trở thành “ngọn đèn” soi đường cho quần chúng noi theo. Trong thực tế, nhân dân luôn nhìn vào hành động của cán bộ, đảng viên để đánh giá tổ chức Đảng. Vì vậy, mỗi đảng viên cần tự soi, tự sửa, giữ cho mình một hình ảnh đẹp, một lối sống chuẩn mực, không để những biểu hiện suy thoái làm ảnh hưởng đến niềm tin của nhân dân đối với Đảng.
Đạo – Tâm – Trí – Sáng không phải là những điều to lớn, xa vời mà được thể hiện từ chính những việc làm thường ngày của mỗi người đảng viên: tận tụy với công việc, gần gũi với quần chúng, nhân dân, trung thực trong lời nói, trách nhiệm trong hành động và tiên phong trong mọi nhiệm vụ. Khi mỗi đảng viên giữ vững được bốn yếu tố ấy, tổ chức Đảng sẽ ngày càng trong sạch, vững mạnh; niềm tin của nhân dân đối với Đảng sẽ ngày càng được củng cố bền vững.
Là người đảng viên hôm nay, không ngừng rèn luyện bản thân, lấy đạo đức làm gốc, lấy nhân dân làm trung tâm phục vụ, lấy học tập nâng cao trình độ làm động lực phát triển và lấy sự gương mẫu làm phương châm hành động. Có như vậy mới xứng đáng với niềm tin của Đảng, của nhân dân và với danh hiệu cao quý của người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Address

Hanoi

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Trí sáng posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share