NAM QUỐC SƠN HÀ

NAM QUỐC SƠN HÀ Mất đất, mất người chưa phải là mất nước
Mất nền tảng tư tưởng là mất tất cả!
(9)

TD4-BA CHA CON, BA CHIẾN TRƯỜNG KHÁC NHAU VÀ CUỘC "ĐOÀN TỤ" NƠI NGHĨA TRANG LIỆT SĨSt
24/07/2026

TD4-BA CHA CON, BA CHIẾN TRƯỜNG KHÁC NHAU VÀ CUỘC "ĐOÀN TỤ" NƠI NGHĨA TRANG LIỆT SĨ
St

TD4-"Thôi nhé em đừng buồn, khi được sống trong hòa bình hãy nhớ tới công anh..."Ngày 11/9/1972, bên bến sông Thạch Hãn,...
24/07/2026

TD4-"Thôi nhé em đừng buồn, khi được sống trong hòa bình hãy nhớ tới công anh..."

Ngày 11/9/1972, bên bến sông Thạch Hãn, liệt sĩ Lê Văn Huỳnh đã viết thư gửi về cho vợ - bà Đặng Thị Xơ với tất cả tình yêu thương và nỗi lòng da diết. Đúng một năm sau ngày cưới, tháng 1/1973, ông mãi mãi nằm lại nơi chiến trường Thành cổ Quảng Trị. Và bà Xơ thời điểm đó mới có được 7 ngày làm vợ ông Huỳnh.

Hơn 50 năm vắng bóng chồng, bà Xơ vẫn ở vậy thờ phụng ông để giữ trọn lời thề "yêu nhau trọn đời". 10 trang thư của liệt sĩ Lê Văn Huỳnh vẫn được người vợ gìn giữ như báu vật, đặt ở nơi trang trọng nhất trong gia đình.
St

TD4-Trong quá trình lấy ADN liệt sĩ tại Hải Phòng, một mẹ Việt Nam anh hùng nói với các cán bộ: "Lấy máu rồi là sẽ đưa n...
24/07/2026

TD4-Trong quá trình lấy ADN liệt sĩ tại Hải Phòng, một mẹ Việt Nam anh hùng nói với các cán bộ: "Lấy máu rồi là sẽ đưa nó về với mẹ được đúng không? Mẹ đợi anh gần 60 năm rồi, không biết anh đang ở đâu, mẹ sắp không đợi được rồi”. Tất cả mọi người lặng im, có một bạn giải thích với mẹ rằng lấy mẫu là để xác minh mẫu ADN, để nếu tìm kiếm hài cốt của anh thì đối chiếu, đưa anh về với mẹ. Mẹ gật đầu và không hỏi thêm gì cả.

Không ai dám nói với mẹ rằng nếu như không tìm được hài cốt của anh hoặc không lấy được mẫu ADN hài cốt liệt sĩ nào phù hợp, trùng khớp thì anh sẽ không trở về bên mẹ được.

Quy trình lấy mẫu ADN ty thể liệt sĩ được quy định nghiêm ngặt, thứ tự ưu tiên hàng đầu trước bao gồm:
(1) mẹ đẻ liệt sĩ;
(2) bà ngoại ruột của liệt sĩ;
(3) anh, chị, em cùng mẹ đẻ với liệt sĩ;
(4) bác, cậu, dì là anh, chị, em ruột của mẹ liệt sĩ;
(5) anh, em con của chị gái, em gái của mẹ đẻ liệt sĩ;
(6) con của chị gái, em gái liệt sĩ.

Xương cốt con người có thể chỉ tồn tại vài chục năm, nhưng các kết quả ADN thì có thể lưu lại vĩnh viễn… Người thân liệt sĩ có thể mất đi và không còn nữa, nhưng vẫn có thể đối chiếu để dẫn lối các liệt sĩ trở về gia đình và quê hương.

Có những cuộc tìm kiếm sẽ kéo dài vĩnh viễn, nhưng thời gian của mỗi người thì không thể...


St

Bức ảnh mang tính minh họa

TD4-TÌM THÔNG TIN TỪ BỨC ẢNH TRONG MỘ CỦA LIỆT SĨ TẠI ĐỨC HÒA, TÂY NINH HY SINH NĂM 1968     Trong quá trình lấy mẫu hài...
24/07/2026

TD4-TÌM THÔNG TIN TỪ BỨC ẢNH TRONG MỘ CỦA LIỆT SĨ TẠI ĐỨC HÒA, TÂY NINH HY SINH NĂM 1968
Trong quá trình lấy mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ công tác giám định ADN tại Nghĩa trang liệt sĩ Đức Hòa (xã Hậu Nghĩa, Tây Ninh), đơn vị lấy mẫu đã phát hiện một di vật trong một mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin.
Bức ảnh phục hồi từ ảnh gốc tìm thấy trong ngôi mộ liệt sĩ ở Nghĩa trang liệt sĩ Đức Hòa (xã Hậu Nghĩa, Tây Ninh) - Ảnh: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tây Ninh
Tại khu mộ C1, lô mộ 1, hàng mộ 3, ở mộ thứ 5 trong hàng, đơn vị chức năng đã tìm thấy một tấm ảnh đã nhòe theo năm tháng. Vẫn còn một số gương mặt mờ thể hiện như một tấm ảnh gia đình.
Theo thông tin tại nghĩa trang lưu lại, đây là phần mộ của liệt sĩ hy sinh năm 1968, đơn vị e2-f9 (Trung đoàn 2, Sư đoàn 9), nơi an táng ban đầu khu mộ ở ấp Tân Hòa, xã Đức Lập, Tây Ninh (trước đây là xã Đức Lập Hạ, huyện Đức Hòa, Long An).
Hiện tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tây Ninh đã ứng dụng công nghệ để phục dựng, làm rõ hình ảnh nhằm bảo tồn tối đa các chi tiết của bức ảnh, phục vụ công tác đối chiếu, xác minh thông tin.
Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Tây Ninh kêu gọi các tổ chức, cá nhân và thân nhân liệt sĩ cung cấp thông tin nếu nhận diện được người trong ảnh.
Mọi thông tin liên hệ xin gửi về: Nghĩa trang liệt sĩ Đức Hòa hoặc Trung tá Phạm Quốc Phong - Trưởng Ban Chính sách/Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Tây Ninh (SĐT: 0984016819).
Theo Báo Tuổi trẻ

TD4-BẾN LỨC LAN TỎA NGHĨA TÌNH TRI ÂN TỪ NHỮNG VIỆC LÀM THIẾT THỰCHướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ (27/...
24/07/2026

TD4-BẾN LỨC LAN TỎA NGHĨA TÌNH TRI ÂN TỪ NHỮNG VIỆC LÀM THIẾT THỰC

Hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2026), ngày 22/7/2026 Đoàn Thanh niên xã Bến Lức phối hợp Ban Chỉ huy Quân sự xã, Công an xã và Hội Liên hiệp Phụ nữ xã tổ chức chương trình “Bữa cơm gia đình, ấm lòng tình mẹ” tại nhà Mẹ Việt Nam Anh hùng Trương Thị Chẳng ấp 5.

Trong căn nhà nhỏ của Mẹ, bữa cơm giản dị được chuẩn bị bằng tất cả sự kính trọng và lòng biết ơn của thế hệ hôm nay. Đó không chỉ là bữa cơm sum vầy, mà còn là dịp để những người trẻ được lắng nghe ký ức chiến tranh, cảm nhận sâu sắc hơn những hy sinh, mất mát của các gia đình đã hiến dâng những người thân yêu nhất cho Tổ quốc. Mỗi lời thăm hỏi, mỗi cái nắm tay, mỗi nụ cười sẻ chia đều là sự tri ân chân thành đối với những cống hiến không gì có thể đong đếm.

Điểm nhấn nhiều cảm xúc là hoạt động của tuổi trẻ xã Bến Lức thực hiện phục dựng, trao tặng ảnh liệt sĩ và chân dung Mẹ Việt Nam Anh hùng, góp phần lưu giữ ký ức, tri ân những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Những bức ảnh được trao tận tay gia đình không chỉ là món quà tinh thần ý nghĩa mà còn thể hiện sự trân trọng đối với những giá trị lịch sử và truyền thống cách mạng.

Trong không gian đầm ấm ấy, tiếng đàn ghi-ta cùng những ca khúc về quê hương, đất nước, về người mẹ Việt Nam do các chiến sĩ dân quân thường trực cất lên đã chạm đến trái tim của những người có mặt. Không cần những lời lẽ lớn lao, chính những giai điệu mộc mạc, những việc làm bình dị đã trở thành lời tri ân sâu lắng gửi đến những người đã cống hiến, hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc.

Chuỗi hoạt động không chỉ mang ý nghĩa chăm lo đời sống tinh thần cho người có công, phát huy vai trò “Người con hiếu thảo” mà còn góp phần khơi dậy trách nhiệm của mỗi cán bộ, đoàn viên, thanh niên và người dân trong việc gìn giữ, phát huy truyền thống "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa". Bởi sự tri ân sẽ trở nên trọn vẹn hơn khi được thể hiện bằng những hành động thiết thực, bằng sự quan tâm thường xuyên và bằng trách nhiệm tiếp nối những giá trị tốt đẹp mà các thế hệ đi trước đã đánh đổi bằng máu xương để gìn giữ hòa bình, độc lập và hạnh phúc hôm nay./.
St

TD4-Đầu năm 2026, Đội quy tập hài cốt liệt sĩ 584 tìm kiếm được một nấm mồ liệt sĩ tập thể tại Đakrông. Tại ngôi mộ tập ...
24/07/2026

TD4-Đầu năm 2026, Đội quy tập hài cốt liệt sĩ 584 tìm kiếm được một nấm mồ liệt sĩ tập thể tại Đakrông. Tại ngôi mộ tập thể ấy có 5 bộ hài cốt liệt sĩ, trong đó có 2 bộ là được gói cùng với hai mẫu vải bạt áo mưa có họ tên, được chôn cùng với vỏ đạn AK. Từ những thông tin ít ỏi này, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị cùng các cơ quan đã xác minh, làm rõ, đối chiếu họ tên trên vải bạt áo mưa với danh sách liệt sĩ các đơn vị thuộc Sư đoàn 304 chiến đấu ở khu vực này.

Và sau một tháng, hai liệt sĩ đã được xác minh danh tính là liệt sĩ Nguyễn Minh Thuận (tỉnh Thái Nguyên) và liệt sĩ Trịnh Ngọc Tạc (Thanh Hóa). Liệt sĩ Nguyễn Minh Thuận nhập ngũ năm 1968, khi ấy anh Thuận có vợ đang mang thai. Khi hay tin con gái chào đời, anh về thăm và đó là lần duy nhất và cuối cùng anh Thuận được gặp con gái. Anh Thuận hy sinh năm 1971, khi ấy con gái mới bập bẹ gọi được tiếng “ba”.

Còn liệt sĩ Tạc trở về khi mà bố mẹ đã mất, người cháu cũng mất, chỉ còn cháu dâu đang thờ cúng hương hỏa gia đình và liệt sĩ.

Ngôi mộ tập thể ấy có năm người đồng đội nằm cạnh nhau trong mấy chục năm qua, nhưng chỉ có hai người là xác minh được danh tính. Hai người ấy được xuất phát trên cùng một chuyến xe từ Quảng Trị ra Bắc, một người sẽ dừng lại ở Thanh Hóa, một người sẽ đến Thái Nguyên. Chuyến xe ấy như là hành trình gặp gỡ bên nhau lần cuối, trước khi trở về với gia đình, người thân.

---
St

TD4-XÚC ĐỘNG KHOẢNH KHẮC DI ANH LIỆT SĨ HUỲNH VĂN QUÊN ĐƯỢC TRAO VỀ VỚI GIA ĐÌNHSau gần 60 năm, gia đình liệt sĩ Huỳnh V...
24/07/2026

TD4-XÚC ĐỘNG KHOẢNH KHẮC DI ANH LIỆT SĨ HUỲNH VĂN QUÊN ĐƯỢC TRAO VỀ VỚI GIA ĐÌNH

Sau gần 60 năm, gia đình liệt sĩ Huỳnh Văn Quên cuối cùng cũng được đón nhận bức chân dung phục dựng của người thân đã anh dũng hy sinh. Trước đó, trên bàn thờ chỉ có Bằng Tổ quốc ghi công được đặt trang trọng để tưởng nhớ, bởi gia đình chưa từng có một tấm ảnh nào của ông để hương khói.

Giây phút bà Nguyễn Thị Lệ đón nhận di ảnh trong tay đã khiến nhiều người không khỏi xúc động. Bức chân dung không chỉ tái hiện gương mặt của người liệt sĩ, mà còn phần nào lấp đầy khoảng trống đã tồn tại suốt nhiều thập kỷ trong ký ức và nỗi mong mỏi của gia đình.
St

c2d1Theo Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, sau hơn 4 tháng triển khai, cá...
24/07/2026

c2d1
Theo Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, sau hơn 4 tháng triển khai, các lực lượng đã tìm kiếm, quy tập được 1.425 hài cốt liệt sĩ. Trong đó, có 401 hài cốt được tìm kiếm trong nước, 174 hài cốt tại Lào và 850 hài cốt tại Campuchia.
Công tác tìm kiếm các khu mộ liệt sĩ tập thể cũng ghi nhận nhiều kết quả tích cực. Tại tỉnh Tuyên Quang, lực lượng chức năng đã phát hiện 5 mộ liệt sĩ tập thể với khoảng 23 hài cốt liệt sĩ.
Đặc biệt, tại khu vực Công viên Lê Thị Riêng (TPHCM), lực lượng chức năng đã triển khai tìm kiếm một khu mộ liệt sĩ tập thể được cho là có khoảng 100 hài cốt liệt sĩ riêng lẻ, đồng thời phát hiện 32 di vật cùng 2 bộ hài cốt liệt sĩ tập thể. Những phát hiện này tiếp tục mở ra hy vọng xác định danh tính cho nhiều liệt sĩ còn thiếu thông tin sau hàng chục năm.
Để thực hiện nhiệm vụ, 32 đội tìm kiếm, quy tập với tổng quân số hơn 1.500 người đã được huy động, gồm 13 đội hoạt động trong nước và 19 đội hoạt động tại Lào, Campuchia.
Với hơn 93.000 mẫu sinh phẩm thân nhân liệt sĩ đã được thu thập, ngân hàng gene phục vụ xác định danh tính hài cốt liệt sĩ đang từng bước được hình thành. Đây được xem là nền tảng khoa học quan trọng, mở ra cơ hội xác định danh tính cho hàng chục nghìn liệt sĩ còn thiếu thông tin sau nhiều thập kỷ.
Việc lưu trữ, phân tích và đối sánh ADN không chỉ là câu chuyện của khoa học công nghệ, mà còn là hành trình tìm lại tên cho những người đã ngã xuống vì Tổ quốc. Mỗi mẫu ADN được đối sánh thành công sẽ mang thêm hy vọng đoàn tụ cho những gia đình vẫn đang mòn mỏi chờ đợi thông tin về người thân đã hy sinh.
Nguồn: Báo Điện tử Chính phủ





c2d1Chiến dịch 500 ngày đêm - mệnh lệnh từ trái tim
24/07/2026

c2d1
Chiến dịch 500 ngày đêm - mệnh lệnh từ trái tim

24/07/2026

c2d1
Ngã ba Đồng Lộc - bản hùng ca bất tử của chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam
Ngày 24/7/1968, giữa "tọa độ lửa" Ngã ba Đồng Lộc, mười nữ thanh niên xung phong đã anh dũng hy sinh khi đang làm nhiệm vụ bảo đảm giao thông, giữ vững mạch máu chi viện cho chiến trường miền Nam.
Sự hy sinh của các chị đã trở thành biểu tượng sáng ngời của lòng yêu nước, ý chí quyết chiến quyết thắng và tinh thần sẵn sàng hiến dâng tuổi xuân vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Đến nay, giá trị tinh thần Đồng Lộc vẫn vẹn nguyên sức sống, tiếp tục bồi đắp lý tưởng cách mạng, khơi dậy khát vọng cống hiến và trách nhiệm của mỗi người Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Ngã ba Đồng Lộc - "tọa độ lửa" làm nên bản anh hùng ca bất tử
Trong những năm tháng kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, Ngã ba Đồng Lộc (nay thuộc xã Đồng Lộc, tỉnh Hà Tĩnh) giữ vị trí đặc biệt quan trọng trên tuyến đường 15A, nối với hệ thống giao thông chiến lược chi viện sức người, sức của từ hậu phương miền Bắc vào chiến trường miền Nam. Đây là điểm giao cắt của nhiều tuyến đường huyết mạch, là "cửa ngõ" của tuyến vận tải chiến lược Trường Sơn. Bất cứ sự gián đoạn nào tại Đồng Lộc cũng có thể ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động chi viện cho các chiến trường. Chính vì vậy, đế quốc Mỹ đã tập trung mọi phương tiện chiến tranh hiện đại để đánh phá khu vực này với mục tiêu cắt đứt tuyến vận tải chiến lược, ngăn chặn sự chi viện của hậu phương lớn miền Bắc đối với tiền tuyến lớn miền Nam.
Chỉ trong thời gian từ tháng 4 đến tháng 10/1968, không quân Mỹ đã trút xuống khu vực này hơn 50.000 quả bom và tên lửa các loại, không kể bom nổ chậm và mìn sát thương, biến một vùng đồi núi nhỏ bé thành "túi bom", "chảo lửa". Có những ngày, máy bay Mỹ liên tục quần thảo từ sáng đến tối, nhiều đợt ném bom diễn ra nối tiếp nhau với ý đồ xóa sổ hoàn toàn trọng điểm giao thông này. Mặt đất bị cày xới liên tục, hố bom chồng lên hố bom.
Nhưng không vì thế mà mạch máu giao thông bị cắt đứt. Đằng sau đó là cuộc chiến bền bỉ, quả cảm của hàng vạn cán bộ, chiến sĩ, thanh niên xung phong, công nhân giao thông, dân quân tự vệ và nhân dân địa phương. Bom vừa dứt, lực lượng bảo đảm giao thông lập tức có mặt để san lấp hố bom, sửa chữa cầu đường, rà phá bom nổ chậm, mở đường cho từng đoàn xe vượt trọng điểm. Nhiều người ngã xuống, nhiều đơn vị phải bổ sung lực lượng liên tục, nhưng khẩu hiệu "Tim có thể ngừng đập, đường không thể tắc" luôn được hô vang trên từng mét đường, từng chuyến xe. Chính ý chí "sống bám cầu, bám đường; chết kiên cường dũng cảm" đã tạo nên sức mạnh giúp tuyến chi viện chiến lược được giữ vững trong suốt những năm tháng ác liệt nhất của cuộc kháng chiến.
Trong đội ngũ những người ngày đêm giữ mạch máu giao thông ấy có Tiểu đội 4, Đại đội 552, Tổng đội Thanh niên xung phong 55 tỉnh Hà Tĩnh. Mười cô gái tuổi đời từ 17 đến 24 đã tình nguyện đến Đồng Lộc, đảm nhận công việc san lấp hố bom, dẫn đường, bảo đảm cho các đoàn xe hành quân an toàn. Công việc ấy diễn ra trong điều kiện mà ranh giới giữa sự sống và cái chết chỉ được tính bằng giây. Các chị hiểu rõ hiểm nguy luôn cận kề, nhưng chưa bao giờ lùi bước trước nhiệm vụ. Trong bức thư gửi về cho mẹ, chị Võ Thị Tần đã viết: “Bom đạn của chúng có thể làm rung chuyển cả núi rừng nhưng không thể làm rung chuyển những trái tim của chúng con”.
Chiều 24/7/1968, sau nhiều đợt oanh tạc liên tiếp, Tiểu đội 4 vẫn khẩn trương san lấp hố bom để chuẩn bị thông đường cho các đoàn xe ra tiền tuyến. Đến khoảng 16 giờ, trong đợt ném bom thứ 15 của không quân Mỹ trong ngày, một quả bom đã rơi trúng khu vực miệng hầm trú ẩn, lấy đi sinh mạng của cả mười nữ thanh niên xung phong. Mười nữ thanh niên xung phong hy sinh hôm ấy gồm: Tiểu đội trưởng Võ Thị Tần (24 tuổi), Hồ Thị Cúc (24 tuổi), Nguyễn Thị Nhỏ (24 tuổi), Dương Thị Xuân (21 tuổi), Võ Thị Hợi (20 tuổi), Nguyễn Thị Xuân (20 tuổi), Hà Thị Xanh (19 tuổi), Trần Thị Hường (19 tuổi), Trần Thị Rạng (18 tuổi) và Võ Thị Hà (17 tuổi).
Sự kiện mười nữ thanh niên xung phong hy sinh tại Ngã ba Đồng Lộc đã làm lay động hàng triệu trái tim người Việt Nam và trở thành dấu son đặc biệt trong lịch sử dân tộc. Sự hy sinh ấy trở thành biểu tượng tiêu biểu của lớp lớp thanh niên Việt Nam sẵn sàng đặt lợi ích của Tổ quốc lên trên tuổi trẻ, hạnh phúc và cả tính mạng của mình. Từ một trọng điểm giao thông trên tuyến lửa, Đồng Lộc đã trở thành biểu tượng của lòng yêu nước, của ý chí quyết chiến quyết thắng và của tinh thần cống hiến quên mình vì độc lập, tự do của Tổ quốc.
Ngoài sự hy sinh của lực lượng thanh niên xung phong, còn có rất nhiều những con người đã ngã xuống cho mảnh đất Đồng Lộc được sống mãi. Đó là những chiến sĩ trung đoàn pháo cao xạ 210, tiểu đoàn 8 pháo cao xạ địa phương Hà Tĩnh, những chiến sĩ công binh, lái xe, công an, y tế, bưu điện, những công nhân giao thông cùng hàng nghìn người dân ngày đêm bám trụ trọng điểm.
Chính từ những hy sinh lớn lao ấy, mạch máu giao thông chiến lược được giữ vững, góp phần quan trọng vào thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, đem lại hòa bình, thống nhất cho đất nước.
Phát huy tinh thần Đồng Lộc trong kỷ nguyên phát triển mới
Chú thích ảnh 10 cô gái thuộc Tổng đội TNXP 55 tỉnh Hà Tĩnh đã hy sinh tại Ngã ba Đồng Lộc để cho những đoàn xe ngày đêm đưa hàng vào chiến trường. Ảnh: Hữu Ngôi/TTXVN
Sự hy sinh của 10 nữ thanh niên xung phong tại Ngã ba Đồng Lộc đã trở thành một phần của lịch sử dân tộc và là biểu tượng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Sau 58 năm, ý nghĩa của sự kiện ấy không chỉ được khẳng định qua những trang sử, những công trình tưởng niệm hay các hoạt động tri ân, mà còn được thể hiện ở sức lan tỏa những giá trị tinh thần, góp phần hun đúc bản lĩnh, ý chí và khát vọng vươn lên của nhiều thế hệ người Việt Nam.
Đảng và Nhà nước ta luôn xác định phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc là nguồn lực nội sinh quan trọng để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, việc khơi dậy mạnh mẽ tinh thần cống hiến, ý chí vượt khó và trách nhiệm đối với đất nước càng có ý nghĩa đặc biệt. Đây cũng chính là những giá trị cốt lõi mà tinh thần Đồng Lộc đã để lại.
Tinh thần Đồng Lộc trước hết là tinh thần luôn đặt lợi ích của Tổ quốc lên trên hết. Trong chiến tranh, đó là sự sẵn sàng đối mặt với bom đạn để giữ vững mạch máu giao thông chiến lược, bảo đảm sự chi viện cho tiền tuyến. Trong hòa bình, tinh thần ấy được thể hiện bằng trách nhiệm đối với công việc, bằng khát vọng cống hiến cho cộng đồng, bằng quyết tâm vượt qua khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ được giao. Mỗi cán bộ tận tụy phục vụ nhân dân, mỗi nhà khoa học miệt mài nghiên cứu, mỗi doanh nhân dám đổi mới sáng tạo, mỗi công nhân, nông dân, trí thức không ngừng lao động, học tập và nâng cao năng suất đều đang góp phần tạo nên sức mạnh phát triển của đất nước.
Tinh thần Đồng Lộc còn là bài học sâu sắc về sức mạnh của lý tưởng cách mạng. Mười cô gái thanh niên xung phong đã lựa chọn cống hiến khi tuổi đời còn rất trẻ bởi các chị có chung một niềm tin vào thắng lợi của dân tộc. Chính lý tưởng cao đẹp ấy đã giúp nhiều thế hệ thanh niên Việt Nam trong các thời kỳ cách mạng vượt qua gian khổ, sẵn sàng hy sinh vì lợi ích chung của dân tộc. Ngày nay, đất nước đã không còn chiến tranh, nhưng vẫn rất cần một thế hệ thanh niên có bản lĩnh chính trị vững vàng, có trình độ, khát vọng vươn lên và tinh thần phụng sự Tổ quốc. Đó là yêu cầu đặt ra từ thực tiễn phát triển đất nước, đồng thời cũng là sự tiếp nối xứng đáng truyền thống của các thế hệ đi trước.
Phát huy giá trị Đồng Lộc cũng là tiếp tục chăm lo giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước và đạo lý "Uống nước nhớ nguồn". Những năm qua, Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Ngã ba Đồng Lộc đã trở thành địa chỉ đỏ, đón hàng triệu lượt cán bộ, đảng viên, đoàn viên, thanh niên, học sinh và nhân dân cả nước đến dâng hương, tri ân và tìm hiểu lịch sử. Mỗi chuyến về nguồn không chỉ giúp hiểu hơn những năm tháng chiến tranh gian khổ mà còn góp phần bồi đắp lý tưởng, trách nhiệm công dân và niềm tự hào dân tộc. Khi truyền thống được trao truyền bằng những câu chuyện chân thực, bằng những chứng tích lịch sử và bằng sự tri ân từ trái tim, những giá trị của Đồng Lộc sẽ tiếp tục được gìn giữ và lan tỏa.
Đối với các cấp, các ngành và mỗi địa phương, phát huy tinh thần Đồng Lộc còn đòi hỏi phải cụ thể hóa thành những hành động thiết thực. Đó là thực hiện tốt chính sách đối với người có công với cách mạng; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ và người có công; bảo tồn, tôn tạo các di tích lịch sử cách mạng; đồng thời xây dựng môi trường để thế hệ trẻ được rèn luyện, cống hiến và trưởng thành. Tri ân quá khứ phải gắn với trách nhiệm xây dựng tương lai, bởi chỉ khi những giá trị lịch sử được chuyển hóa thành động lực phát triển thì sự hy sinh của các thế hệ đi trước mới được tiếp nối một cách trọn vẹn.
58 năm đã trôi qua, Ngã ba Đồng Lộc không còn là "tọa độ lửa" của chiến tranh, nhưng vẫn là biểu tượng thiêng liêng của lòng yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Mười nữ thanh niên xung phong đã gửi lại tuổi thanh xuân trên mảnh đất ấy để góp phần làm nên thắng lợi của dân tộc. Trách nhiệm của thế hệ hôm nay là giữ gìn, phát huy những giá trị cao đẹp ấy bằng những việc làm cụ thể, bằng tinh thần đổi mới, sáng tạo, ý chí vươn lên và khát vọng xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh. Đó cũng là cách tri ân sâu sắc và thiết thực nhất đối với những người đã ngã xuống vì độc lập, tự do của Tổ quốc.
Minh Duyên (TTXVN)

Address

Thủ đô
Hanoi

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when NAM QUỐC SƠN HÀ posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Shortcuts

Share