27/10/2025
ĐEM YÊU THƯƠNG ĐẾN NHỮNG VÙNG NGOẠI BIÊN 💞
Chương trình bác ái quý III của hội Caritas Giáo xứ Phùng Khoang của chúng con đã kết thúc tốt đẹp với yêu thương đong đầy. Chúng con xin chân thành cảm ơn những tấm lòng bác ái đã đồng hành cùng Caritas PK mang ngọn lửa yêu thương đến với những anh chị em H’Mông, bản Suối Păng – nơi những ánh mắt, nụ cười đượm tình thương mến, xua tan cái lạnh giá của núi rừng Tây Bắc.
Hành trình 1 ngày 1 đêm với anh chị em H’Mông – hành trình không dài nhưng đủ để chạm sâu vào trái tim mỗi thành viên trong đoàn. Đường lên Suối Păng (Bắc Yên – Sơn La) quanh co, hiểm trở, có dốc cao chót vót, có đá lở bùn lầy, có sương giăng đặc quánh; thế nhưng, niềm vui gặp gỡ những con người nơi đây khiến mọi gian nan dường như tan biến.
Khởi đầu hành trình lúc 4h15’ sau lời cầu nguyện trước tượng đài Đức Mẹ, đoàn đã đến điểm dừng chân đầu tiên là nhà Lưu xá Mai Sơn - Hội dòng Mến Thánh Giá Hưng Hoá, Giáo xứ Mai Yên, Mai Sơn, Sơn La lúc 10h30’. Nơi đây, Cha Giuse Nguyễn Tiến Liên, cha phó giáo xứ cùng các Sơ đang nuôi dưỡng 22 em nhỏ người H’Mông. Các em đón đoàn bằng những tiết mục văn nghệ mộc mạc, đậm bản sắc dân tộc. Với giọng hát trong veo và điệu múa hồn nhiên khiến các thành viên trong quan đều hân hoan, quên chặng đường dài 268km vừa qua. Sau buổi gặp gỡ, đoàn trao quà cho các em, mỗi suất quà bao gồm: bút, sách, vở, bánh kẹo và áo len – những món quà giản đơn nhưng chan chứa tình yêu thương của các ân nhân và mạnh thường quân đã gửi gắm đến vùng cao.
Trong chia sẻ câu chuyện, chúng con hiểu được rằng, điều các Cha, các Sơ trăn trở nhất là nếu các em tiếp tục sống trong các bản làng xa xôi thì việc học hành sẽ gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là các em sẽ phải sớm nghỉ học sớm và lập gia đình khi tuổi vừa tròn mười ba, mười bốn. Ở nhà lưu xá, các em được nuôi dưỡng, dạy dỗ, được học hành, vui đùa và trưởng thành hơn mỗi ngày. Sau khi tốt nghiệp cấp 3, các em có cơ hội được học nghề, học đại học, được theo đuổi theo ngành nghề mình yêu thích. Và trong số đó, những ơn gọi thánh hiến đã đươc gieo mầm để các em tiếp bước các Cha, các Sơ dấn thân phục vụ anh chị em đồng bào mình trong tin yêu, hứa hẹn những “vụ mùa bội thu” trên cánh đồng truyền giáo còn nhiều khó khăn.
Rời nhà lưu xá, đoàn tiếp tục hành trình đến với bản Suối Păng. Sau hai tiếng đồng hồ “lắc lư” trên xe khách bởi đường núi quanh co, hiểm trở; đoàn xuống xe, những phần quà các ân nhân gửi tặng, được các anh em người H’Mông chở đến điểm bằng những chiếc xe máy cũ kỹ. Riêng đoàn chúng con, ba lô trên vai, người tay xách nách mang bắt đầu cho cuộc bộ hành “đến với vùng ngoại biên, nối dài những bước chân truyền giáo”. Sau những chuyến xe xuôi ngược chở đồ, các anh em tiếp tục quay lại đón từng người chúng con trên những cung đường trơn dốc, đầy bùn đất. Ngồi trên xe, nhiều lúc chúng con cảm thấy sợ, một bên là vực sâu, một bên là vách đá cheo leo… và cảm thương những tay lái mà mình đang được ngồi sau lưng. Với họ, đó là con đường quen thuộc mỗi ngày, con đường của mưu sinh, của kiên cường và lòng can đảm đến với đức tin. Nhìn những nụ cười hồn hậu và sự tận tình của các anh em, chúng con càng thêm khâm phục và biết ơn. Chính họ là những người giúp yêu thương được mang đến tận cùng các bản làng, để tiếng cười tin yêu được vang lên hoà cùng tiếng suối rì rào suốt ngày đêm.
Trải qua hơn 2 tiếng đi bộ và “xe ôm” đầy vất vả nhưng thú vị, đoàn chúng con đã đến được bản Suối Pằng lúc trời vừa nhá nhem tối. Tất cả các thành viên trong đoàn đều vội vã chuẩn bị phân chia các phần quà để kịp trao tới các gia đình anh chị em đồng bào đang đợi sẵn. Sau những phút giây trao quà đầy ân tình, chúng con được tham dự thánh lễ cùng anh chị em H’Mông tại giáo điểm Suối Păng, một thánh lễ thật đơn sơ nhưng sốt sắng!
Nhà nguyện không đàn, không hoa, với cây nến nhỏ và bàn lễ là chiếc máy khâu cũ của người đồng bào dâng tặng. Chén thánh chỉ là chiếc bát gỗ giản dị. Mọi vật dụng đều nhỏ bé, đơn sơ trong khuôn viên nhà nguyên khiêm tốn giữa núi rừng Tây Bắc bao la. Từng ý nguyện chân thành và tiếng hát mộc mạc hoà cùng ánh điện le lói, nhưng gian nhà nguyện nhỏ dường như bừng sáng bởi lửa yêu mến và đức tin mạnh mẽ khiến ai nấy đều lặng lòng và thấu cảm sâu xa về đời sống đức tin của những anh chị em đồng bào nơi đây. Trong khoảnh khắc ấy, chúng con cảm nhận thật rõ Chúa đang hiện diện giữa chúng con, giữa cộng đoàn, nơi những con người với tấm lòng chân thành và yêu thương giản dị nhất.
Khép lại hành trình trao quà và kết thúc thánh lễ với lời chúc bình an từ cha xứ, bài hát “Đẹp thay” được vang lên. “Đẹp thay, ôi đẹp thay, những bước chân gieo mầm cứu rỗi! Đẹp thay, ôi đẹp thay những bước chân rảo khắp nẻo đường!”. Lời bài hát như vang vọng mãi giữa không gian tĩnh mịch của núi rừng, như lời thôi thúc chúng con hãy vững tin và tiếp tục ra đi với trái tim đầy tràn lửa mến!
Chúng con xin được cảm ơn cha xứ Giu-se Đào Trọng Thành đã chúc lành và động viên Hội thực hiện chuyến đi. Xin cảm ơn Hội Đồng Mục Vụ giáo xứ đã ủng hộ và tạo điều kiện để Hội thực hiện công việc chuẩn bị và đi bác ái. Sự ủng hộ và động viên của Cha xứ và HDMV giáo xứ giúp chúng con mạnh dạn dấn thân trong các công việc bác ái theo Chúa Giê-su.
Chúng con xin được tri ân các mạnh thường quân, các ân nhân trong và ngoài Hội Caritas Giáo xứ Phùng Khoang đã đồng hành cùng chúng con trong chương trình bác ái này.
Chúng con xin chân thành cảm ơn cha Giuse Nguyễn Tiến Liên đã kết nối, đồng hành và hỗ trợ chúng con trong suốt hành trình gian nan mà đáng nhớ này.
Chúng con cũng xin cảm ơn các thành viên trong và ngoài Hội Caritas PK đã cùng nhau lội suối, vượt đèo để được “yêu cho đến cùng”.
Mỗi chuyến đi là một lời nguyện sống động, là minh chứng rằng Chúa vẫn đang hiện diện giữa đời thường, trong từng việc nhỏ bé chúng ta cùng nhau làm vì lòng yêu mến 💗
Một lần nữa chúng con xin cảm ơn các ân nhân và xin báo cáo những phần quà chúng con đã thay mặt các ân nhân trao tặng:
- 70 suất quà cho các em thiếu nhi: sách vở, bút, quần áo, giày dép (hiện vật ân nhân tặng)
- 27 suất quà bao gồm các nhu yếu phẩm và tiền mặt tổng trị giá 500.000đ/hộ.
- Gửi Cha mua gạo nuôi các em ở nhà lưu xá: 27.000.000 đ.
- Góp xây dựng các công trình phục vụ đời sống bà con trong bản: 38.000.000đ
- Hai ân nhân tặng riêng anh Chàng A Nủ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn: 9.000.000đ.
🙏 Chúng con mong rằng những vòng tay nhân ái sẽ tiếp tục được nối dài, để những hành trình tiếp theo của Hội Caritas PK chúng con lại mang thêm nhiều nụ cười, nhiều hơi ấm đến những bản làng xa xôi hay những mảnh đời bất hạnh đang cần lắm những sự đồng cảm và sẻ chia 💞
Chúng con xin chân thành cảm ơn!
Ban truyền thông Hội Cartias GX Phùng Khoang.