01/04/2026
Giấc mơ 003: Dung dịch trẻ hóa
Trong khoảng khắc đầu tiên tôi nhận thức được tôi thấy mình đang cùng một nhóm người tiến về cổng của một trung tâm nghiên cứu nằm giữa một vùng hoang vu. Khi chúng tôi tiếng về đó hàng loạt kẹo đồng bay về phía chúng tôi khiến lần lượt những người trong chúng tôi dần dần không còn khả năng tiến về tiếp.
Thế rồi tôi phát hiện ra mình có thể tàng hình, nhớ đó tôi tiến được tiếp về phía trước rồi thâm nhập vào bên trong. Ở đó tôi thấy họ đang có cả một quy trình pha trộn gì đó, thậm chí tôi còn nghe thấy những tiếng hét thất thanh của những người từ đầu đó vọng đến. Và rồi tôi đi đến khu trung tâm nơi những tiếng hét phát ra rồi tắt lịm, họ đang chiết xuất một thứ gì đó từ sự đau khổ của những người khác.
Ngay lúc đó tôi nhìn thấy một đoàn người bước vào, họ quần áo sang chảnh và nhanh chóng sau đó tôi nhận ra đó là nhóm ca sĩ Hàn Quốc nổi tiếng, một CEO vô cùng giàu có và rất nhiều nhân vật máu mặt. Lúc này, tôi mới được biết thứ dung dịch họ đang trích xuất gọi là "Dung dịch trẻ hóa".
Khi còn mải nghe câu chuyện của bọn họ thì từ phía sau tôi có một người phát hiện ra tôi, người đó đeo một loại kình đặc biệt khác thường - có lẽ đó là lý do mà người đó có thể nhìn thấy tôi.
Tôi bị áp giải đưa đi nhưng ngay khi ra tới cửa tôi đã ngay lập tức chạy biến và rất may giữa những loạt kẹo đồng tôi vẫn trốn thoát được qua một cửa sổ. Cứ như vậy tôi liên tục chạy băng qua rừng cây và đu lên những cành cây với phía sau là cả một đoàn người trang bị đầy đủ đuổi theo sau. Rồi tôi cũng ra được đường lớn, phá khóa một chiếc xe máy và chạy sâu vào trong thành phố.
Giấc mơ cứ thế tiếp diễn với sự rượt đuổi gắt gao, với những pha chạy chốn ảo diệu như đu dây, đu cây, thậm chí chạy lên tường ... cho tới khi tỉnh giấc thì cuộc truy đuổi vẫn chưa kết thúc.