12/10/2025
Suy nghĩ rất nhiều, cuối cùng tôi cũng quyết định chia sẻ đôi dòng lên đây.
Không phải để khoe khoang thành tích của bản thân hay doanh nghiệp mình khi hướng về quê hương, về đồng bào đang oằn mình chống chọi hậu quả của bão lũ.
Mà đơn giản, tôi chỉ mong được góp một phần nhỏ bé vào tinh thần sẻ chia — “lá lành đùm lá rách”, “người thiệt hại ít hỗ trợ người thiệt hại nhiều”.
Trong thiên tai, thật khó để ai có thể hoàn toàn bình yên. Nhưng nếu nhìn kỹ lại, chúng ta vẫn còn rất may mắn — khi vẫn còn mái nhà, còn người thân bên cạnh, còn sức khỏe để tiếp tục sống và cống hiến.
Có những đồng bào đã mất trắng, mất cả người thân, gia sản và hy vọng chỉ sau một đêm mưa lũ.
Với tinh thần đoàn kết, yêu thương vốn có của người Việt Nam 🇻🇳, tôi tin rằng rồi đây, đồng bào mình sẽ vượt qua được giai đoạn đau thương này.
Hãy cùng nhau nắm tay, cùng nhau bước qua quãng đường gian khó, để không ai bị bỏ lại phía sau.
P.S: Tôi yêu Việt Nam. ❤️
TRÍCH: TÂM SỰ CỦA SẾP Việt Hương Group