07/08/2026
[FTU ALUMNI STORY] Khi sự ngưỡng mộ và tinh thần học hỏi được thời gian âm thầm vun đắp nên một sự đồng hành bền vững
Có những cuộc gặp gỡ tưởng như chỉ là một phần rất nhỏ của thanh xuân, nhưng phải nhiều năm sau mới nhận ra chúng đã âm thầm thay đổi cuộc đời mình.
Hôm nay, hãy cùng FAN lắng nghe câu chuyện của Trịnh Hoàng Dũng (Cựu sinh viên lớp Anh 06 - K57 Kinh tế Đối ngoại) và Hoàng Tú Uyên (Cựu sinh viên lớp Anh 05 - K57 Kinh tế Đối ngoại) – một hành trình được thời gian âm thầm vun đắp bởi sự ngưỡng mộ, tinh thần học hỏi và những lựa chọn ở đúng thời điểm.
🎓 Một đoạn video ghi lại một khoảnh khắc của ngày tốt nghiệp lại trở thành một kỉ niệm rất đặc biệt sau này
Trong đoạn video ấy, Uyên ghi lại khoảnh khắc tung mũ tốt nghiệp như bao tân cử nhân khác. Chỉ vài giây ngắn ngủi, bóng lưng của Dũng vô tình xuất hiện trong khung hình rồi lại lướt qua. Khi ấy, cả hai đều không nghĩ rằng nhiều năm sau, chính đoạn video ấy lại trở thành một trong những kỷ niệm đặc biệt nhất khi cả hai cùng nhau nhìn lại hành trình của mình.
Dũng chia sẻ:
"Mình cũng khá bất ngờ. Việc chúng mình biết nhau, yêu xong cưới là cả một chuỗi những sự kiện bất ngờ và đầy duyên phận. Thú thật là trước đây khi mình nhìn thấy đoạn video ấy, mình còn không ngờ là nó tồn tại, vì chưa bao giờ mình chủ đích xuất hiện trong khung hình của Uyên."
"Giờ nhìn lại thì mình lại thấy vui và cười suốt, tại nó duyên phận nhưng cũng buồn cười cực kỳ. Sau khoảnh khắc ném mũ ấy là một câu chuyện hài, khi mọi người ném nhẹ nhẹ rồi nhặt lại, còn mình thì thẳng tay ném luôn... ‘-1 mũ cơ mà +1 vợ’ nên vẫn lãi nha."😄
Còn với Uyên, đoạn video ấy thậm chí từng không nằm trong ký ức.
"Đến khi chúng mình chính thức yêu nhau, mình còn trách Dũng mãi vì hôm tốt nghiệp rõ là có nhìn thấy nhau nhưng không kịp chụp chung tấm nào kỷ niệm. Thế là hai đứa lục lại tư liệu ngày hôm ấy và mới bất ngờ nhận ra đoạn video đó."
"Cảm xúc bây giờ xem lại thì đầu tiên vẫn là tiếc, sau đó là thấy đúng là mình với bạn này rất có duyên, luôn xuất hiện trong những dấu mốc quan trọng của đối phương."
🌱 Khi sự ngưỡng mộ trở thành động lực để không ngừng cố gắng
Dưới mái trường FTU có rất nhiều cuộc gặp gỡ, vậy điều gì khiến một cuộc gặp gỡ đặc biệt giữa Dũng và Uyên được thời gian viết tiếp?
Với Dũng, câu trả lời là sự cố gắng.
"Được học ở FTU là một may mắn lớn đối với cá nhân mình, khi môi trường xung quanh là các thầy cô và các bạn quá xuất sắc. Nhưng cũng chính vì vậy mà mình có áp lực. Ngày ấy nhìn Uyên vừa giỏi vừa xinh, mình nghĩ: 'Ui chả với tới được đâu', thế là lao đầu vào làm việc và phát triển bản thân. Điều đó giúp ích rất nhiều cho tư duy cũng như sự phát triển công việc bây giờ của mình, và chính sự cố gắng đó đã được Uyên nhìn thấy khi chúng mình kết nối lại với nhau, và nên duyên từ đó."
Nhắc đến kỷ niệm đáng nhớ nhất và cũng là bước ngoặt quan trọng, Dũng chia sẻ:
"Có lần mình thấy story Uyên bị ốm, trời mưa ngập tới tận nửa bánh xe nhưng mình vẫn mua thuốc mang qua tận nơi cho bạn ấy. Mãi sau này khi cưới rồi mới được tiết lộ... story đó được để chế độ chỉ mình mình xem được."
Còn với Uyên, điều giữ cho mối quan hệ ấy có thể tiếp tục lớn lên lại là sự ngưỡng mộ dành cho đối phương.
"Nếu mình là đứa luôn chạy theo tiêu chuẩn của xã hội: ra trường phải vào big corp, đạt mức lương cao; hoặc sau này là về quản lý doanh nghiệp theo kỳ vọng của gia đình; thì Dũng hoàn toàn tự do phát triển với những gì bạn ấy đam mê.”
“Những điều Dũng làm là những điều mình rất muốn làm nhưng chưa thể bắt đầu, nên mình luôn muốn giữ kết nối với Dũng để học hỏi. Lần kết nối gần nhất năm 2024 cũng là vì lý do này, ban đầu mình chỉ định nói chuyện để hỏi vài thứ liên quan đến công việc. Nhưng đúng thời điểm chín muồi, cả hai cùng trưởng thành theo cách phù hợp và bổ sung cho nhau nên cuối cùng là ‘dính’. Vẫn người đó, nhưng phải đúng thời điểm thì mới ở cạnh nhau được.”
🌿 Trưởng thành để đồng hành
Sau ngày tốt nghiệp, mỗi FTUer đều bước vào một hành trình rất riêng. Với Dũng và Uyên, những năm tháng ấy không chỉ mang đến kinh nghiệm nghề nghiệp mà còn giúp cả hai hoàn thiện bản thân, để khi kết nối lại, họ có thể đồng hành cùng nhau bằng một phiên bản trưởng thành hơn của chính mình.
Dũng chia sẻ:
"Sau khi bước vào thị trường lao động, mình thấy khá tự tin vì những kiến thức hay kỹ năng mềm do trường đào tạo. Nhờ đó mà công việc của mình cũng được hỗ trợ khá đáng kể."
Và khi được hỏi có muốn quay lại thời sinh viên không, Dũng vẫn giữ nguyên sự hài hước:
"Mình thì không có hối tiếc gì trong quãng đường sinh viên đã trải qua, tại rất vui, và mình đã cố gắng hết sức rồi. Nhưng giờ mà cho quay lại thì... chắc mình xin từ chối, sợ thi vấn đáp lắm." 😆
Trong khi đó, Uyên nhìn sự trưởng thành từ một góc khác.
"4 năm học đại học và 4 năm sau khi ra trường là hai con người khác nhau hoàn toàn. FTU cho mình những kỹ năng và là tấm áo khoác hoàn hảo để mình tự tin bước vào thị trường lao động, nhưng những va vấp thực tế khiến mình bắt buộc phải nhìn lại và hoàn thiện chính bản thân mình từ bên trong."
"Tự tin phải đi cùng với ý chí và nội lực bền bỉ. Tấm bằng giỏi phải đi cùng sự khiêm nhường và tinh thần cầu thị. Còn trong các mối quan hệ, mình học được cách lắng nghe và cho đi, thay vì chỉ biết đến cái tôi của bản thân."
💙 Lời nhắn gửi những FTUers sắp tốt nghiệp
Nhân dịp nhìn lại hành trình của mình, cả hai bạn đều dành những lời nhắn rất chân thành tới những FTUers đang chuẩn bị bước qua cánh cổng tốt nghiệp.
Dũng chia sẻ:
" Chào các bạn FTUers chuẩn bị tốt nghiệp nha. Điều đầu tiên là chúc mừng các bạn đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ học tập, và chuẩn bị bước sang một trang mới của cuộc đời. Mình xin phép có một xíu lời động viên tới các bạn. Những tư duy mà chúng ta được học tại trường, những kiến thức được áp dụng trong thực tế, như dòng tiền vận hành như nào, lãi suất ảnh hưởng ra sao tới quyết định mua gì bán gì, phán đoán thị trường sẽ ra sao,… Tất cả đều rất có ích trong quá trình làm việc của mọi người sau này. Dù mọi người làm ở đâu, làm ngành nghề lĩnh vực nào, thì cũng hãy luôn tự tin, vững tâm và cố gắng lên nha.”
“Và nhớ giữ liên lạc với bạn bè trong trường, thậm chí là các khóa trên dưới, biết đâu FTU lại cho các bạn một người đồng hành đáng tin cậy như mình đã có thì sao 😊”
Còn Uyên nhắn nhủ:
"Điều mình gửi gắm cũng là điều mình sẽ làm nếu được quay trở lại, đó là các bạn hãy định vị bản thân mình càng sớm càng tốt. Dù chọn đi làm, đi học cao hơn, gap year hay khởi nghiệp,... điều quan trọng nhất vẫn là hiểu rõ mình là ai. Khi đó tất cả những gì chúng ta bồi đắp và tích lũy thêm mới phát huy hết giá trị, và chúng ta sẽ không bị hoang mang giữa tốc độ của hàng ngàn các bạn đồng trang lứa."
"Còn về tình yêu thì, thật ra mình chưa bao giờ là người bị động chờ đợi. Đúng là có duyên phận trong đời, nhưng duyên tốt hay duyên xấu là do mình quyết định."
💛Có người tìm thấy ở FTU những người bạn đồng hành trong học tập, có người gặp những người thầy truyền cảm hứng, cũng có người mở ra những cơ hội mới cho sự nghiệp của mình.
Với Dũng và Uyên, FTU còn mang đến một sự kết nối rất đặc biệt – một kết nối được thời gian âm thầm nuôi dưỡng qua nhiều năm.
💙FTU Alumni Network tin rằng mỗi FTUer rồi sẽ có những hành trình rất khác nhau sau ngày tốt nghiệp. Nhưng dù ở đâu, những cuộc gặp gỡ dưới mái trường Ngoại Thương vẫn luôn có thể trở thành những "món quà" quý giá của thanh xuân. Biết đâu, nhiều năm sau nhìn lại, chính một cuộc gặp gỡ, một cuộc trò chuyện hay một khoảnh khắc rất bình thường của hôm nay sẽ mang một ý nghĩa mà chúng ta chưa từng nghĩ tới.
---------------------------------------------------
📩 Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ:
Ban Thúc đẩy Kết nối Cựu người học & Hợp tác Doanh nghiệp
📍 A902, Trường Đại học Ngoại Thương, 91 Chùa Láng, Phường Láng, Hà Nội
💌 [email protected]