HỌ ĐINH VIỆT NAM

HỌ ĐINH VIỆT NAM Fangage dành cho Họ Đinh cả nước và những người bạn

30/05/2026

Văn hoá rực rỡ thời Đinh

16/05/2026
✍️ Từ Kẻ Trộm Trở Thành Đại Tướng Phụng Sự 6 Đời Vua Lê, Xóa Sổ Nhà Mạc Khỏi Lịch Sử.Có những con người mà cuộc đời khởi...
15/05/2026

✍️ Từ Kẻ Trộm Trở Thành Đại Tướng Phụng Sự 6 Đời Vua Lê, Xóa Sổ Nhà Mạc Khỏi Lịch Sử.

Có những con người mà cuộc đời khởi đầu đầy ngang tàng, nhưng khi gặp đúng thời thế, họ lại trở thành những nhân vật làm thay đổi lịch sử. Đinh Văn Tả là một trường hợp như vậy.

Ông quê ở làng Hàn Giang, xứ Hải Dương xưa, nay thuộc tỉnh Hải Dương. Theo sách “Tang thương ngẫu lục”, thuở nhỏ Đinh Văn Tả nổi tiếng khỏe mạnh, gan dạ và có phần ngỗ nghịch. Ông thường tụ tập cùng đám bạn trai tráng trong vùng, bơi lội và luyện sức trên một con sông rộng lớn gần làng.

Một ngày nọ, trong lúc uống rượu bên bờ sông, cả nhóm nghe tiếng chiêng trống từ ngôi đình bên kia vọng lại. Mọi người thách nhau ai dám bơi sang lấy trộm chiếc chiêng mang về. Đinh Văn Tả chỉ cười rồi lập tức lao xuống nước. Ông lẻn vào đình, lấy được chiếc chiêng, bơi ra giữa sông rồi còn gõ vang từng hồi như để thách thức. Khi dân làng phát hiện, chèo thuyền đuổi theo thì ông đã về đến bờ bên này.

Sau này, vì một lần phạm tội khác, ông bị bắt giam ở ngục Đông Môn. Chính tại nơi tưởng chừng chôn vùi cuộc đời ấy, tài năng của Đinh Văn Tả bắt đầu được phát hiện.

Hôm đó, chúa Trịnh tổ chức cho các võ tướng tập bắn ở lầu Ngũ Long. Đứng trong ngục quan sát, Đinh Văn Tả buột miệng chê rằng bia lớn như vậy mà bắn không trúng thì thật kém cỏi. Các tướng nghe thấy nổi giận, đưa súng bảo ông thử sức.

Đinh Văn Tả không nhận khẩu súng nhỏ, mà xin khẩu súng lớn hơn. Ba phát đầu tiên, cả ba bia đều vỡ tan. Sau đó, ông tiếp tục bắn mười phát, trúng hồng tâm cả mười. Tin này đến tai chúa Trịnh. Nhận thấy đây là người có tài xuất chúng, chúa lập tức tha tội và cho theo quân đội.

Từ đó, cuộc đời Đinh Văn Tả bước sang một trang hoàn toàn khác.

Trong những năm chiến tranh Trịnh – Nguyễn, ông nhiều lần lập công lớn. Có lần quân Trịnh bị quân Nguyễn bao vây và phải tháo chạy. Một mình Đinh Văn Tả nấp trong bụi rậm, liên tục nổ súng khiến đối phương tưởng có đại quân mai phục nên hoảng sợ rút lui. Quân Trịnh nhờ đó quay lại phản công và giành thắng lợi.

Nhờ lập vô số chiến công, ông được phong đến tước Quận công. Nhưng điều đáng quý là Đinh Văn Tả không màng danh lợi, chỉ mong được xóa tên trong hồ sơ tội phạm cũ. Dù vậy, triều đình vẫn trọng thưởng xứng đáng.

Trong suốt cuộc đời binh nghiệp, ông phụng sự qua 6 đời vua Lê, trở thành một trong những võ tướng lừng danh nhất thời Lê Trung Hưng.

Chiến công hiển hách nhất của ông là vào thời vua Lê Hy Tông. Khi ấy, tàn dư cuối cùng của nhà Mạc do Mạc Kính Vũ cầm đầu vẫn cố thủ ở Cao Bằng. Đinh Văn Tả được giao thống lĩnh đại quân tiến đánh. Ông nhanh chóng phá tan lực lượng đối phương, buộc Mạc Kính Vũ phải bỏ chạy sang Long Châu, đất Trung Quốc.

Kể từ đó, nhà Mạc chính thức chấm dứt sự tồn tại sau hơn một thế kỷ tranh hùng với nhà Lê.

Về cuối đời, khi đã 80 tuổi và lâm bệnh nặng, chúa Trịnh thân chinh đến tận nhà thăm hỏi. Chúa hỏi ông còn mong muốn điều gì nữa không.

Đinh Văn Tả đáp rằng ông đã được hưởng hết mọi vinh hiển, chỉ còn một nguyện vọng duy nhất: được phong làm Phúc thần ngay khi còn sống để khi nhắm mắt không còn điều gì nuối tiếc.

Nghe xong, chúa Trịnh lập tức truyền soạn sắc phong ông làm Phúc thần Thành hoàng làng ngay bên giường bệnh. Đinh Văn Tả tạ ơn rồi thanh thản qua đời.

Hiếm có ai trong lịch sử Việt Nam được hưởng một vinh dự đặc biệt như vậy.

Từ một chàng trai ngang tàng từng bị giam trong ngục tối, Đinh Văn Tả đã trở thành đại tướng trụ cột của triều đình, người góp công đánh lui quân Nguyễn, xóa sổ nhà Mạc và phụng sự trung thành qua 6 đời vua.

Câu chuyện về ông cho thấy rằng đôi khi anh hùng không xuất hiện trong hình hài hoàn hảo ngay từ đầu. Họ có thể bắt đầu bằng những sai lầm, nhưng khi gặp đúng thời thế và biết dùng tài năng để phụng sự đất nước, họ sẽ viết nên những trang sử khiến hậu thế đời đời kính phục.

Tình người họ ĐinhMỗi lần chúng tôi qua Lạng Sơn, địa chỉ đầu tiên được nhắc đến luôn là: “qua nhà bác Thân”. Một lời nh...
24/04/2026

Tình người họ Đinh

Mỗi lần chúng tôi qua Lạng Sơn, địa chỉ đầu tiên được nhắc đến luôn là: “qua nhà bác Thân”. Một lời nhắc giản dị mà thân thương, gần gũi, như trở về với chính ngôi nhà của người thân ruột thịt trong gia đình.

Chị Đinh Thị Thân là một người phụ nữ tiêu biểu, ưu tú của dòng họ Đinh, đồng thời cũng là một tấm gương sáng trong xã hội. Con đường chị lựa chọn – gắn bó với sự nghiệp giáo dục – không chỉ là công việc, mà còn là sứ mệnh đầy nhân văn vì cộng đồng.

Từ mái trường của chị, hàng ngàn thanh niên, đặc biệt là con em các dân tộc vùng cao, đã có cơ hội đổi đời. Chị không chỉ truyền dạy kiến thức văn hóa, mà còn định hướng nghề nghiệp, đào tạo ngoại ngữ và mở ra con đường lập nghiệp, làm việc tại Nhật Bản. Với nhiều hoàn cảnh khó khăn, chị sẵn sàng ứng tiền, thậm chí miễn học phí – như một cách trao đi niềm tin và hy vọng cho các em.

Không chỉ dừng lại ở giáo dục, chị còn là một trong những người tích cực đóng góp công sức và tài chính trong việc tôn tạo, trùng tu đền thờ Vua Đinh nơi vùng biên viễn – góp phần gìn giữ cội nguồn và truyền thống của dân tộc, của dòng họ.

Bên cạnh đó, chị luôn đồng hành cùng Quỹ Thiện nguyện Họ Đinh Hà Nội, lặng lẽ sẻ chia, hỗ trợ những hoàn cảnh kém may mắn trong dòng họ. Ở chị hội tụ một tấm lòng nhân ái, một trái tim luôn hướng về cộng đồng và một tinh thần trách nhiệm đáng trân quý.

Những con người như chị Đinh Thị Thân chính là sợi dây kết nối bền chặt tình thân trong dòng họ, là minh chứng sống động cho hai chữ “nghĩa tình” của người họ Đinh – giản dị mà sâu sắc, lặng lẽ mà bền lâu.

Xã Yên Trung kỷ niệm 510 năm ngày sinh Tướng công Đinh Bạt TụyNhân kỷ niệm 510 năm ngày sinh Binh bộ Thượng thư Thái bảo...
30/03/2026

Xã Yên Trung kỷ niệm 510 năm ngày sinh Tướng công Đinh Bạt Tụy
Nhân kỷ niệm 510 năm ngày sinh Binh bộ Thượng thư Thái bảo Khê Quận công Đinh Bạt Tụy (1516–2026) và 35 năm Đền thờ được công nhận Di tích lịch sử cấp quốc gia, UBND xã Yên Trung phối hợp với Hội đồng gia tộc họ Đinh tổ chức Lễ hội Xuân Đinh năm 2026.
Báo Nghệ An
Báo Nghệ An

29/03/2026
Dự lễ có Đại tá Đinh Bạt Văn – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; đại diện Công an tỉnh; lãnh đạo cấp ủy, chính quyền địa phương cùng đông đảo con cháu dòng họ Đinh và nhân dân trên địa bàn.

bna_10(1).jpg
Các đại biểu tham gia buổi lễ. Ảnh: Thanh Tâm
bna_3.jpg
Một hoạt động trong phần lễ của buổi lễ. Ảnh: Thanh Tâm
Tướng công Đinh Bạt Tụy sinh năm 1516, người thôn Bùi Ngoạ, xã Bùi Khổng, tổng Hải Đô (nay là xóm Hưng Trung 8 xã Yên Trung tỉnh Nghệ An. Ông sớm nổi tiếng thông minh, học rộng. Năm 1554, ông đỗ Đệ nhất giáp, Đệ nhất danh – tương đương Trạng nguyên, được Nhân dân kính trọng gọi là “cụ Trạng”. Ông được bổ nhiệm giữ chức Hàn lâm viện hiệu lý, sau thăng Đông các hiệu thư, tham gia triều chính dưới thời Lê Trung Hưng.

Không chỉ là bậc văn thần, Đinh Bạt Tụy còn là vị tướng có tài thao lược. Trong bối cảnh đất nước biến động, ông được giao trọng trách cầm quân vào Nghệ An, Thanh Hóa dẹp loạn nhà Mạc. Sau nhiều năm chinh chiến, đến năm 1586, tình hình hai địa phương cơ bản ổn định, góp phần quan trọng vào công cuộc trung hưng đất nước.

Yên Trung
Quang cảnh Đền Yên Trung. Ảnh: Thanh Quỳnh
Sau khi thắng trận, ông cùng quân sĩ đến những vùng bị tàn phá bởi chiến tranh để chiêu dân lập ấp, khai hoang ruộng đất, xây dựng công trình thủy lợi phục vụ sản xuất, mở chợ, dựng chùa, khuyến khích học hành, chăm lo đời sống Nhân dân. Những đóng góp thiết thực ấy đã tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững của địa phương.

Năm 1587, ông được thăng chức Thượng thư Bộ Binh. Năm 1589, ông lâm bệnh và qua đời (ngày 17/4 âm lịch). Triều đình thương tiếc, truy phong ông là: “Tuyên lực Công thần, Đặc tiến Kim tử Vinh lộc Đại phu, Binh bộ Thượng thư kiêm Đông các Đại học sĩ, Nhập thị kinh diên, Phúc Khê hầu”. Linh cữu của ông được đưa về an táng tại quê nhà tại thôn Bùi Ngoạ, xã Bùi Khổng, tổng Hải Đô (nay là xóm Hưng Trung 8 xã Yên Trung) và cho xây dựng đền thờ vào năm 1593, đồng thời ban cấp ruộng tế điền để hương khói lâu dài. Năm 1629, niên hiệu Đức Long thứ nhất, ông được gia phong “Thượng thư Khê Quận công”.

Yên Trung 3
Con cháu dòng họ và dân làng thực hiện nghi lễ tại Đền thờ. Ảnh: Thanh Tâm
Hiện nay, đền thờ Đinh Bạt Tụy gồm các hạng mục: cổng, nhà bia, hạ điện, trung điện, thượng điện và khuôn viên sân vườn, tọa lạc trên diện tích hơn 10.000m², tạo nên không gian linh thiêng, hài hòa với cảnh quan làng quê. Trải qua nhiều lần trùng tu, di tích ngày càng khang trang nhưng vẫn giữ được nét cổ kính, trang nghiêm.

Đặc biệt, tại đền hiện còn lưu giữ 36 đạo sắc phong của các triều đại phong kiến, không chỉ dành cho Đinh Bộ Thượng thư Đinh Bạt Tụy mà còn cho con trai và cháu của ông là Công bộ Hữu thị lang Mai Lĩnh hầu Đinh Bạt Tuấn và Nguyên soái thống quốc chính Thanh Đô vương Đinh Bạt Sỹ. Năm 1991, đền thờ Đinh Thượng Thư Thái bảo Khê quận công được công nhận là Di tích lịch sử – văn hóa cấp quốc gia. Từ đó đến nay, cùng với sự quan tâm của Nhà nước và sự đóng góp của con cháu dòng họ, di tích không ngừng được tu bổ, tôn tạo, trở thành điểm sinh hoạt văn hóa – tâm linh quan trọng của địa phương.

Lễ hội Xuân Đinh năm nay diễn ra từ ngày 26 đến 29/3, gồm phần hội với các hoạt động văn nghệ, thể thao sôi nổi và phần lễ được tổ chức trang nghiêm theo nghi thức truyền thống như lễ khai quang, cáo yết và lễ tế.

Thông qua lễ hội nhằm tri ân công lao tiền nhân, gìn giữ và phát huy giá trị văn hóa truyền thống, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân và nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho nhân dân địa phương.

HÀNH HƯƠNG VỀ NGUỒN – TRI ÂN TIÊN TỔThứ Sáu, ngày 27/3/2026, Hội đồng Họ Đinh Thành phố Hà Nội đã tổ chức chuyến hành hư...
29/03/2026

HÀNH HƯƠNG VỀ NGUỒN – TRI ÂN TIÊN TỔ

Thứ Sáu, ngày 27/3/2026, Hội đồng Họ Đinh Thành phố Hà Nội đã tổ chức chuyến hành hương về nguồn đầy ý nghĩa tại vùng đất linh thiêng Ninh Bình – quê hương phát tích của triều đại Đinh, nơi gắn liền với sự nghiệp lẫy lừng của Đinh Tiên Hoàng – vị Hoàng đế đầu tiên của nước Đại Cồ Việt.

Trong không khí trang nghiêm và thành kính, đoàn đã dâng hương, kính lễ tại Đền thờ Vua Đinh Tiên Hoàng, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với công lao dựng nước và giữ nước của bậc tiền nhân. Tiếp đó, đoàn đã tới dâng hương tại Đài Kính Thiên và viếng Lăng Phát Tích – những địa danh linh thiêng, ghi dấu lịch sử và truyền thống hào hùng của dân tộc.

Chuyến đi không chỉ là dịp để tưởng nhớ cội nguồn, tri ân tiên tổ mà còn góp phần tăng cường sự gắn kết, giao lưu giữa các thành viên trong dòng họ. Đây cũng là hoạt động thiết thực nhằm giáo dục truyền thống “uống nước nhớ nguồn”, hun đúc niềm tự hào và ý thức gìn giữ, phát huy giá trị văn hóa của dòng họ Đinh Việt Nam.

Trong hành trình, đoàn cũng đã đến thăm Nhà thờ Họ Đinh Việt Nam tại Ninh Bình, cùng nhau ôn lại truyền thống vẻ vang và định hướng cho các hoạt động kết nối dòng họ trong thời gian tới.

Chuyến hành hương khép lại trong không khí ấm áp, đoàn kết và đầy xúc động, để lại những dấu ấn sâu sắc trong lòng mỗi thành viên tham dự.

01/03/2026

Ngày hôm nay - 01/3/2026, tại Khách sạn Khosa, Khon Kaen, Vương Quốc Thái Lan, bà con Họ Đinh Việt Nam trên toàn Thái Lan đã tổ chức buổi gặp mặt trọng đại, đầy ý nghĩa đoàn kết , gắn kết và phát triển dòng tộc.

Buổi gặp mặt không chỉ có sự tham dự của bà con các tỉnh vùng Đông Bắc Thái Lan, mà còn quy tụ đông đảo các chi họ Đinh từ nhiều địa phương trên khắp đất nước Thái Lan cùng hội tụ, thể hiện tinh thần đoàn kết, hướng về cội nguồn và gìn giữ bản sắc dân tộc Việt.

Chương trình được tổ chức dưới sự chủ trì của ông Đinh Vương Tỵ – Phụ trách Họ Đinh vùng Đông Bắc Thái Lan. Với tâm huyết và uy tín của mình, ông đã cùng bà con nhiều năm bền bỉ kết nối, vun đắp tình thân tộc và xây dựng nền tảng cho sự hình thành một tổ chức họ Đinh vững mạnh tại Thái Lan.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, ông Đinh Hoàng Linh – Tổng Lãnh sự nước CHXHCN Việt Nam tại Thái Lan – đã ghi nhận và biểu dương tinh thần yêu nước, sự đoàn kết của cộng đồng kiều bào; đồng thời đánh giá cao việc bà con luôn gìn giữ, kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của dòng họ Đinh nói riêng và dân tộc Việt Nam nói chung ..

Buổi gặp gỡ lần này là dấu mốc quan trọng, tạo tiền đề để tiến tới ra mắt một tổ chức Họ Đinh thống nhất, vững mạnh trên toàn Thái Lan, góp phần kết nối chặt chẽ hơn với bà con Họ Đinh tại quê hương và trên toàn thế giới.

Nhân dịp này, Hội Đồng Họ Đinh Thành phố Hà Nội trân trọng gửi tới ông Đinh Vương Tỵ và gia đình, ông Tổng Lãnh sự Đinh Hoàng Linh cùng phu nhân, và toàn thể bà con kiều bào lời chúc sức khỏe, đoàn kết, thành công và luôn hướng về nguồn cội, cùng nhau xây dựng cộng đồng Họ Đinh ngày càng phát triển bền vững.

Trân trọng

Bí ẩn về Đàn kính thiên – nơi vua Đinh tế trời 1.000 năm trước(Dân trí) - Sau khi làm lễ tế trời, Đinh Bộ Lĩnh xuất quân...
02/02/2026

Bí ẩn về Đàn kính thiên – nơi vua Đinh tế trời 1.000 năm trước
(Dân trí) - Sau khi làm lễ tế trời, Đinh Bộ Lĩnh xuất quân dẹp loạn 12 sứ quân, thu giang sơn về một mối. Bình định thiên hạ, ông lên ngôi hoàng đế cũng đến Đàn Nam Giao tế cáo trời đất, bố cáo thiên hạ.
Nơi nhà vua tế trời
Đàn kính thiên hay còn gọi là Đàn Nam Giao là nơi vua chúa các triều đại phong kiến thực hiện nghi lễ tế trời - một nghi lễ quan trọng bậc nhất trong điển lễ. Việc cúng tế trời hay gọi là tế Nam Giao cực kỳ quan trọng để cầu mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an, thiên hạ thái bình, quốc gia hưng thịnh.
Đàn kính thiên Tràng An ở Ninh Bình, nơi hơn 1.000 năm trước vua Đinh Tiên Hoàng tế trời đất (Ảnh: Thanh Bình).
Ông Trương Đình Tưởng, Chủ tịch Hội Khoa học lịch sử tỉnh Ninh Bình cho biết, đàn tế trời là một công trình tín ngưỡng cung đình, từ thời Đinh – Tiền Lê đến nhà Nguyễn (các triều đại phong kiến ở Việt Nam), hoàng đế các thời đều trú trọng lễ tế giao.
Chủ tịch Hội Khoa học lịch sử tỉnh Ninh Bình chia sẻ thêm, Ninh Bình từng là kinh đô của 3 triều đại Đinh, Tiền Lê, Lý. Vì thế dấu tích của kinh đô Hoa Lư xưa vẫn còn in đậm sâu đến ngày nay.
“Đàn kính thiên ở Hoa Lư xưa là nơi Đinh Bộ Lĩnh làm lễ tế trời, sau đó xuất quân dẹp loạn 12 sứ quân, thu giang sơn về một mối. Cũng chính nơi đây, năm 968, sau khi bình định thiên hạ, lên ngôi hoàng đế, đức vua đã tế cáo trời đất, công bố với thiên hạ, xưng là Đinh Tiên Hoàng đế, đặt tên nước là Đại Cồ Việt, lấy niên hiệu là Thái Bình và trở thành vị hoàng đế đầu tiên của nhà nước phong kiến trung ương tập quyền tại Việt Nam”, ông Trương Đình Tưởng chia sẻ.
Nơi giao hòa đất trời và con người
Lễ Đàn kính thiên được tỉnh Ninh Bình phục dựng tổ chức hàng năm vào ngày 10/3 âm lịch để tưởng nhớ công lao to lớn của vua Đinh Tiên Hoàng (Ảnh: Thanh Bình).
Ông Trương Đình Tưởng chia sẻ tiếp, Đàn kính thiên triều nhà Đinh cách nay hơn 1.000 năm trước nằm trong kinh đô Hoa Lư xưa, ngày nay thuộc Quần thể danh thắng Tràng An - Di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới. Đàn kính thiên Tràng An nằm kề cận núi và chùa Bái Đính, thuộc phường Tây Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình.
Năm 2018, tỉnh Ninh Bình phục dựng lại Đàn kính thiên đúng dịp kỷ niệm 1.050 năm (968 - 2018) Vạn thắng vương Đinh Bộ Lĩnh lên ngôi hoàng đế, khai sáng nhà nước Đại Cồ Việt. Đây không chỉ là một công trình lịch sử, văn hóa còn là điểm đến du lịch hấp dẫn với du khách trong và ngoài nước khi đến Ninh Bình.
Ông Tưởng phân tích, Đàn kính thiên Tràng An tọa lạc trên khu đất cao nhất của thung lũng Mộc Hoàn (rộng khoảng 270ha). Công trình được phục dựng cấu trúc theo ba lớp đại môn từ ngoài vào: Nhân môn - Địa môn - Thiên môn (theo quan niệm “Tam Tài” cổ: Trời - Đất - Người), hợp thành vũ trụ.
Mỗi đại môn lại có ba cửa qua lại theo lối công thành cung đình: Chính môn, tả môn, hữu môn. Các đại môn được xây dựng bằng gạch giả đá ong, kỹ nghệ làm và nung gạch ở trình độ cao của thợ Bát Tràng (Hà Nội), lan can đá màu trang trí các họa tiết bao quanh...
Đàn kính thiên, đàn kính địa, đàn kính nhân được phục dựng lại với những nét cổ xưa, kiến trúc cung đình (Ảnh: Thanh Bình).
“Đàn kính thiên Tràng An là “cửa mở” vào thung lũng Mộc Hoàn, rộng lớn, núi non vây bọc kín, rừng xanh quanh năm với các thảm thực vật nhiều tầng lớp, hoa rừng thơm ngát, chim kêu vượn hót, giữa có hồ nước trong xanh gọi là hồ Mục Long (Mắt Rồng), nối mạch nguồn với các suối trong khu hang động Tràng An, được coi là tụ thủy, tụ khí, nước bốn mùa đầy ắp”, ông Tưởng chia sẻ thêm.
Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, giữa thung lũng Mộc Hoàn hiện nay được xây thêm ba ngôi nhà sàn lớn, dựng theo mẫu nhà sàn Mường cổ. Những ngôi nhà sàn này được coi là bảo tàng Mường, trưng bày các vật dụng và sản phẩm, phục dựng cảnh sinh dưỡng của người Mường như quay tơ, dệt vải, bếp núc, khu sinh hoạt thường nhật của gia đình, ẩm thực đặc sản của đồng bào Mường. Điều này nhằm tưởng nhớ đức vua Đinh vốn nguồn gốc người Mường ở sách Kim Lư, động Hoa Lư xưa.
Lãnh đạo Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình cho biết, tới đây điểm du lịch văn hóa tâm kinh Thung Ui – nơi có đàn kính thiên hơn 1.000 năm sẽ mở cửa đón khách vào đúng dịp Tết Nguyên đán 2026.
Không gian văn hóa Mường cổ được phục dựng lại nhằm tưởng nhớ đức vua Đinh Tiên Hoàng vốn nguồn gốc người Mường (Ảnh: Thanh Bình).
“Điểm đến mới này không chỉ là chứng tích lịch sử, văn hóa, nhắc nhở cho mỗi người con đất Việt về cội nguồn dân tộc, nơi các vị vua đã khai quốc công thần để có đất nước Việt Nam phồn thịnh như ngày hôm nay, mà còn tạo ra không gian du lịch mới mẻ, thu hút đông đảo du khách đến tham quan, mở ra cơ hội lớn cho du lịch Ninh Bình tiếp tục gặt hái thêm những thành công mới trong năm 2026", lãnh đạo Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình chia sẻ.

Nhận được lời mời từ ngài Tổng lãnh sự - Lãnh sự quán Việt nam tại Thái Lan - ông Đinh Hoàng Linh và phu nhân , Trưởng B...
24/01/2026

Nhận được lời mời từ ngài Tổng lãnh sự - Lãnh sự quán Việt nam tại Thái Lan - ông Đinh Hoàng Linh và phu nhân , Trưởng Ban Liên Lạc Họ Đinh Hà nội ( nay là Hội Đồng Họ Đinh Thành Phố Hà nội sẽ lên đường tham dự lễ kỷ niệm 50 năm quan hệ Ngoại giao Việt nam - Thái Lan được tổ chức vào hồi 11 và 12/2/2026 tại Udon Thani - Thái Lan,
Bên cạnh đó sẽ dự buổi gặp gỡ và chứng kiến ra mắt tổ chức BLL lâm thời họ Đinh Việt Nam tại Thái Lan.
Sau đó là chương trình Lễ hội Xuân Quê Hương do các nghệ sỹ danh tiếng từ Việt nam biểu diễn.
Xin chân thành cảm ơn ngài Tổng Lãnh sự Đinh Hoàng Linh và phu nhân , Chúc mừng Họ Đinh Việt nam tại Thái Lan ( trước hết là 4 tỉnh vùng đông bắc : Udon Thani, Nọong Khai, Khỏn Kèn và Nakhon Phanom)
Bà con Họ Đinh có thể tham gia cùng,
Lịch trình:

Ngày 9/2 - xuất phát từ Hà nội bay đến Phuket - Thái Lan
Tham quan các đảo, và City tour
Ngày 11/2 bay từ Phu Ket đến Udon Thani tham dự các sự kiện
Ngày 13/2 trở lại Việt nam

Address

Hanoi

Telephone

+84916326666

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when HỌ ĐINH VIỆT NAM posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Organization

Send a message to HỌ ĐINH VIỆT NAM:

Share