Nghĩ đơn giản Sống chân thành

Nghĩ đơn giản Sống chân thành “Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức giấc -
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương. Cảm ơn chiều mây âm thầm quên trôi
để con tim vừa chạnh nhớ một người.”

Nhất định phải ghi nhớ những lời này:Đừng khoe hạnh phúc, đừng khoe ngọt ngào, đừng khoe thành đạt, và cũng đừng khoe th...
17/07/2025

Nhất định phải ghi nhớ những lời này:

Đừng khoe hạnh phúc, đừng khoe ngọt ngào, đừng khoe thành đạt, và cũng đừng khoe thành công.

Kiến thức vật lý cho chúng ta biết rằng, phơi nắng sẽ làm mất nước, còn cất giữ mới là cách tốt nhất để bảo quản.

Hạnh phúc là để nuôi dưỡng tâm hồn của chính mình, chứ không phải để làm đẹp mắt người khác.

————
ST

HÃY CẨN TRỌNG KHI ĐOÁN LÒNG NGƯỜI...1. Đừng bao giờ đánh giá cuộc sống qua 3 chữ “nhìn là biết”. Hai con mắt tầm thường ...
16/07/2025

HÃY CẨN TRỌNG KHI ĐOÁN LÒNG NGƯỜI...

1. Đừng bao giờ đánh giá cuộc sống qua 3 chữ “nhìn là biết”. Hai con mắt tầm thường vẫn chưa đủ để đánh giá mọi thứ đâu.

2. Nếu chỉ nhìn bề ngoài mà biết hết được con người, thì thế giới này đã không tồn tại hai chữ “không ngờ”. Bởi vì lòng người thâm sâu hơn biển cả!

3. Nhìn óng ánh chưa chắc là vàng, nhìn đàng hoàng chắc gì đã là người tử tế. Nên nhớ rằng sống đẹp ở cái tâm, chứ không phải thâm ở cái đầu.

4. Chân thành quá mức là một cái tội, tin người quá vội lại là kém khôn.

5. Cho dù bạn có tốt đẹp đến mức nào thì ở sau lưng sẽ luôn có người nói này nói nọ. Không thanh minh, không so đo, mỉm cười mặc kệ mới chính là sự khinh thường tốt nhất.

6. Biết được gì thì đừng nói ra hết. Nghe được gì thì cũng đừng tin hết. Có như vậy mới là người khôn.

7. Khi bạn hoàn toàn tin tưởng ai đó mà không có bất kỳ sự hoài nghi nào, đến cuối cùng bạn sẽ nhận được một trong hai kết quả: một người cho cuộc đời hoặc một bài học cho cuộc sống.

8. Ở đời có 3 chữ Đừng: Đừng hiền quá để người ta bắt nạt. Đừng ngốc quá để người ta đùa giỡn. Đừng tin tưởng quá để khi bị lừa dối cũng không đến nỗi bi thương.
St

13/07/2025
Đến một thời điểm nào đó trong đời, bạn sẽ luôn bình thản đối diện với mọi chuyện! Dù là chuyện xấu hay tốt cũng không c...
23/06/2025

Đến một thời điểm nào đó trong đời, bạn sẽ luôn bình thản đối diện với mọi chuyện! Dù là chuyện xấu hay tốt cũng không còn khiến cho bạn phải phản ứng quá gay gắt nữa.

Có lẽ do thời gian đã nhào nặn bạn từ một con người bồng bột, sống bằng cảm xúc trở thành một người biết suy nghĩ và sống lý trí hơn!
Ai đó đến thì luôn chào mừng, nhưng nếu có rời ta mà đi thì cũng không còn quá đau lòng mà gào khóc nữa.

Vì người đã muốn đi, có giữ cũng không được. Rồi bản thân tự sắp xếp lại mọi thói quen - thói quen không có người ta trong cuộc sống của mình nữa.

Công việc không được như ý muốn cũng chẳng chán nản mà trốn chạy nữa. Cười nhẹ một cái, có gì đâu làm lại là được!

Đến thời điểm đó bạn sẽ nhận ra, tình yêu đôi lứa không còn là cả thế giới của bạn, bạn nhận ra giá trị của gia đình quan trọng như thế nào. Bạn dành thời gian cho bản thân và gia đình nhiều hơn thay vì cứ chạy theo những mối quan hệ bên ngoài xã hội.

Sau những năm tháng lặn lội bị đấy cho ngã nhiều thì cuối cùng bạn cũng sẽ tự rèn cho mình được cái tính bình thản đó thôi!
Và rồi nước mắt không còn là cách mà bạn giải quyết mọi chuyện nữa. Thay vào đó là nụ cười...

Sự lãnh đạm của bạn hôm nay đượcđánh đổi bằng tháng năm nhẫn nại với mọi dư vị nhân gian. Người trách bạn thờ ơ vốn là người chưa từng thấy sự quan tâm của bạn rơi vào quên lãng. Người hận bạn nhẫn tâm vốn đâu hiểu
tình yêu không cứ cố gắng là thành toại.

Đến cuối cùng, cảm giác an toàn nhất chính là chăn ấm, cơm nóng, người thân khoẻ mạnh, tiền trong tài khoản, ngủ 8 tiếng, lúc buồn không khóc và không gọi tên ai!

22/06/2025

Em mệt
Em chán
Em muốn buông xuôi tất cả…
Haizzz…

Thật ra, có những người vẫn còn yêu rất nhiều, nhưng họ rời đi vì không biết cách nào khác đểyêu bạn đúng nghĩa nữa.Và c...
02/06/2025

Thật ra, có những người vẫn còn yêu rất nhiều, nhưng họ rời đi vì không biết cách nào khác để
yêu bạn đúng nghĩa nữa.

Và có những cuộc chia ly mà cả hai người đều đau, chỉ là... một người giấu giếm, còn một người cố quên.

Chúng ta không được dạy cách buông tay một người rời đi trong im lặng. Chỉ có thể chấp nhận, và tự học lấy một điều rất cũ.

Nếu một ngày nào đó bạn bị bỏ lại mà không có lời từ biệt - đừng tự trách mình, cũng đừng trách người. Vì đôi khi, im lặng chính là cách cuối cùng để một người nói lời yêu - mà không làm bạn tổn thương thêm nữa....

Rốt cuộc lại ta có gì???Một cv bận rộnVà cả năm nay sống cô độc một mình !!!
27/05/2025

Rốt cuộc lại ta có gì???
Một cv bận rộn
Và cả năm nay sống cô độc một mình !!!

"Người bình yên nhất là người biết trân trọng mọi thứ, kể cả nỗi buồn. Người thương cuộc sống nhất, là người thương được...
09/05/2025

"Người bình yên nhất là người biết trân trọng mọi thứ, kể cả nỗi buồn. Người thương cuộc sống nhất, là người thương được cả từng nỗi đau.

Làm gì có cuộc đời nào không có nỗi buồn. Làm gì có cuộc đời nào không có trắc trở. Chỉ có trái tim góp đủ tình thương, để thương được tất cả."

Rồi bình yên thôi...

Một đoạn tâm sự của Lưu Diệc Phi khiến tôi vô cùng tâm đắc:"Nếu bạn thấy mệt mỏi, hãy nghỉ ngơi một chút. Nếu bạn thấy k...
07/04/2025

Một đoạn tâm sự của Lưu Diệc Phi khiến tôi vô cùng tâm đắc:

"Nếu bạn thấy mệt mỏi, hãy nghỉ ngơi một chút. Nếu bạn thấy không vui, hãy lặng lẽ đứng một góc khóc một lát. Nếu bạn cảm thấy bị tổn thương, hãy ôm lấy chính mình. Dù thế nào đi nữa, xin đừng làm khó bản thân."

Đừng tự làm khổ mình đến sinh bệnh, càng đừng dồn ép bản thân đến bước đường cùng. Đời người ngắn ngủi lắm, ngoài chuyện sống chết, tất cả những điều khác đều không đáng để bận lòng.

Không vui thì hãy cứ để cảm xúc bộc lộ ra ngoài. Không thích nhìn sắc mặt ai thì đừng nhìn. Không muốn trả lời tin nhắn thì cứ mặc kệ. Tại sao cứ phải gồng mình chịu đựng, tự làm khó chính mình?

Một trăm năm nữa, thế giới này chẳng còn ai nhớ đến bạn hay tôi, tất cả sẽ như một cơn gió thoảng qua, không để lại dấu vết gì. Vậy thì hà tất gì phải sống trong ấm ức, để bản thân phải khổ sở từng ngày?

Mong em chiến thắng trong những cuộc chiến nội tâm mà em chưa từng nói với ai.
08/03/2025

Mong em chiến thắng trong những cuộc chiến nội tâm mà em chưa từng nói với ai.

Address

Mỹ Đình
Hanoi

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Nghĩ đơn giản Sống chân thành posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share