22/12/2025
[𝐂𝐎̂̉ 𝐕𝐔̃ Đ𝐎̣̂𝐈 𝐓𝐔𝐘𝐄̂̉𝐍 𝐇𝐎̣𝐂 𝐒𝐈𝐍𝐇 𝐆𝐈𝐎̉𝐈 𝐐𝐔𝐎̂́𝐂 𝐆𝐈𝐀]
“Điều đáng quý nhất trong đời người chính là sự cố gắng.”
Có những giấc mơ không ồn ào cất tiếng mà được ấp ủ trong từng trang sách khép hờ, nơi ngày huy hoàng rực rỡ của một con người vẫn luôn thao thức trong những đêm dài nỗ lực bên ngọn đèn khuya chưa tắt. Đó là xa lộ bao la của hi vọng, mong cầu được chạm đến đỉnh vinh quang, chinh phục ánh sáng của tri thức.
Ai cũng muốn được “nở hoa”, bởi đó là thành quả cuối cùng cho cả một quá trình nuôi dưỡng ý chí đầy mồ hôi và cố gắng. Vượt qua những tháng ngày không dễ gọi tên, chỉ có ngòi bút vẫn luôn bền bỉ viết tiếp, kiên định về một hành trình quả cảm hướng tới ngọn lửa của đam mê, khao khát khẳng định chính mình.
Giờ đây, khoảng cách đến ngày thi chỉ có thể đo đếm bằng từng nhịp thở, những vất vả gian lao ngày nào đã sắp tìm thấy lời hồi đáp. Khoảnh khắc mà ta đợi chờ sắp đến gần, trong những ngày cuối cùng này, hãy chậm lại một chút, mạnh mẽ với những gì ta đã vấp ngã để đứng dậy vững vàng hơn bao giờ hết. Chúng ta tiến lên ra đi không chỉ với hành trang tri thức mà còn mang theo niềm tin yêu của mọi người ở lại, thầy cô và toàn thể trường THPT Chuyên Trần Phú. Bởi lẽ, "Không có kẻ mơ mộng nào là nhỏ bé, không có ước mơ nào là vượt xa tầm tay".
Xin chúc tất cả những đôi cánh tài năng sẽ bay cao, bay xa đến những vùng trời mới, mở toang cánh cửa của tiềm năng bên trong - chúng mình rất đón chờ sự chứng tỏ đến từ các bạn!
________________________
𝐖𝐚𝐛𝐢𝐬𝐚𝐛𝐢 - 𝐓𝐡𝐞 𝐁𝐞𝐚𝐮𝐭𝐲 𝐨𝐟 𝐈𝐦𝐩𝐞𝐫𝐟𝐞𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧
🍈Đại diện Ban Tổ chức (Heads of Organization Committee)
Phạm Mai Anh - 0911876589
Đặng Phương An - 0369175902
🍉Fanpage: https://www.facebook.com/wabisabitpc
🍉Instagram: https://www.instagram.com/wabisabii.official
🍉Email: [email protected]