10/08/2026
❤️ KÍNH NHỜ CỘNG ĐỒNG MẠNG GIÚP MỘT NGƯỜI TÌM LẠI NGƯỜI THÂN Ở VIỆT NAM ❤️
Hôm nay, trên nhật ký WeChat, mình tình cờ đọc được một lá thư của một người đàn ông Trung Quốc đang tha thiết mong muốn tìm lại gia đình và những người thân đã thất lạc ở Việt Nam.
Chú tên Hàn Khiết Yến, năm nay khoảng 70 tuổi. Theo nội dung lá thư, khi còn nhỏ chú từng sinh sống tại Hải Phòng, Việt Nam cùng gia đình.
Chú cho biết các em gái ở Việt Nam gọi chú là “chị Siêu”. Tên Việt Nam của chú là Nguyễn Văn Nhỏ.
Mẹ chú tên Phạm Thị Ngọc. Các em trong gia đình có tên: A Lực, A Dũng, A Hào và A Bình.
Sau khi đất nước thống nhất, gia đình có người chuyển vào TP. Hồ Chí Minh, từ đó chú mất liên lạc với người thân và không biết hiện nay mọi người đang sinh sống ở đâu.
Trong thư, chú viết rằng nguyện vọng lớn nhất khi còn sống là có thể tìm lại được bố, mẹ và các anh chị em, được gặp lại người thân một lần.
📍 Khu vực được nhắc đến: Hải Phòng, Việt Nam
📞 Số điện thoại chú để lại trên lá thư: 0086 18776980704
Mình đăng bài này với mong muốn nhờ cộng đồng người Việt, đặc biệt là những anh chị em ở Hải Phòng, cùng chia sẻ thông tin.
Biết đâu qua một lượt chia sẻ, thông tin này có thể đến được với người thân hoặc những người từng biết gia đình chú.
🙏 Nếu anh chị nào có thông tin, manh mối hoặc biết gia đình có những cái tên trên, xin hãy để lại bình luận hoặc liên hệ để kết nối giúp chú.
Một lượt chia sẻ của mọi người có thể là cơ hội để một người con xa quê tìm lại được gia đình sau hàng chục năm thất lạc. ❤️
Kính nhờ cộng đồng cùng chung tay chia sẻ! 🙏❤️
Nguồn: Hương tây facebook