28/05/2025
Ngày tổng kết năm học cũng là lúc em nhận ra rằng quãng thời gian cấp 2 đã thật sự khép lại. Trong sân trường hôm nay, không còn tiếng giảng bài quen thuộc, mà thay vào đó là ánh mắt lưu luyến, những cái ôm, cái bắt tay và cả những giọt nước mắt không nói nên lời. bốn năm cấp 2 trôi qua thật nhanh, để lại trong em biết bao kỷ niệm đẹp. Từ những buổi học căng thẳng đến những giờ ra chơi tràn ngập tiếng cười, tất cả giờ đây đã trở thành ký ức. Em thấy biết ơn thầy cô – những người luôn tận tâm chỉ bảo, và biết ơn bạn bè – những người đã cùng em trưởng thành qua từng ngày. Dù mai này mỗi đứa một nơi, nhưng em tin rằng, những ký ức dưới mái trường thân thương này sẽ mãi in đậm trong trái tim em ❤️