07/03/2026
GÓC NHÂN ÁI:
Có những nỗi đau mà một mình không thể gánh, có những hành trình mà một mình không thể bước qua. Khi bệnh tật ập đến, không chỉ là nỗi đau thể xác mà còn là gánh nặng đè lên những gia đình nghèo khó.
Đó là hoàn cảnh của chị Bùi Thị Thế sinh năm 1991 thôn Viên Chử xã Kim Tân nay là xã An Thành (TP Hải Phòng) mắc bệnh Ung thư tử cung đã di căn xương hiện không tiếp nhận hóa chất được nữa. 6 năm mắc bệnh chị không nhớ đã bao lần xạ trị để chống chọi với căn bệnh quái ác. Những di chứng của căn bệnh, của đợt xạ trị thuốc kéo dài đã khiến chị già đi so với tuổi 35, cả người phù, bước đi không vững. Sự sống của chị hiện như ngọn đèn leo lắt trước gió lớn. Chồng chị anh Phạm Văn Công sinh năm 1989 làm tự do, không may mắc bệnh viêm da (bạch tạng), sức khỏe yếu vừa đi làm vừa chăm chị, nuôi hai con nhỏ và gánh thêm khoản nợ bao năm chạy chữa cho chị. Mỗi ngày trôi qua là một ngày Chị phải gồng mình chống chọi với nỗi đau thể xác và sự mệt mỏi kéo dài khi nhìn chồng, nhìn hai đứa con đang tuổi ăn tuổi lớn đang dần thiếu bàn tay chăm sóc của mẹ, nhìn về tương lai chỉ thấy một màu xám xịt u ám. Dòng nước mặt cặn khô lại lặng rơi xuống…
Phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ, Đoàn thanh niên xã An Thành xin được làm cầu nối các tấm lòng hảo tâm dành cho gia đình chị Bùi Thị Thế giúp chị vơi bớt phần nào nỗi vất vả trên hành trình gian nan của cuộc sống. Mọi sự ủng hộ xin chuyển vào
số TK:
111635128866- B*H Đoàn xã An Thành, Ngân hàng Vietinbank Kim Thành.
Bằng niềm tin và trách nhiệm Tuổi trẻ An Thành sẽ đăng tải công khai, chính xác và trao tận tay gia đình chị Thế. Mọi thông tin xin trực tiếp liên hệ đ.c Trần Thị Mai- Bí thư Đoàn thanh niên xã An Thành, sđt: 0912.652.824.