17/06/2026
❤️Chia sẻ của thầy Nguyễn Minh Quý, Hiệu trưởng trường THPT Mạc Đĩnh Chi, Hải Phòng với các gia đình có con thi vào lớp 10:
ĐƠN GIẢN để THANH THẢN ❤
Hiện nay các gia đình có con thi vào lớp 10 năm học 2026-2027 tại Hải Phòng đã biết điểm của con sau một thời gian chờ đợi. ❤️
Chắc chắn sẽ có nhiều niềm vui cùng không ít nỗi buồn, xen kẽ tiếc nuối, lo âu tại các gia đình. Với góc nhìn của mình, tôi xin chia sẻ cùng các bậc cha mẹ, quý thầy cô và các em. Hy vọng các gia đình cảm thấy nhẹ nhàng, vui vẻ, tránh đi những phiền phức không đáng có.
1. Các bậc cha mẹ hãy coi kết quả thi này đơn thuần là một dấu mốc quan trọng đánh dấu sự tiến bộ của con. Sắp tới có rất nhiều dấu mốc mà các con sẽ phải vượt qua nên càng nhẹ nhàng bao nhiêu thì càng tốt bấy nhiêu. Thiết nghĩ chỉ cần tổ chức một bữa cơm gia đình và cổ vũ con là đủ. Cha mẹ cũng không nên đưa điểm của con trên mạng vì đây là dịp dạy con về sự khiêm tốn và cả sự sẻ chia khi có bạn của con còn đang rất buồn khi kết quả chưa được như ý.
2. Thầy cô đừng khoe điểm của lớp vì bên cạnh niềm vui của trò này sẽ không tránh được niềm đau của các trò khác. Các trường đừng khoe thứ hạng vì để có thứ hạng đó, chúng ta đã phải hy sinh quá nhiều điều.
3. Thực tế cho thấy để có kết quả này nhiều con đã phải học lệch suốt một thời gian dài cả ngày, đêm và mất đi cơ hội để có những điều rất cần cho sự phát triển bền vững của con trẻ như sức khỏe, cảm xúc... mà chúng ta không có thời gian bồi đắp.
4. Các con và các bậc cha mẹ hãy để kết quả dừng lại ở con số. Tiếc nuối cũng chẳng để làm gì và quan trọng nhất các con đã nỗ lực hết sức mình. Tự các con sẽ rút ra kinh nghiệm sau đợt thi này. Giờ là lúc các gia đình vui vẻ, nghỉ ngơi, tái tạo năng lượng, hạnh phúc bên nhau chứ không phải tiếp tục mệt mỏi về chuẩn này, chuẩn nọ.
5. Việc đỗ vào lớp 10 trường chuyên hay một trường công lập, học ở một trường ngoài công lập hay đi học nghề... không quyết định về thành công của con sau này. Có quá nhiều yếu tố và còn rất nhiều thời gian để con khẳng định giá trị của riêng mình.
6. Đừng để gánh nặng danh dự, kỳ vọng, niềm vui của cha mẹ dồn hết lên đôi vai của con mình. Hãy để con trẻ là chính mình và dần tự chịu trách nhiệm về cuộc sống.
Tôi yêu mọi người ❤