01/07/2025
"Trước tiên, em xin gửi lời chúc mừng tới các anh chị 2007 đã hoàn thành kì thi tốt nghiệp THPTQG năm 2025.🎉
Em đã đọc, đã xem, cũng đã lướt thấy những dòng cảm xúc chồng chéo khác nhau, vui có, thất vọng có, bất ngờ cũng có. Dường như năm nay, bộ giáo dục đã có quá nhiều thay đổi khiến các anh, các chị phải mải chạy đua, ngập trong những con chữ, bài tập khó hiểu tới mức đau đầu. Em biết các anh chị đã thiệt thòi thế nào, những năm dịch bệnh chỉ có thể ngồi ở nhà, thông qua chiếc điện thoại hay máy tính để tiếp tục hoạt động trên lớp, là khoá đầu tiên học chương trình mới, cũng là khoá đầu tiên thử sức với dạng đề thi còn khó hơn trên trời. 🧠Thực sự quá khó phải không anh chị ơi ? Anh chị đã mệt mỏi, thất vọng thế nào ? 🫂
Một người chị của em sau kì thi nói với em rằng giờ nhìn vào nguyện vọng 1, chị ấy chỉ biết thở dài nặng nề, chỉ biết ngắm và cầu nguyện, nếu không phải tạm biệt ngôi trường chị ấy từng đặt bút với bao nhiêu hi vọng. Bạn chị ấy bước ra khỏi phòng thi sau môn tiếng Anh, chị ấy khóc, chị ấy hỏi chị em rằng ""Đề Anh như vậy luôn hả mày?"". Chị ấy hụt hẫng, chị ấy nói rằng chị đã làm vụt mất đi cơ hội của mình, làm bố mẹ thất vọng.
Em không biết chia sẻ thế nào, cũng không biết phải an ủi chị ấy hay cả những anh chị có chung cảm xúc của chị. Em chỉ hi vọng, thông qua lời tâm sự nhỏ của em, em mong anh chị có thể chỉ khóc, cho phép bản thân buồn 2 ngày thôi, rồi mình lại đứng dậy, lạc quan và vui vẻ, anh chị nhé ?
Em mong các anh, các chị, mỗi người đều có thể mạnh dạn chia sẻ, mạnh dạn bày tỏ, mạnh dạn nói ra cảm xúc thực sự của mình. Anh chị ơi, anh chị thực sự đã rất nỗ lực rồi, hãy cho mình cơ hội bước tiếp anh chị nhé !
Bản thân em - một học sinh cũng sẽ bước vào lớp 12 sau kì nghỉ hè dài, em mong các anh, các chị có thể vui vẻ hơn, lạc quan hơn, trở thành những tiền bối đầy những kinh nghiệm để giúp đỡ em, và cả các bạn lứa sau này. Có những non nớt, cũng có những vụng về, nhưng em mong, bài viết nhỏ của em có thể phần nào giúp anh chị tốt hơn, cũng mong anh chị nếu có tâm sự gì, hãy bày tỏ hết mình nhé.
Em chúc anh chị mỗi ngày đều thật hạnh phúc, vui vẻ và sống thật trọn vẹn. 🍀"