09/06/2026
Bố mẹ chồng tôi có hơn 10 tỷ tiền đền bù đất, nhưng ông bà tuyên bố thẳng ko chia cho con cái mà ĐỂ DƯỠNG GIÀ. T đồng ý, ko tơ hào, ko xin xỏ, chưa bao giờ hỏi hay nhắc đến chuyện tài sản của ông bà. Mấy năm đó vợ chồng tôi rất vất vả, chồng lương có 9 triệu, 2 đứa con còn nhỏ ốm liên tục, tiền bạc lúc nào cũng thiếu. Có lần tôi nghe ck nói muốn nghỉ việc, tự ra làm riêng, hỏi mẹ anh vay 300 triệu thì bà bảo: ‘Bố mẹ còn phải lo dưỡng già, đời cua cua máy, đời cáy cáy đào, tự vay mượn đâu mà làm’. Từ đó anh cũng không nhắc nữa. Vợ chồng t tự xoay xở, vay mượn, làm đủ việc rồi cũng qua được giai đoạn khó khăn nhất. Giờ đã ổn định hơn, bọn tôi cũng tự mua được căn nhà nhỏ xinh của mình, đg nhiên là vẫn nợ một ít. Đợt này bố chồng đi khám phát hiện ut đại tràng, ông bà lại gọi chúng tôi về bàn bạc việc chăm sóc ông. Tôi nói thẳng luôn: ‘Bọn con còn phải đi làm kiếm tiền nuôi các cháu. Bố mẹ có tiền tự thuê người chăm sóc ông cho thoải mái’. Ck tôi cũng đồng tình như vậy. Thấy con trai lạnh nhạt, ông bà giận lắm. Hôm trước mẹ ck t gọi điện khóc bảo bố ck bệnh nên khó tính, ko cho ai động vào, ông hành mẹ đủ thứ, giờ mẹ mệt có khi đi trc ông cũng nên. Rồi bà còn trách sao các con ko đưa các cháu về chơi để gần gũi với ông bà nội hơn. Tôi nghe vậy thì chỉ CƯỜI NHẠT, nhớ lại quãng thời gian nhiều năm trước, lúc vợ chồng chật vật nuôi con và tự lo mọi thứ thì ông bà mạnh miệng tuyên bố thân ai nấy lo, giờ lại muốn con cháu gần gũi, thật khó hiểu. Giờ dù ông bà có cho tiền hay nhà, t thấy cũng chẳng còn quan trọng nữa.