07/06/2026
Tuần trước, trên đường đi qua khu vực gần Công viên Thanh Xuân, tôi lại bắt gặp một hình ảnh thật sự rất buồn.
Dưới cái nắng gay gắt của mùa hè Hà Nội, một người bán rùa ngồi trên vỉa hè. Bên cạnh là một chú rùa bị treo lơ lửng trên một chiếc cột nhỏ. Những chiếc chân bé xíu không ngừng quơ quào trong không khí, như đang cố tìm một điểm tựa để bám vào.
Nhiều người có thể nghĩ rằng rùa vốn thích phơi nắng nên chắc không sao cả. Nhưng thực tế không phải vậy.
Trong tự nhiên, rùa là loài động vật biến nhiệt. Chúng thường lên bờ phơi nắng để làm ấm cơ thể, hỗ trợ tiêu hóa và hấp thụ vitamin D. Tuy nhiên, chúng luôn có quyền lựa chọn: khi quá nóng, chúng có thể bò xuống nước, chui vào bóng râm hoặc di chuyển đến một vị trí mát hơn.
Những chú rùa trên vỉa hè hôm nay không có sự lựa chọn nào cả. Chúng bị treo cố định giữa không trung. Không có nước để ngâm mình. Không có bóng râm để trú nắng. Không thể tự di chuyển đến nơi mát hơn. Chúng hoàn toàn mất đi khả năng điều hòa thân nhiệt vốn là điều thiết yếu để tồn tại.
Giữa trưa hè, mặt đường và vỉa hè có thể nóng hơn rất nhiều so với nhiệt độ không khí. Người bán còn có chiếc ô che nắng cho mình, nhưng những chú rùa thì phải phơi mình dưới ánh nắng trực tiếp suốt nhiều giờ.
Các chuyên gia chăm sóc rùa cảnh thường khuyến nghị khu vực phơi nắng chỉ nên ở khoảng 30–35°C. Trong khi đó, dưới nắng hè Hà Nội, nhiệt độ trên bề mặt bê tông hoặc kim loại có thể cao hơn đáng kể. Điều đó đồng nghĩa với nguy cơ quá nhiệt, mất nước, suy kiệt và giảm sức đề kháng.
Và có lẽ điều khiến tôi ám ảnh nhất không phải là cái nắng. Đó là những chiếc chân liên tục đạp vào khoảng không. Khi một con rùa bị treo lơ lửng như vậy, việc liên tục quơ chân, vươn cổ hay cố bấu víu thường không phải là dấu hiệu thư giãn. Đó nhiều khả năng là phản ứng của một sinh vật đang cố gắng thoát khỏi một tình huống khiến nó sợ hãi, căng thẳng và khó chịu.
Chúng ta thường nghĩ rằng những loài động vật nhỏ bé như rùa không biết đau khổ như chó hay mèo. Nhưng mọi sinh vật đều có nhu cầu cơ bản giống nhau: được an toàn, được thoải mái và được tránh khỏi đau đớn.
Nếu đó là chúng ta, bị treo giữa trời nóng, không thể chạy trốn, không thể tìm nước uống, không thể tìm bóng râm, liệu chúng ta sẽ cảm thấy như thế nào?
Nguồn ảnh: https://nld.com.vn/mua-ban-rua-o-duong-pho-de-phong-sanh-coi-chung-lanh-an-tu-196240901155216882.htm