11/04/2021
Các hoạt động của CLB Sẻ chia yêu thương trong tuần qua:
* Ngày 09/04 vừa qua, CLB đã phối hợp với chi đoàn Bệnh viện Đa khoa huyện Cẩm Xuyên tổ chức thành công chương trình “Bát cháo tình thương”, phát hơn 200 suất cháo cho các bệnh nhân đang điều trị tại BVĐK huyện 🌿.
* Sáng nay (Chủ nhật, ngày 11/04), đại diện CLB đã tới thăm hỏi, động viên, tặng quà đến ông Dương Văn Hùng ở thôn Hưng Tiến, xã Cẩm Hưng (Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh), người đàn ông bị liệt nửa người nhưng đầu óc lại tỉnh táo, phải đau đớn chứng kiến tai ương liên tiếp dồn dập trút xuống gia đình.
Kể về cuộc đời của ông Hùng, nhiều người không khỏi xót xa khi một người đàn ông hiền lành, chăm chỉ như ông lại gặp nhiều tai ương trong cuộc sống. Đang mạnh khoẻ, làm ăn giỏi có tiếng ở trong làng, năm 2009, ông bị tai biến mạch máu não, mất giọng nói và liệt nửa người, từ đó mọi sinh hoạt dựa vào vợ con. Tai ương tiếp tục đổ xuống khi năm 2019, con trai duy nhất của ông là anh Dương Văn Mạnh (SN 1988) đột quỵ trong đêm, sáng ra không còn kịp đi cấp cứu. Anh để lại cho ông bà đứa con gái mà anh hết mực yêu thương là Dương Thị Thuý Kiều (SN 2010). Trước đó, từ khi Thúy Kiều mới chỉ chập chững biết đi, người mẹ của cháu do cuộc sống vất vả đã bỏ gia đình nhà chồng, bỏ cả đứa con thơ để lựa chọn cuộc sống khác.
Mọi gánh nặng của gia đình dồn lên đôi vai của bà Nguyễn Thị Liên (vợ của ông Hùng). Tảo tần sớm hôm, một mình bà làm 7 sào ruộng, rồi nuôi bò, nuôi gà để có tiền thuốc thang cho ông và chăm sóc cháu; một mình bà lặng lẽ ôm ấp, nuôi dạy cháu gái mồ côi dần lớn khôn.
Tưởng sóng gió đã yên để bà cháu, ông cháu tựa vào nhau mà sống, vậy mà đột ngột gia đình lại mất đi điểm tựa duy nhất về cả vật chất lẫn tinh thần, người vợ tảo tần, một tay nuôi chồng, chăm cháu đã ra đi đột ngột trong cơn đột quỵ khi đang đi cắt cỏ, nước mắt của người đàn ông khốn khổ dường như không thể lau khô. Di chứng sau lần tai biến buộc ông phải câm nín trên chiếc xe lăn, tiếng khóc tắc lại trong lồng ngực. Dẫu ông bà còn có 2 người con gái nhưng họ đều lấy chồng ở huyện khác, cuộc sống khó khăn cũng không giúp gì được. Theo lời trưởng thôn, ngày bà mất, thương cảnh gia đình quá khó khăn, anh em, xóm làng đã cùng chung tay đóng góp lo tổ chức đám tang chu đáo. Sau ngày bà mất, những người bà con sống ở trong thôn cũng đã bàn bạc phân công nhau lui tới để chăm sóc ông cháu.
Thế nhưng, nhìn về lâu dài, cuộc sống của một người ông tàn tật cùng đứa cháu chưa đủ lớn khôn sẽ vô cùng gian khó. Chỉ nhìn vào khoản tiền trợ cấp xã hội của ông Hùng mỗi tháng hơn 600.000 đồng thì ông cháu không thể nào duy trì những sinh hoạt tối thiểu của cuộc sống.
CLB mong rằng, sẽ có thêm các mạnh thường quân, những tấm lòng nhân ái sẽ san sẻ nỗi đau với gia đình và tiếp sức cho cô cháu gái được đến trường ăn học, được trưởng thành, có cuộc sống an lành sau tất cả những tai ương đã trải qua 🌿.
(Thông tin về hoàn cảnh của ông Dương Văn Hùng được CLB trích dẫn từ Báo Hà Tĩnh).