Phu Da News

Call Directions Contact the organization

Phu Da News ..."Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em." (Ga 15, 12) Phú đa là một làng quê nằm giữa vùng đồng bằng sông Hồng phù sa màu mỡ.
(1)

Quê hương chúng tôi cũng là một làng quê trù phú, nhiều đời gắn bó với đồng ruộng, người làm nông có nhiều kinh nghiệm trong canh tác. Là một xứ đạo toàn tòng, có nếp sống văn hóa và các sinh hoạt cộng đồng thường gắn bó với ngôi thánh đường nhỏ bé, nhưng khang trang sạch sẽ. Phú Đa từ xa xưa là một vùng truyền giáo có bề dầy lịch sử, các nhà truyền giáo khi đến giảng đạo tại Tây Đàng Ngoài đã đến đây để học tiếng Việt. Giáo xứ Phú Đa hiện có khoảng hơn 4000 giáo dân, quá nửa dân số ấy là những người trẻ tuổi...

Thầy Stêphanô Nguyễn Khắc Dương: Dấu Chân Bậc Quân Tử Giữa Cõi Vô ThườngCó những biên giới học thuật mà ở đó, sương gió ...
02/10/2026

Thầy Stêphanô Nguyễn Khắc Dương: Dấu Chân Bậc Quân Tử Giữa Cõi Vô Thường
Có những biên giới học thuật mà ở đó, sương gió của thời đại mài giọt nước mắt thành những trăn trở buốt giá, và có những cuộc đời hóa thành trầm tích thâm nghiêm của kinh sử. Nhìn lại hành trình một trăm lẻ hai năm dâu bể trần gian của Thầy Stêphanô Nguyễn Khắc Dương — người vừa khép lại cõi tạm vào cuối tháng Chín năm 2026 — ta nghe vọng lên âm hưởng trầm mặc, kiên định nhưng sâu thẳm thao thức của một trí thức nặng lòng với mệnh nước và cõi thế nhân.
Nơi Thầy — vị học giả từng bước qua giảng đường Sorbonne hoa lệ, từng thấm nhuần tinh hoa của Nho giáo uyên bác — cái gốc rễ cổ truyền ấy không hề bị loại bỏ, mà được soi chiếu và thanh lọc trong ánh sáng của Tin Mừng. Đó là cuộc đối thoại kỳ diệu giữa Đông và Tây, giữa triết học và đức tin, tạo nên một phong thái tự chủ mà sâu xa khiêm cung đến tận cùng nhưng vững chãi trước mọi biến động lịch sử.
Người trí thức ấy nhìn thế sự qua lăng kính của một lữ khách đoạn trường. Sự chiêm nghiệm về cõi bần hàn không phải là thái độ buông xuôi, mà là tiếng thở dài khắc khoải của một tâm hồn tự nguyện bước vào hành trình sám hối để đối diện với chính mình trong cõi sâu lặng. Giữa một thời đại mà tư duy lý tính dễ rơi vào cạm bẫy của sự kiêu ngạo học thuật hoặc sự khô khan của thực dụng, Thầy Stêphanô lại chọn đứng ở bậc thềm khiêm nhường nhất của nhân thế. Cõi đời này đối với Thầy là một không gian đối thoại, nơi:
Hành giả dừng chân tạm vỉa hè
Tấm thân đất chở với Trời che
Hình ảnh ấy gợi lên sự tĩnh tại của kiếp người trước Đấng Tối Cao. Kẻ hành giả ấy — dẫu mang kho tàng tri thức uyên bác — vẫn tự nguyện hạ mình, xem thân xác chỉ là cõi tạm để mặc cho dòng đời trôi qua. Tấm lòng của một bậc quân tử mang hồn cốt Nho gia (biết kính Trời, tu thân, trọng nghĩa) nay đã được nâng lên bởi tình yêu tự hiến của đức tin:
Cảm người bươn chải vòng cơm áo
Thương kẻ bôn ba nhịp ngựa xe
Trầm sắc mười phương hằng quan sát
Thế âm bốn cõi lặng thầm nghe
Thầy thấu cảm với những kiếp người quằn quại trong vòng cơm áo, xót xa trước những thân phận bôn ba giữa nhịp đời hối hả. Tri thức đỉnh cao cuối cùng không làm con người lớn hơn hay ngạo mạn trước tha nhân, mà làm ta nhỏ lại trước Chân Lý. Càng hiểu biết, con người càng phải học cách lắng nghe và nhận ra giới hạn của lý trí. Để rồi từ đó, triết học gặp gỡ đức tin không phải bằng một cuộc tranh luận thắng thua, mà bằng chính sự thực hành của cả một đời người.
Chính vì thế, ước nguyện của Thầy đẩy ý thức khiêm cung đến tận cùng của sự tự hạ triết lý:
Bao giờ cát bụi hoàn nguyên Thể
Nguyện lót êm chân khách vỉa hè
Nguyện làm tấm thảm lót đường cho dòng đời dẫm lên, đó chính là đỉnh cao của sự từ bỏ cái tôi bản ngã. Thầy không màng bảng vàng áo mũ, không chuộng danh phận hay học vị hão huyền. Mọi thăng trầm của một thế kỷ biến động, mọi suy ngẫm của kiếp nhân sinh, cuối cùng đều được ký thác trọn vẹn vào dưới chân Thánh Giá và chuỗi Mân Côi:
Công tội trông nhờ cây khổ giá
Vui buồn ký thác Chuỗi Mân Côi
Đó là bến đỗ bình an cuối cùng của một đời người đi tìm chân lý, để rồi nhận ra chân lý không chỉ là một hệ thống khái niệm để tư duy, mà là một hiện sinh để sống và để trải nghiệm.
Khi Thầy Stêphanô Nguyễn Khắc Dương lặng lẽ rời cõi nhân gian trong sự thanh bạch và khiêm nhường, những chức danh học thuật hay dấu ấn thời đại rồi cũng sẽ lùi vào quá khứ. Điều đọng lại cuối cùng không phải là một văn bản triết học, mà là một cốt cách — một bậc quân tử đã đi qua mọi biến động mà vẫn giữ trọn vẹn sự tự chủ, điềm tĩnh và tử tế. Để rồi, qua cuộc đời ấy, Thầy để lại cho những người ở lại một câu hỏi lớn đầy thao thức: Sau cùng, một đời người được đo lường bằng những gì mình đã sở hữu, hay bằng con người mà mình đã trở thành?
Jos. Vinc. Ngọc Biển

THÁNH LỄ TẠ ƠN &NGHI THỨC NHẬN XỨ PHÚ ĐA CỦA CHA TÂN CHÍNH XỨ AN-TÔN NGUYỄN NGỌC SÁNG29-09-2026Photo: Ngọc Biên
30/09/2026

THÁNH LỄ TẠ ƠN &
NGHI THỨC NHẬN XỨ PHÚ ĐA CỦA CHA TÂN CHÍNH XỨ AN-TÔN NGUYỄN NGỌC SÁNG
29-09-2026
Photo: Ngọc Biên

Một triệu trẻ em lần hạt Mân CôiĐức Thánh Cha Lêô XIV kêu gọi cầu nguyện Kinh Mân Côi trong tháng Mười cho hòa bình"Cuối...
29/09/2026

Một triệu trẻ em lần hạt Mân Côi

Đức Thánh Cha Lêô XIV kêu gọi cầu nguyện Kinh Mân Côi trong tháng Mười cho hòa bình

"Cuối cùng, Trái Tim Vô Nhiễm của Mẹ sẽ toàn thắng." Lời hứa Đức Mẹ đã trao ban tại Fatima hơn một thế kỷ trước, năm nay lại vang lên như lời mời gọi gửi đến hàng triệu trẻ em trên khắp năm châu. Đáp lại lời mời gọi ấy của Đức Mẹ, và cùng với lời mời của Đức Thánh Cha Lêô XIV kêu gọi các tín hữu siêng năng lần hạt Mân Côi, các em thiếu nhi từ khắp nơi trên thế giới sẽ cùng nhau cầm lấy tràng chuỗi Mân Côi để cầu nguyện cho hòa bình.

Từ ngày 1 đến ngày 7 tháng 10, chiến dịch "Một Triệu Trẻ Em Lần Hạt Mân Côi" do tổ chức Trợ giúp các Giáo hội Đau khổ (Aid to the Church in Need, ACN) khởi xướng lại quy tụ các em nhỏ trong cùng một lời kinh. Tuần lễ cầu nguyện toàn cầu này sẽ đạt tới cao điểm vào ngày 7 tháng 10, Lễ Đức Mẹ Mân Côi.

Khởi đầu tại Vatican cùng Đức Thánh Cha Lêô XIV

Chiến dịch năm nay mang một dấu ấn đặc biệt: chính Đức Thánh Cha Lêô XIV sẽ cùng các em thiếu nhi lần hạt Mân Côi cầu nguyện cho hòa bình. Vào chiều ngày 1 tháng 10, tại Hang đá Đức Mẹ Lộ Đức trong Vườn Vatican, từ 700 đến 1.000 em thiếu nhi thuộc các trường học và giáo xứ ở Rôma sẽ quy tụ bên Đức Thánh Cha. Buổi cầu nguyện bắt đầu lúc 17 giờ, và sau đó Đức Thánh Cha sẽ đến hiệp cùng các em đọc kinh Mân Côi.

Cùng với Đức Thánh Cha, các em sẽ cầu nguyện trong sự hiệp thông thiêng liêng với các trẻ em, các gia đình, trường học và cộng đoàn Kitô hữu trên toàn thế giới. Cuộc quy tụ này đánh dấu khởi đầu của tuần lễ cầu nguyện toàn cầu cho sáng kiến "Một Triệu Trẻ Em Lần Hạt Mân Côi", vốn đã được Quỹ Giáo hoàng Trợ giúp các Giáo hội Đau khổ cổ võ suốt hơn hai mươi năm qua.

Năm nay, lần đầu tiên chiến dịch được tổ chức trọn cả một tuần, từ ngày 1 đến ngày 7 tháng 10. Điều này cho phép các giáo phận, giáo xứ, trường học, cộng đoàn và gia đình ở các châu lục khác nhau chọn ngày phù hợp nhất với hoàn cảnh mục vụ của mình, mà vẫn hiệp nhất trong cùng một ý nguyện cầu cho hòa bình và hiệp nhất. Tuần lễ sẽ lên đến đỉnh điểm vào ngày 7 tháng 10, Lễ Đức Mẹ Mân Côi.

Trẻ em khắp thế giới hiệp nhất trong lời kinh

Trong khi các em thiếu nhi tại Rôma cầu nguyện với Đức Thánh Cha Lêô XIV, những sáng kiến tương tự cũng đang được chuẩn bị tại nhiều quốc gia, từ các cộng đồng bản địa vùng Amazon của Bolivia cho đến các giáo xứ tại Sudan, Zimbabwe, Mozambique, Sierra Leone và biết bao nơi khác đang oằn mình vì chiến tranh, nghèo đói hay bất ổn.

Tại Sudan, nơi cuộc chiến vẫn đang gây ra những đau khổ khôn cùng, Cha Franck Mandozi thuộc Vùng Mục vụ Kosti xác nhận rằng các em thiếu nhi từ nhiều giáo xứ và trường học sẽ tham gia. Cách đó hàng ngàn cây số, trong một cộng đồng bản địa Tsimané giữa rừng Amazon của Bolivia, Nữ tu Patricia Alejandra Botello López cho biết các em đã bắt đầu lần hạt Mân Côi bằng cả tiếng Tsimané lẫn tiếng Tây Ban Nha.

Tại Zimbabwe, Giáo xứ Thánh Christopher thuộc Tổng Giáo phận Bulawayo sẽ quy tụ các em vào Chúa Nhật ngày 4 tháng 10. Trong những tuần kế tiếp, Cha sở Charles Mafurutu còn dự định lên đường đến các cộng đồng xa xôi và các điểm dâng lễ nằm rải rác khắp địa bàn giáo xứ, có nơi cách xa hàng chục cây số. Tại Paraguay, Đài phát thanh Pa'i Puku dự tính cổ võ sáng kiến này qua các chương trình phát sóng và truyền trực tiếp giờ kinh Mân Côi của các em tại Giáo xứ San Eugenio de Mazenod, mời gọi các gia đình, trường học, giáo xứ và giáo lý viên cùng hiệp lời cầu nguyện.

Lời kinh cho một thế giới đang bị thương tích

Chiến dịch năm 2026 lấy cảm hứng từ chính sứ điệp Fatima: "Cuối cùng, Trái Tim Vô Nhiễm của Mẹ sẽ toàn thắng." Trong lời mời gọi gửi đến các tham dự viên năm nay, Đức Hồng y Kurt Koch, Chủ tịch ACN Quốc tế và Tổng trưởng Bộ Cổ võ Hiệp nhất Kitô hữu, nhắc lại rằng Trái Tim Vô Nhiễm của Đức Maria tượng trưng cho một cuộc đời hoàn toàn mở ra với Chúa Thánh Thần, và giới thiệu Đức Maria như mẫu gương của đức tin, tình yêu và lòng cầu nguyện.

Sáng kiến mang một ý nghĩa đặc biệt vào thời điểm khi hàng triệu người đang phải đối mặt với chiến tranh, bạo lực, bách hại, nghèo đói và bất định. Trong bối cảnh ấy, lời cầu nguyện của trẻ thơ được ước mong trở thành một dấu chỉ đơn sơ nhưng phổ quát của lòng tín thác và niềm hy vọng: những trẻ em thuộc các ngôn ngữ, văn hóa và quốc gia khác nhau, hiệp nhất trong cùng một lời kinh cầu cho hòa bình.

Vì sao lại cầu nguyện? Với tràng chuỗi Mân Côi, các em không chỉ được gần gũi Đức Mẹ Maria và Chúa Giêsu, mà còn có thể góp phần biến đổi thế giới. Khi chúng ta cùng nhau cầu nguyện, lời kinh của chúng ta có một sức mạnh lớn lao. Trẻ em thường đón nhận tràng chuỗi Mân Côi với tấm lòng rộng mở và sốt sắng, bởi các em vốn rất gần gũi với Đức Trinh Nữ Maria. Việc lần hạt Mân Côi đào sâu mối tương quan với Mẹ; đó như một cuộc trò chuyện đầy yêu thương đưa ta đến gần Mẹ với niềm tín thác, giống hệt như con thơ cảm nghiệm tình mẫu tử nơi mẹ mình.

Từ một nhóm nhỏ ở Venezuela đến phong trào cầu nguyện toàn cầu

Sáng kiến "Một Triệu Trẻ Em Lần Hạt Mân Côi" khởi đầu vào năm 2005 tại Caracas, Venezuela, khi một nhóm trẻ em cùng nhau lần hạt Mân Côi đã trở thành nguồn cảm hứng cho một phong trào lan rộng khắp thế giới. Từ đó đến nay, sáng kiến này đã dần lớn lên thành một phong trào cầu nguyện toàn cầu, quy tụ hàng triệu tín hữu nhỏ tuổi trên khắp các châu lục, với sự tham gia của các gia đình, giáo xứ, trường học và các hội đoàn trong Giáo hội.

Chiến dịch lấy cảm hứng từ lời được cho là của Thánh Padre Piô thành Pietrelcina: "Khi một triệu trẻ em lần hạt Mân Côi, thế giới sẽ đổi thay."

Lời mời gọi này không chỉ dành riêng cho trẻ em. ACN cũng khuyến khích các bậc cha mẹ, thầy cô, linh mục, tu sĩ, giáo lý viên và các gia đình cùng cầu nguyện với các em. Không nhất thiết phải đọc trọn cả tràng chuỗi Mân Côi: chỉ cần một chục kinh, được đọc với lòng tin, cũng có thể trở nên một mắt xích trong chuỗi dây cầu nguyện đang nối kết cả thế giới. ACN cung cấp các tài liệu cầu nguyện bằng nhiều ngôn ngữ và mời gọi mọi người ghi danh tham dự, để cùng làm hiện rõ trên bản đồ mạng lưới các trẻ em đang hiệp lời cầu nguyện tại các quốc gia khác nhau.

Sáng kiến quốc tế này được tổ chức trong sự cộng tác với Đền Thánh Fatima, Mạng lưới Cầu nguyện Toàn cầu của Đức Giáo hoàng và Phong trào Tông đồ Fatima Thế giới. Năm nay, lần đầu tiên, Ngày Mân Côi Thế giới cũng cùng góp mặt trong chiến dịch.

Nơi nào trẻ thơ cầu nguyện, nơi ấy niềm hy vọng lớn lên. Cùng với các em thiếu nhi trên khắp thế giới, chúng ta bước theo lời mời gọi của Đức Mẹ và lần hạt Mân Côi cầu cho hòa bình, với niềm xác tín rằng Trái Tim Vô Nhiễm của Mẹ sẽ toàn thắng.

Church in Need (ACN) International / Maria Lozano
Chuyển ngữ: Hạo Nhiên

26/09/2026
🕯️✝️ BẢN TIN CẦU NGUYỆN ✝️🕯️Trong niềm tin vào Đức Kitô Phục Sinh,   xin kính báo:CỤ BÀ ANNA NGUYỄN THỊ THỊNHSinh ngày: ...
24/09/2026

🕯️✝️ BẢN TIN CẦU NGUYỆN ✝️🕯️
Trong niềm tin vào Đức Kitô Phục Sinh, xin kính báo:
CỤ BÀ ANNA NGUYỄN THỊ THỊNH
Sinh ngày: 02 tháng 07 năm 1947. Tại thôn 2 Phú Đa, xã Nam Xang, Tỉnh Ninh Bình.
Đã được Chúa gọi về lúc 0h 00', thứ Năm, ngày 24/09/2026.
Hưởng thọ: 80 tuổi
✝️ Nghi thức khâm liệm:
8 giờ 00', thứ Năm, ngày 24/09/2026
✝️ Thời gian lễ viếng từ:
8 giờ 30' thứ Năm, ngày 24/09/2026
✝️ Thánh lễ an táng:
14 giờ 00', thứ Sáu, ngày 25/09/2026
Tại Nhà Thờ Giáo Xứ Phú Đa – Tổng Giáo phận Hà Nội
Sau Thánh lễ, linh cữu được đưa đi an táng tại:
Vườn Thánh Giáo Xứ Phú Đa - Tổng Giáo Phận Hà Nội
Kính xin quý Cha, quý tu sĩ và toàn thể anh chị em hiệp ý cầu nguyện, xin Chúa giàu lòng thương xót đón nhận linh hồn CỤ BÀ ANNA NGUYỄN THỊ THỊNH về hưởng Nhan Thánh Chúa.
🕯️ “Lạy Chúa, xin cho linh hồn ANNA được nghỉ yên muôn đời, và cho ánh sáng ngàn thu chiếu soi trên linh hồn ấy.” 🕯️

Giáo xứ Phú Đa hân hoan chào đón Cha Tân Chính Xứ An - tôn Nguyễn Ngọc Sáng.
24/09/2026

Giáo xứ Phú Đa hân hoan chào đón Cha Tân Chính Xứ An - tôn Nguyễn Ngọc Sáng.

🌿 TRI ÂN CHA XỨ GIUSE PHẠM VĂN TỤ 🌿Ngày 01.12.2021, Cha Giuse Phạm Văn Tụ đã vâng lời Bề trên Giáo phận, đến nhận sứ vụ ...
23/09/2026

🌿 TRI ÂN CHA XỨ GIUSE PHẠM VĂN TỤ 🌿

Ngày 01.12.2021, Cha Giuse Phạm Văn Tụ đã vâng lời Bề trên Giáo phận, đến nhận sứ vụ mục tử tại Giáo xứ Phú Đa. Gần 5 năm hiện diện và đồng hành, Cha đã dành trọn tâm huyết, tình yêu thương và sự tận tụy để chăm sóc đời sống đức tin, xây dựng cộng đoàn và cùng giáo dân Phú Đa bước đi trong tình yêu của Chúa.

Hôm nay, ngày 23.09.2026, khi chỉ còn một ngày nữa Cha sẽ chính thức kết thúc sứ vụ Chính xứ Phú Đa (24.09.2026), chúng con xin được dâng lên Cha những lời tri ân và cảm tạ chân thành nhất. Cảm ơn Cha vì những hy sinh âm thầm, những lời giảng dạy, những lời động viên và tất cả tình yêu Cha đã dành cho cộng đoàn trong suốt những năm tháng qua.

Việc kết thúc một sứ vụ cũng là để vâng phục và tiếp tục đón nhận ý định của Bề trên Giáo phận. Chúng con tin rằng, dù Cha đi đến nơi đâu và được trao phó sứ vụ nào, Cha vẫn luôn mang theo tình yêu, những kỷ niệm và lời cầu nguyện dành cho Giáo xứ Phú Đa chúng con.

🙏 Nguyện xin Thiên Chúa luôn gìn giữ Cha Giuse được mạnh khỏe, bình an, tràn đầy ơn Chúa và tiếp tục nâng đỡ Cha trên hành trình mục tử phía trước.

Giáo xứ Phú Đa xin chân thành cảm ơn và tri ân Cha.
Những năm tháng Cha hiện diện nơi đây sẽ luôn là một phần ký ức đẹp trong lòng cộng đoàn chúng con. ❤️

Mùa Chuyển XứCon người có một thói quen không tốt đó là luôn mong muốn thay đổi thế giới. Hai người yêu nhau luôn mong c...
22/09/2026

Mùa Chuyển Xứ

Con người có một thói quen không tốt đó là luôn mong muốn thay đổi thế giới. Hai người yêu nhau luôn mong chờ đối phương thay đổi còn mình thì không. Các linh mục cũng không phải là trường hợp ngoại lệ.

Trên chuyến tàu thuỷ từ quê lên Hà Nội cách đây hơn ba mươi năm, nhóm chúng tôi có mấy anh em cùng chí hướng đi tu ngồi cùng với một người bạn lương dân. Tôi vẫn còn nhớ như in những lời mà người bạn lương dân nói với chúng tôi: “Khi nào các anh được làm linh mục, các anh nhớ về vùng Thái (tức là Thái Nguyên). Em thấy vùng trên đó, giáo dân họ quý các linh mục lắm. Các anh về đó sẽ sướng vì em đã từng sống ở đó nên em biết”. Thú thực là cho đến tận hôm nay, tôi cũng chưa bao giờ lên vùng Thái và cũng chưa biết giáo dân ở đó thế nào, chỉ có những lời của anh bạn lương dân là tôi không sao quên được.

Tôi luôn tin rằng ở đâu người giáo dân cũng yêu mến các linh mục. Không chỉ có vùng Thái mà vùng nào cũng vậy. Gần hai mươi năm linh mục, tôi đã đi qua bốn cộng đoàn giáo xứ. Tôi thấy xứ nào giáo dân cũng tốt cả. Cho dù một cộng đoàn có khô khan đến mấy thì vẫn luôn có những tâm hồn đạo đức thánh thiện. Tuy nhiên, trong thực tế, chúng ta đã chứng kiến nhiều câu chuyện giữa linh mục và giáo dân cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt. Có những giáo xứ sau bao năm chờ đợi có cha xứ, thế rồi chỉ sau một thời gian ngắn đón cha xứ, nhiều người đã thở dài và nói với nhau: “không biết bao giờ mới tới ngày cha đi nhỉ? Cuộc sống luôn là như vậy. Chờ đợi, hy vọng rồi thất vọng não nề. Từ góc nhìn của cá nhân, tôi thử đưa ra một vài điểm để chúng ta cùng suy tư và cùng cầu mong cho các linh mục chuyển xứ đợt này có được kết quả tốt đẹp như lòng Chúa và Giáo Hội mong muốn. Những suy tư của tôi tập trung chủ yếu nơi các linh mục chứ không phải nơi người giáo dân. Khi rời Giáo hạt Lý Nhân để về với Giáo hạt Phủ Lý năm 2021, tôi được mời đại diện cho anh em linh mục chuyển xứ nói mấy lời chia tay. Tôi đã nói những lời như thế này: “Thưa anh em, cử một linh mục đạo đức thánh thiện đến một giáo xứ khô khan thì giáo xứ đó sẽ phát triển. Còn cử một linh mục khô khan đến với một giáo xứ đạo đức thì có nguy cơ giáo xứ đi xuống. Vì thế mà canh tân Giáo Hội phải khởi đi từ canh tân hàng giáo sĩ”.

1. Kỳ vọng quá nhiều

Con người có một thói quen không tốt đó là luôn mong muốn thay đổi thế giới. Hai người yêu nhau luôn mong chờ đối phương thay đổi còn mình thì không. Các linh mục cũng không phải là trường hợp ngoại lệ. Khi về với một cộng đoàn giáo xứ, có những linh mục cứ muốn thay đổi giáo xứ theo ý của cá nhân mình. Ngài muốn sắp xếp lại trật tự theo những gì ngài đã được học và đã trải nghiệm qua. Ngài mong muốn xây dựng những công trình để đời, tổ chức các hội đoàn cho rầm rộ….Khi bắt ép người giáo dân theo ý mình, giáo dân phần nhiều phải “vâng” nhưng không “phục”. Từ đó dẫn đến những căng thẳng không đáng có. Tôi vẫn hay chia sẻ với các anh em linh mục trẻ là cứ từ từ. Việc đầu tiên khi về với một cộng đoàn là quan sát và tìm hiểu. Cần có thời gian để thấu hiểu họ. Khi đã thấu hiểu và thông cảm với giáo dân thì mọi quyết định của mình đều dễ dàng được lắng nghe và đón nhận. Những thay đổi quá chóng vánh dễ dẫn tới sự đổ vỡ. Một khi mối tương quan đã đổ vỡ thì rất khó hàn gắn được.

2. Giờ lễ không chuẩn

Giờ lễ luôn là điều vô cùng quan trọng trong chương trình mục vụ. Đặt được giờ lễ phù hợp với cộng đoàn dân Chúa là điều không dễ. Việc duy trì giờ lễ một cách chuẩn xác đòi hỏi người linh mục phải không ngừng cố gắng. Một trong những nguyên nhân khiến cho mối quan hệ giữa linh mục và giáo dân trở nên căng thẳng chính là giờ lễ bị lệch chuẩn. Cuộc sống thời nay luôn cuốn con người đi vào một vòng xoáy bất tận. Cái gì cũng cần phải hẹn trước, phải đúng giờ. Vì thế mà việc dâng lễ đúng giờ rất quan trọng. Người ta nói “thời gian là vàng”. Chỉ cần linh mục dâng lễ trễ 15 phút, nếu có 500 giáo dân tham dự thì con số sẽ là 7500 phút tương đương với 125 giờ. Một con số đủ nói lên nhiều điều. Khi linh mục không dâng lễ đúng giờ thì còn kéo theo nhiều hệ luỵ gây tổn hại đến sự phát triển của cộng đoàn giáo xứ. Một buổi cử hành lễ trễ khó có thể có sự sốt sắng vì những người tham dự đã quá ngao ngán trong việc chờ đợi.

3. Bài giảng dài lê thê

Bài giảng luôn là đề tài nóng hổi, nhất là với sự bùng nổ của truyền thông như ngày hôm nay. Người giáo dân ở nhà cũng có thể nghe được những bài giảng của các nhà giảng thuyết nổi tiếng. Trước đây, vì có ít linh mục nên người giáo dân chỉ quan trọng là có lễ. Họ ít khi để ý đến bài giảng. Cũng không có các phương tiện truyền thông nên chẳng có gì để so sánh. Cha xứ muốn giảng cái gì cũng được. Với sự bùng nổ công nghệ thông tin như ngày hôm nay, việc so sánh, bình luận về bài giảng của linh mục là điều không thể tránh khỏi. Điều đó khiến linh mục cần phải chuẩn bị kỹ càng hơn bài giảng để có thể phục vụ giáo dân hữu hiệu hơn. Tuy nhiên, thực tế cho thấy vẫn còn đó những linh mục giảng miên man, cứ chuẩn bị hạ cánh rồi lại cất cánh. Bài giảng cứ lòng vòng khiến người giáo dân khó hiểu. Khi bài giảng không có khả năng đánh động được trái tim của cộng đoàn thì buổi cử hành Thánh lễ cũng không mang lại được nhiều hoa trái thiêng liêng. Vì thế mà linh mục dần đánh mất đi sự kết nối với cộng đoàn giáo xứ.

4. Thái độ hách dịch

Tôi vừa tiếp một đôi hôn nhân và người nhà đến tập nghi thức. Tôi hẹn họ đúng 8h tối thì có mặt ở nhà thờ. Thế mà mới có hơn 7h, tôi đã thấy họ tới nhà xứ. Tôi cũng vừa ăn tối xong và bước ra. Tôi hỏi họ sao đến sớm thế thì họ trả lời: “Chúng con đến sớm vì sợ cha mắng”. Câu trả lời của họ khiến tôi suy nghĩ. Chẳng hiểu từ bao giờ, linh mục trở nên khó tính đến lạ. Linh mục đặc biệt khó tính với các đôi hôn nhân. Tôi hay nói đùa với một số bạn bè rằng hình như các linh mục khi nhìn thấy các gia đình đến xin học giáo lý hay trình diện hôn phối là nỗi bực tức đã lên đến cổ. Chỉ va chạm một chút xíu là nỗi bực tức trào ra trút hết lên đầu những người đến gặp gỡ. Tôi đã thấy có những anh em linh mục khi con cái đến trình diện hôn nhân với người khác Đạo thì bị mắng té tát. Với những người giáo dân thì có thể hiểu được nhưng những anh em lương dân thì họ rất ngạc nhiên. Họ không hiểu được vì sao linh mục lại hành xử như thế? Thái độ kẻ cả của cha xứ khiến cho bầu khí giáo xứ lúc nào cũng căng thẳng sợ hãi. Tình cha con dường như biến mất. Thay vào đó là một bầu khí ảm đạm. Thái độ hách dịch và nóng nảy của linh mục khiến ngài dần mất đi những mối tương quan tốt đẹp với giáo dân.

Tôi tin rằng còn nhiều điều khác nữa khiến cho tương quan của linh mục và giáo dân trở nên căng thẳng. Tôi hy vọng các linh mục chuyển xứ đợt này sẽ sống nhẹ nhàng hơn với cộng đoàn dân Chúa, bớt đi những tham vọng trần tục. Các linh mục sẽ luôn dâng lễ đúng giờ và chuẩn bị bài giảng một cách chu đáo. Bài giảng phải khởi đi từ cõi thinh lặng nội tâm lắng nghe tiếng Chúa nói để nói lại với cộng đoàn dân Chúa. Tôi cũng hy vọng các linh mục sẽ không nóng nảy quát mắng giáo dân. Các ngài sẽ chịu khó tiếp đón mọi người đến với mình bằng một con tim tràn ngập tình yêu thương.

Cách đây vài ngày, tôi được mời đi ăn chia tay với một người anh em linh mục chuẩn bị chuyển xứ đợt này. Tôi thấy có một nhóm các gia đình trẻ và một số bạn trẻ tới bữa tiệc. Đó là những người ở giáo xứ mà người anh em linh mục của tôi đã thi hành sứ vụ cách đây năm năm. Những người trẻ đó có vẻ như vẫn còn rất quý mến người anh em linh mục của tôi. Tôi đặt câu hỏi với họ: “ Đâu là lý do khiến các bạn yêu quý cha như vậy?” Câu trả lời của họ đều giống nhau: “Chúng con yêu quý cha vì cha sống hoà đồng và tình cảm. Cha luôn nhớ tên từng đứa trong chúng con”. Như thế khi người linh mục trao gửi đi yêu thương thì cũng sẽ nhận về yêu thương từ nơi người giáo dân. Ước mong cho mùa chuyển xứ này, các linh mục đều được yêu thương như vậy. Amen.

Lm. Giuse Tạ Xuân Hòa
Ảnh: TT-TGP Hà Nội

14/9: Mừng Lễ Suy Tôn Thánh Giá“Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban con một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phả...
14/09/2026

14/9: Mừng Lễ Suy Tôn Thánh Giá

“Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban con một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời (Ga 3,16)”.

Chúng ta được cứu độ không phải nhờ đau khổ, nhưng là nhờ Tình Yêu.

Suy tôn thánh giá: không phải là suy tôn những đau khổ, những cực hình mà Chúa phải chịu, nhưng là suy tôn chính con người Chúa Kitô. Thập giá mà không có Chúa Kitô, thì vẫn là đau khổ nhục hình, nhưng khi có Chúa Kitô thì thập giá trở thành Thánh giá; nguồn ơn mang lại ơn cứu độ và sự sống đời đời.

Suy tôn thánh giá, là suy tôn một tình yêu được trao ban, hiến tặng và thứ tha. Một tình yêu cho đi đến giọi máu cuối cùng.

Suy tôn thánh giá Chúa Kitô, là suy tôn:
- Tình Yêu đã thắng hận thù
- Sự sống chiến thắng sự chết
- Ánh sáng xoá tan bóng tối
- Hạnh phúc xua tan đau khổ.
- Sự hiến dâng là quà tặng vô giá.

Sự thật là: không phải những mũi đinh nhọn đã giữ Chúa Giêsu trên thập giá, nhưng là Tình Yêu trao ban của Chúa.

Vậy, mừng lễ Suy Tôn Thánh Giá là chúng chung lời tạ ơn Chúa Kitô, vì Ngài đã dùng thánh giá để cứu chuộc chúng ta và xin cho chúng ta biết rập khuôn đời mình theo khuôn mẫu Thánh Giá Chúa Kitô. Amen.

Xin hiệp ý với quý Sr thuộc Hội Dòng Mến Thánh Giá trong ngày mừng lễ tước hiệu của Hội Dòng, và mừng lễ tất cả chúng ta.

Giuse Nguyễn Khánh Sơn

Mắc nợ và trả nợ(13/9/2026 – Chúa nhật 24 Thường niên năm A)Phúc Âm: Mt 18, 21-35“Thầy không bảo con phải tha đến bảy lầ...
13/09/2026

Mắc nợ và trả nợ
(13/9/2026 – Chúa nhật 24 Thường niên năm A)
Phúc Âm: Mt 18, 21-35
“Thầy không bảo con phải tha đến bảy lần, nhưng đến bảy mươi lần bảy”.
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Khi ấy, Phêrô đến thưa cùng Chúa Giêsu rằng: “Lạy Thầy, khi anh em xúc phạm đến con, con phải tha thứ cho họ mấy lần. Có phải đến bảy lần không?” Chúa Giêsu đáp: “Thầy không bảo con phải tha đến bảy lần, nhưng đến bảy mươi lần bảy.
“Về vấn đề này, thì Nước Trời cũng giống như ông vua kia muốn tính sổ với các đầy tớ. Trước hết, người ta dẫn đến vua một người mắc nợ mười ngàn nén bạc. Người này không có gì trả, nên chủ ra lệnh bán y, vợ con và tất cả tài sản của y để trả hết nợ. Người đầy tớ liền sấp mình dưới chân chủ và van lơn rằng: “Xin vui lòng cho tôi khất một kỳ hạn và tôi sẽ trả cho ngài tất cả”. Người chủ động lòng thương, trả tự do và tha nợ cho y.
“Khi ra về, tên đầy tớ gặp một người bạn mắc nợ y một trăm bạc: Y tóm lấy, bóp cổ mà nói rằng: “Hãy trả nợ cho ta”. Bấy giờ người bạn sấp mình dưới chân và van lơn rằng: “Xin vui lòng cho tôi khất một kỳ hạn, tôi sẽ trả hết nợ cho anh”. Y không nghe, bắt người bạn tống giam vào ngục, cho đến khi trả nợ xong.
“Các bạn y chứng kiến cảnh tượng đó, rất khổ tâm, họ liền đi thuật với chủ tất cả câu truyện. Bấy giờ chủ đòi y đến vào bảo rằng: “Tên đầy tớ độc ác kia, ta đã tha hết nợ cho ngươi, vì ngươi đã van xin ta; còn ngươi, sao ngươi không chịu thương bạn ngươi như ta đã thương ngươi?” Chủ nổi giận, trao y cho lý hình hành hạ, cho đến khi trả hết nợ.
“Vậy Cha Ta trên trời cũng xử với các con đúng như thế, nếu mỗi người trong các con không hết lòng tha thứ cho anh em mình”.
Ðó là lời Chúa.
Suy niệm 1: Mắc nợ và trả nợ
Các tôn giáo đều dạy người ta tha thứ cho người làm hại mình.
Trong cuốn Đạo Đức Kinh, Lão Tử dạy: “Dĩ đức báo oán.”
Phật giáo cũng đề cao lòng khoan dung để được thanh thản.
Qua dụ ngôn trên đây, Đức Kitô dạy ta phải tha thứ.
Hơn nữa, Ngài còn cho biết tại sao ta phải tha thứ cho anh em.
Không phải chỉ để oán tiêu tan hay buông bỏ phiền não,
nhưng đơn giản là vì có một tương quan bộ ba gắn bó chặt chẽ
giữa Thiên Chúa, tôi, và người anh em của tôi.
Đức Giêsu kể chuyện anh đầy tớ nợ nhà vua món tiền cực lớn.
Mười ngàn yến vàng tương đương với sáu mươi triệu ngày công.
Người ấy phải làm một trăm sáu mươi bốn ngàn năm mới trả nổi!
Chúng ta không hiểu tại sao anh lại nợ vua món tiền lớn như vậy.
Dù bán anh, bán vợ con, và toàn bộ tài sản của anh cũng chẳng đủ.
Dám hứa trả cho hết số nợ đó là một lời nói dối trơ trẽn (Mt 18,26).
Chỉ một người có thể giải quyết được vấn đề, đó là nhà vua.
Cần một tấm lòng để có thể xóa sạch món nợ trong phút chốc.
Vì chạnh lòng thương, nên nhà vua đã tha nợ và thả anh ta.
Biết đâu sau này anh lại được nhà vua trọng dụng.
Nhưng anh đầy tớ này lại không có lòng thương xót như chủ anh.
Anh không thể tha cho một đầy tớ khác của chủ,
nợ anh một món tiền chỉ bằng hơn ba tháng lương,
dù người đó đã làm y như anh: đã sấp mình, năn nỉ xin tha nợ.
Món nợ này quá nhỏ so với món nợ anh vừa được tha,
nhưng anh vẫn quyết đòi cho bằng được.
Vì không chấp nhận trì hoãn nên anh tống người bạn đó vào ngục.
Câu chuyện đến tai ông chủ, và điều bất ngờ đã xảy ra.
Ông kêu anh lại và gọi anh là “tên đầy tớ độc ác.”
Ông nổi cơn thịnh nộ và rút lại quyết định tha nợ cho anh.
Như thế, món nợ vẫn còn nguyên, và anh sẽ chẳng bao giờ trả hết.
Ông chủ cho biết lý do khiến ông nổi giận và đổi ý:
“Ta đã tha hết số nợ ấy cho ngươi, vì ngươi đã van xin Ta,
há ngươi lại chẳng phải thương xót bạn ngươi,
như chính Ta đã thương xót ngươi sao?” (Mt 18,32-33).
Tội của anh đầy tớ này là tội không có lòng thương xót như chủ.
Dụ ngôn trên đây của Đức Giêsu đòi chúng ta đối xử với nhau
như chính Thiên Chúa đã đối xử với từng người chúng ta.
Tha thứ bắt nguồn từ lòng thương xót.
Tha thứ cho tha nhân được đặt nền
trên tình thương mà mỗi người cảm nhận được từ Thiên Chúa.
Càng cảm nhận mình được Chúa xót thương và tha thứ
ta càng dễ cư xử tương tự với tha nhân.
Càng biết mình đã được tha món nợ lớn
ta càng dễ tha những món nợ nhỏ của anh em.
Tất cả nền luân lý Kitô giáo mời ta bắt chước chính Thiên Chúa.
Hoàn thiện như Ngài, thương xót như Ngài (Mt 5,48; Lc 6,36),
nhân hậu với kẻ xấu và bất chính như Ngài (Mt 5,45; Lc 6,35),
kiên nhẫn với cỏ lùng như Ngài (Mt 13,29-30),
tha thứ cách quảng đại như Ngài (Mt 18,22.27).
Bài Tin Mừng hôm nay thật là một tin mừng,
vì dạy chúng ta cách để vào Nước Trời, đó là tha thứ.
Thiên Chúa đã ban ơn tha thứ cho ta từ trước rồi,
vấn đề là làm sao giữ được ơn ấy cho đến ngày nhắm mắt.
Chúng ta chỉ giữ được nếu chấp nhận chuyển đi cho tha nhân.
Chuyển đi là cách duy nhất để giữ lại (Mt 6,14-15).
Đức Thánh Cha kêu gọi người ta đừng dùng tôn giáo
như phương tiện để kích động lòng thù ghét, cuồng tín cực đoan,
nhưng như con đường để diễn tả lòng bao dung tha thứ.
Cầu nguyện:
Lạy Chúa là Thiên Chúa của con,
có những ngày
đón nhận những người khác
là điều vượt quá sức con,
vì con kiêu hãnh, tự hào và yếu đuối.
Lạy Chúa là Thiên Chúa của con,
có những ngày
con không thể nào kính trọng kẻ khác được,
vì ý kiến, vì màu da, vì cái nhìn của người ấy.
Lạy Chúa là Thiên Chúa của con,
có những ngày
mà yêu mến người khác
làm cho tim con đau nhói,
vì nỗi sợ hãi, nỗi khổ đau
và những giới hạn của bản thân con.
Lạy Chúa là Thiên Chúa của con,
trong những ngày khó khăn đó,
xin hãy nhắc cho con nhớ rằng
tất cả chúng con đều là con cái Chúa,
và đừng để con quên lời Chúa dạy:
“Điều gì chúng con làm cho người bé nhỏ nhất
Là làm cho chính Ta.”
Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu, SJ

Address

Phú Đa/xã Công Lý, Huyện Lý Nhân
Ha-Nam
18613

Telephone

+84914511655

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Phu Da News posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Organization

Send a message to Phu Da News:

Shortcuts

Share