29/06/2026
Viết tiếp hành trình "CÙNG EM ĐẾN TRƯỜNG" (lần thứ 8)
Ngay trong đêm, chúng tôi đã vượt hơn 200km để đến với bà con và các em nhỏ của xã Bảo Lâm 5, tỉnh Lâm Đồng.
Trong tiết trời dịu nhẹ của vùng cao, khi mặt trời còn chưa lên hẳn, bà con đã có mặt từ rất sớm. Có những cụ già, có những em bé còn ngái ngủ được cha mẹ bế trên tay. Họ không chỉ chờ những phần quà, mà còn chờ những cái bắt tay, những lời hỏi thăm và sự sẻ chia từ những người chưa từng quen biết.
Đó luôn là điều khiến tôi xúc động nhất trong mỗi chuyến đi.
Năm nay, Nhóm Thiện nguyện Hành Trình Xanh tiếp tục đồng hành cùng Hệ thống Trường Mầm non Ngôi Nhà Cầu Vồng để mang yêu thương đến với Bảo Lâm 5.
Chúng tôi đã trao:
100 phần quà dành cho các em nhỏ mầm non.
110 phần quà dành cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn.
Cùng rất nhiều quần áo, sách vở, gấu bông và những món quà nhỏ được mọi người gửi gắm từ khắp nơi.
Có người hỏi tôi rằng:
"Làm thiện nguyện có mệt không?"
Có chứ.
Mệt vì những đêm thức khuya chuẩn bị, vì những chuyến xe dài hàng trăm cây số, vì từng bao gạo, từng thùng quà phải tự tay sắp xếp, vận chuyển.
Nhưng tất cả những điều đó đều trở nên rất nhỏ khi nhìn thấy nụ cười của một đứa trẻ, ánh mắt rạng rỡ của một người mẹ hay cái siết tay thật chặt của một cụ già như thay cho lời cảm ơn.
Có lẽ, giá trị lớn nhất của những chuyến đi không nằm ở việc chúng ta đã trao đi bao nhiêu phần quà.
Mà là để nhắc nhau rằng, giữa cuộc sống còn nhiều bộn bề, vẫn có rất nhiều người sẵn sàng dành thời gian, công sức và cả tấm lòng để mang đến cho người khác một ngày vui.
Thay mặt Nhóm Thiện nguyện Hành Trình Xanh, tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến tất cả các mạnh thường quân đã tin tưởng và đồng hành cùng chương trình. Mỗi sự đóng góp, dù lớn hay nhỏ, đều đã trở thành những phần quà thiết thực đến tận tay những hoàn cảnh cần được sẻ chia.
Xin cảm ơn Hệ thống Trường Mầm non Ngôi Nhà Cầu Vồng đã cùng chung một tấm lòng để chương trình được tổ chức chu đáo và ý nghĩa.
Xin cảm ơn chính quyền địa phương, nhà trường và các anh chị em tình nguyện viên đã không quản đường xa, dành cả ngày để chuẩn bị, trao quà và chăm lo cho từng người dân, từng em nhỏ.
Một chuyến đi rồi sẽ kết thúc.
Nhưng tôi tin rằng, những nụ cười ngày hôm ấy sẽ còn ở lại rất lâu trong lòng mỗi người tham gia.
Hẹn gặp lại ở một hành trình mới.
Để Hành Trình Xanh vẫn tiếp tục lăn bánh.
Để sẽ còn nhiều em nhỏ được đến trường với niềm vui.
Và để chúng ta, dù ở bất kỳ đâu, vẫn luôn giữ cho mình một góc nhỏ dành cho sự tử tế. ❤️
Báo cáo thu chi đang hoàn thiện để gửi đến anh chị theo dõi. Trân trọng 💌