23/03/2026
Đi ngang lại THPT Hoàng Lê Kha sau một thời gian, thấy trường đã được xây mới khang trang hơn, đẹp hơn rất nhiều. Tự nhiên vừa thấy vui, vừa thấy nhớ.
Vui vì ngôi trường mình từng học giờ đã tốt hơn, hiện đại hơn. Nhưng cũng nhớ ngôi trường cũ ngày trước – nơi có những dãy lớp học giản dị, những hành lang quen thuộc, và cái sân trường mà tụi mình từng nghĩ là quá bình thường… cho đến khi không còn được đứng ở đó mỗi ngày nữa.
Nhớ những buổi sáng đi học còn ngái ngủ, nhớ tiếng trống trường quen thuộc, nhớ những giờ ra chơi chỉ cần đứng ở hành lang nói vài câu chuyện linh tinh cũng thấy vui. Nhớ cả những lúc gần kiểm tra mới bắt đầu học bài, những lần cả lớp cùng nhau cố gắng chỉ để qua môn.
Ngày đó ai cũng nghĩ thời gian còn dài. Nhưng chớp mắt một cái, mỗi đứa đã đi một hướng khác nhau.
Trường có thể đã thay đổi rất nhiều, nhưng chắc với những ai từng là học sinh Hoàng Lê Kha, thì hình ảnh ngôi trường cũ vẫn luôn nằm ở một góc ký ức mà sau này lớn lên cũng khó có nơi nào thay thế được.
Thanh xuân của mỗi người có thể khác nhau, nhưng nếu đã từng học ở THPT Hoàng Lê Kha, chắc ai cũng từng có một khoảng thời gian đáng nhớ ở nơi này.
Cảm ơn THPT Hoàng Lê Kha – vì đã là một phần tuổi trẻ mà sau này khi nhớ lại, vẫn thấy thật đẹp.