Câu lạc bộ Truyền Thông Chuyên Quang Trung

Câu lạc bộ Truyền Thông Chuyên Quang Trung Trang thông tin chính thức của CLB Truyền thông trường THPT Chuyên Quang Trung - Bình Phước

Câu lạc bộ Truyền thông Chuyên Quang Trung - Chuyên Quang Trung Media Club - CMC

Là kênh thông tin chủ chốt của Trường THPT Chuyên Quang Trung, CMC luôn cập nhật những thông tin xoay quanh những hoạt động nổi bật của các CQTers. CMC được thành lập và bắt đầu hoạt động vào năm học 2013-2014, là một trong những câu lạc bộ đầu tiên và lớn nhất tại trường THPT Chuyên Quang Trung dành cho các bạn học

sinh có chung sở thích và mong muốn học hỏi nhiều khía cạnh khác ngoài việc học tập.

Đến với nơi đây, các bạn luôn được thỏa sức sáng tạo, trau dồi những kỹ năng cho bản thân thông qua các hoạt động ngoại khoá, đồng thời được làm việc trong một môi trường thân thiện năng động. CMC được chia thành nhiều ban với nhiều hoạt động và nhiệm vụ khác nhau như: Biên tập nội dung, MC, Nhiếp ảnh, Thiết kế và Tài chính Nhân sự

Tự hào là một trong những Câu lạc bộ chủ chốt của Trường THPT chuyên Quang Trung, CMC là nơi trang bị cho các thành viên những kỹ năng phù hợp với các định hướng tương lai của mỗi cá nhân; cũng như đã và đang góp phần xây dựng, phát huy đam mê và tài năng trong mỗi cá thể. Tạo nên một tập thể đầy nhiệt huyết sáng tạo cho những người có cùng đam mê để có thể học hỏi, chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm cùng nhau, cũng như xây dựng thêm mối quan hệ trong môi trường học đường.

[RECAP: KỲ THI THPTGQ 2026]Cuối cùng thì 2 ngày thi căng thẳng cũng đã kết thúc. Những nét bút cuối cùng trên bài thi đã...
12/06/2026

[RECAP: KỲ THI THPTGQ 2026]

Cuối cùng thì 2 ngày thi căng thẳng cũng đã kết thúc. Những nét bút cuối cùng trên bài thi đã đánh dấu sự khép lại của hành trình 12 năm đèn sách miệt mài. Mười hai năm – một chặng đường dài với biết bao mồ hôi, giọt nước mắt rơi trên trang vở, những đêm thức trắng cùng ánh đèn bàn, và cả những lo âu, kỳ vọng đè nặng trên vai. Nhưng giờ đây, mọi áp lực đã có thể tạm gác lại phía sau. Anh chị K21 hoàn toàn có quyền tự hào vì bản thân đã chiến đấu hết mình, đã dũng cảm đi đến tận cùng của thử thách lớn đầu đời.

Và xin được gửi lời chúc mừng đến tất cả các thí sinh K21 đã hoàn thành kỳ thi THPTQG! Đề thi có thể khó, đáp án có thể còn khiến vài người tiếc nuối, nhưng điều quan trọng nhất là các anh chị đã chiến thắng được chính mình của ngày hôm qua và biết rằng bản thân đã nỗ lực trọn vẹn cho những giây phút cuối cùng!

Kỳ thi kết thúc không phải là điểm dừng, mà là khởi đầu cho một hành trình mới. Mong rằng các anh chị sẽ luôn vững bước, tự tin, bản lĩnh và nhiệt huyết để tiếp tục chinh phục những mục tiêu mới trên hành trình trưởng thành của mình. Dù lựa chọn con đường nào, hãy luôn giữ cho mình sự tự tin và lòng dũng cảm để theo đuổi ước mơ. Thanh xuân của tuổi 18 sẽ luôn là những ký ức đẹp chẳng thể quên và kỳ thi này, bằng tất cả những nỗ lực và trưởng thành, sẽ mãi là một dấu mốc đáng nhớ trên hành trình trưởng thành của mỗi người!
__________________________________________
Nội dung: Bảo Yến, Gia Hồng
Hình ảnh: Như Khánh
__________________________________________
Mọi ý kiến đóng góp, thông tin hay thắc mắc xin liên hệ:
Fanpage: http://www.facebook.com/clbtruyenthongcqt/
Instagram:
Tiktok:
Email: [email protected]
Hotline: 0823570869 (Minh Nhật)

[CHẶNG CUỐI]Suốt những năm tháng cấp ba, tụi mình đã quá quen với những chồng đề dày cộm nằm chật cả góc bàn, với những ...
10/06/2026

[CHẶNG CUỐI]

Suốt những năm tháng cấp ba, tụi mình đã quá quen với những chồng đề dày cộm nằm chật cả góc bàn, với những trang vở kín đặc công thức và lời giải. Có những hôm học đến khuya, ngoài trời đã im lặng từ lâu mà ánh đèn bàn vẫn còn sáng. Có những buổi sáng tỉnh dậy khi trời còn chưa kịp hửng mà đã phải vội vàng bước vào một ngày dài chẳng thể gọi tên…Mọi thứ cứ lặp lại như thế, chậm rãi nhưng cũng rất dài…

Hành trình của K21 chúng mình chưa bao giờ chỉ gói gọn trong điểm số hay áp lực thi đua. Sau mỗi con số còn là những lần thức trắng, những áp lực không nói thành lời, là cả quá trình tự dặn lòng mình trưởng thành hơn từng chút một. Rồi kỳ thi quan trọng nhất của tuổi học trò cũng đến gần. Có lẽ lúc này, điều cần nhất không phải là cố gắng thêm bao nhiêu nữa, mà là tin vào quãng đường mình đã đi qua, vì hành trình ấy vốn chưa từng dễ dàng.

Mong các anh chị K21 sẽ đi qua kỳ thi này bằng tất cả sự vững vàng mà mình có. Bởi sau những tháng ngày không ngừng cố gắng, chính hành trình ấy đã là một điều rất đẹp và đáng để tự hào.
__________________________________________
Nội dung: Khánh Thy
Thiết kế: An Nguyên, Như Quỳnh, Thanh Tâm
Hình ảnh: Lâm Như, Hoài An
Mẫu Ảnh: Minh Linh, Thảo Nguyên, Thiên Thanh, Ngọc Hà
__________________________________________
Mọi ý kiến đóng góp, thông tin hay thắc mắc xin liên hệ:
Fanpage: http://www.facebook.com/clbtruyenthongcqt/
Instagram:
Tiktok:
Email: [email protected]
Hotline: 0823570869 (Minh Nhật)

[KHỐI G - DẤU ẤN CUỐI CÙNG CỦA HÀNH TRÌNH]Gửi GK thân mến…Suốt 1000 ngày nắng tại CQT, là khóa cuối mang tên khối G - kh...
09/06/2026

[KHỐI G - DẤU ẤN CUỐI CÙNG CỦA HÀNH TRÌNH]

Gửi GK thân mến…

Suốt 1000 ngày nắng tại CQT, là khóa cuối mang tên khối G - khối cận chuyên, nhưng giống như tên gọi “LAST BUT NOT LEAST” (Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng), khối G không chỉ để lại dấu ấn bởi những nỗ lực không ngừng nghỉ, mà còn để lại những thanh âm riêng mà ta không thể nào quên. Đó là những gương mặt thân thương tề tựu giữa sương sớm, là thanh âm trong trẻo của chuỗi cười hồn nhiên, là mảnh trời thanh xuân tinh nghịch chẳng thể bôi xóa. Thế nhưng giờ đây, những lẽ đương nhiên ấy lại bỗng chốc hóa ký ức, chẳng thể níu lại được…

Cảm ơn GK - cảm ơn những gương mặt thân thương đã cống hiến hết mình trong suốt 1000 ngày nắng tại Chuyên. Cảm ơn anh chị vì đã là một phần thật đẹp của khối G. Cảm ơn vì những điều anh chị đã xây dựng, đã gìn giữ và trao lại. Dẫu hành trình hôm nay khép lại, dẫu sẽ không còn khóa nào mang tên GK nữa, nhưng chúng em tin rằng, những giá trị mà anh chị để lại sẽ được tiếp nối và phát triển hơn từng ngày.
Mai này, dẫu hành trình phía trước có đưa mỗi người đến những phương trời mới với những hoài bão khác nhau, thì chương ký ức mang tên GK vẫn mãi là nơi ta ngoảnh lại với tất cả lòng biết ơn và niềm hạnh phúc. Vì giữa vạn dặm cuộc đời, chúng ta đã từng có nhau, từng là một GK tỏa sáng rực rỡ dưới mái nhà CQT…
__________________________________________
Nội dung: Hoài An, Hoàng Linh
Thiết kế: Thủy Tiên
Hình ảnh: Hoài An, Lê Quỳnh
__________________________________________
Mọi ý kiến đóng góp, thông tin hay thắc mắc xin liên hệ:
Fanpage: http://www.facebook.com/clbtruyenthongcqt/
Instagram:
Tiktok:
Email: [email protected]

[KẾT QUẢ TRÚNG TUYỂN KHỐI 10-K24 CHUYÊN QUANG TRUNG NĂM HỌC 2026-2027]
07/06/2026

[KẾT QUẢ TRÚNG TUYỂN KHỐI 10-K24 CHUYÊN QUANG TRUNG NĂM HỌC 2026-2027]

[CHÚC MỪNG CHUYÊN QUANG TRUNG THAM DỰ OLYMPIC TRÍ TUỆ NHÂN TẠO QUỐC TẾ]Trường THPT Chuyên Quang Trung xin chúc mừng bạn ...
04/06/2026

[CHÚC MỪNG CHUYÊN QUANG TRUNG THAM DỰ OLYMPIC TRÍ TUỆ NHÂN TẠO QUỐC TẾ]

Trường THPT Chuyên Quang Trung xin chúc mừng bạn Lê Minh Quân – học sinh lớp 12H đã chính thức được Bộ Giáo dục và Đào tạo triệu tập vào Đoàn học sinh Việt Nam tham dự Olympic Trí tuệ nhân tạo quốc tế (IOAI) năm 2026 tại Kazakhstan theo Quyết định số 1503/QĐ-BGDĐT ngày 04/06/2026.

Đây là thành quả xứng đáng cho những nỗ lực bền bỉ, tinh thần học tập nghiêm túc và niềm đam mê nghiên cứu không ngừng nghỉ của bạn trong suốt thời gian qua. Đồng thời, đây cũng là niềm tự hào lớn đối với thầy cô, gia đình và tập thể học sinh Trường THPT Chuyên Quang Trung.

Chúc bạn sẽ giữ vững bản lĩnh, sự tự tin và đạt được những kết quả xuất sắc tại đấu trường quốc tế, tiếp tục mang màu cờ sắc áo Việt Nam tỏa sáng trên hành trình chinh phục tri thức.

Một lần nữa, CMC xin chúc mừng bạn Lê Minh Quân và chúc đoàn học sinh Việt Nam có một kỳ Olympic thành công rực rỡ!
Mời quý thầy cô, phụ huynh và các bạn học sinh theo dõi Quyết định của Bộ Giáo dục và Đào tạo được đính kèm bên dưới.
__________________________________________
Mọi ý kiến đóng góp, thông tin hay thắc mắc xin liên hệ:
Fanpage: http://www.facebook.com/clbtruyenthongcqt/
Instagram:
Tiktok:
Email: [email protected]
Hotline: 0823570869 (Minh Nhật)

[NHỮNG CON CHỮ BIẾT NÓI]Có những điều chẳng thể mang theo khi rời khỏi mái trường. Những giờ học cuối chiều, những lần c...
03/06/2026

[NHỮNG CON CHỮ BIẾT NÓI]

Có những điều chẳng thể mang theo khi rời khỏi mái trường. Những giờ học cuối chiều, những lần cả lớp cùng cười vang, hay những gương mặt từng xuất hiện mỗi ngày rồi một lúc nào đó trở thành ký ức.

Vì thế, người ta chọn gửi thanh xuân vào một chiếc áo.

Những nét bút nguệch ngoạc, những dòng nhắn chẳng theo một khuôn mẫu nào, đôi khi chỉ là một cái tên hay vài chữ ngắn ngủi. Thế nhưng, mỗi con chữ đều mang theo một câu chuyện riêng. Là lời chúc còn ngập ngừng chưa kịp nói thành lời. Là lời cảm ơn dành cho những người bạn đã cùng nhau đi qua ba năm tuổi trẻ. Cũng là một cách để giữ lại những ngày tháng tưởng chừng rất đỗi bình thường.

Rồi mai này, khi chiếc áo đã được cất vào một góc tủ, màu mực có thể phai đi theo năm tháng. Nhưng mỗi lần nhìn lại, những con chữ ấy vẫn sẽ cất tiếng. Chúng kể về một thời áo trắng đầy nắng, kể về những người bạn năm ấy, kể về một thanh xuân đã đi qua nhưng chưa bao giờ thực sự rời xa.

Bởi đôi khi, điều ở lại lâu nhất không phải là những bức ảnh, mà là những dòng chữ được viết bằng cả một hành trình của thanh xuân.
__________________________________________
Nội dung: Quốc Triệu
Thiết kế: Thủy Tiên
Hình ảnh: Như Khánh
Mẫu ảnh: Tuệ Minh
__________________________________________
Mọi ý kiến đóng góp, thông tin hay thắc mắc xin liên hệ:
Fanpage: http://www.facebook.com/clbtruyenthongcqt/
Instagram:
Tiktok:
Email: [email protected]
Hotline: 0823570869 (Minh Nhật)

[LỄ TRI ÂN VÀ TRƯỞNG THÀNH KHỐI 12 NIÊN KHÓA 2023 - 2026]Có những đoạn đường khi đi qua, ta không nhận ra mình đã ở đó l...
30/05/2026

[LỄ TRI ÂN VÀ TRƯỞNG THÀNH KHỐI 12 NIÊN KHÓA 2023 - 2026]

Có những đoạn đường khi đi qua, ta không nhận ra mình đã ở đó lâu đến vậy. Chỉ đến lúc chuẩn bị rời đi, ta mới thấy mọi thứ rõ ràng hơn - từng góc hành lang, từng buổi học kéo dài, từng gương mặt đã quen đến mức tưởng như sẽ còn gặp mãi. K21 giờ đây phải nói lời tạm biệt với chuyên, khép lại chặng hành trình 1000 ngày tưởng chừng quá đỗi bình thường nhưng khi xa lại thương nhớ nhất.

Có lẽ đến lúc này, ai trong chúng ta cũng bắt đầu cảm nhận rõ hơn một điều: mọi thứ đang dần khép lại, không ồn ào, không báo trước, chỉ là tự nhiên thấy thời gian trôi nhanh hơn một chút, những lần gặp nhau cũng ít đi một chút, và những câu chuyện chưa kịp nói cũng nhiều thêm một chút.

Dẫu chúng ta không kịp ghi nhớ hết từng khoảnh khắc, nhưng chắc chắn sẽ nhớ cảm giác mà K21 để lại - những tập thể đã không ngừng nỗ lực, lưu lại nơi đây một dấu ấn theo cách rất riêng của mình. Chặng đường phía trước rồi sẽ rộng hơn, dài hơn, và có thể cũng lặng lẽ hơn. Nhưng mong rằng, mỗi thành viên K21 vẫn sẽ giữ lại một góc nhỏ dành cho nơi này, nơi đã từng gọi tên một thời tuổi trẻ.

Tạm biệt không phải là kết thúc, mà là cách chúng ta giữ nhau lại trong ký ức thanh xuân.
__________________________________________
Nội dung: Gia Hân
Hình Ảnh: Lâm Như, Như Khánh, Thanh Tâm
__________________________________________
Mọi ý kiến đóng góp, thông tin hay thắc mắc xin liên hệ:
Fanpage: http://www.facebook.com/clbtruyenthongcqt/
Instagram:
Tiktok:
Email: [email protected]
Hotline: 0823570869 (Minh Nhật)

[LỄ TỔNG KẾT NĂM HỌC 2025–2026] Trước khi bước vào mùa hè với những dự định mới, thầy và trò Trường THPT Chuyên Quang Tr...
30/05/2026

[LỄ TỔNG KẾT NĂM HỌC 2025–2026]

Trước khi bước vào mùa hè với những dự định mới, thầy và trò Trường THPT Chuyên Quang Trung đã cùng nhau khép lại năm học bằng Lễ Tổng kết đầy ý nghĩa.

Buổi lễ là dịp để chúng ta cùng nhìn lại những thành quả đã đạt được trong suốt một năm học vừa qua. Những tấm giấy khen được trao tận tay các tập thể và cá nhân xuất sắc không chỉ là sự ghi nhận cho những cố gắng bền bỉ, mà còn là minh chứng cho tinh thần học tập nghiêm túc và khát vọng vươn lên của mỗi CQTers. Trên sân trường là những nụ cười rạng rỡ, những ánh mắt tự hào và niềm vui của thầy cô. Mỗi thành tích được tuyên dương đều là kết quả của sự cố gắng không ngừng nghỉ và là động lực để tiếp tục chinh phục những mục tiêu lớn trong tương lai.

Khép lại một năm học với nhiều dấu ấn đáng nhớ, CMC xin gửi lời cảm ơn chân thành đến quý thầy cô cùng lời chúc mừng đến toàn thể các bạn học sinh vì những nỗ lực và thành quả đã đạt được. Mong rằng mùa hè sắp tới sẽ là khoảng thời gian để nghỉ ngơi, trải nghiệm và tiếp thêm năng lượng cho những mục tiêu mới. Đặc biệt, xin gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến các bạn học sinh khối 12 đang chuẩn bị bước vào kỳ thi quan trọng phía trước. Chúng mình tin rằng với bản lĩnh, sự quyết tâm và hành trang đã tích lũy trong suốt những năm tháng dưới mái trường chuyên Quang Trung, K21 sẽ tự tin chinh phục được những cột mốc mới và tiếp tục theo đuổi ước mơ của mình.
__________________________________________
Nội dung: Khánh Thy
Hình ảnh: Lâm Như, Lê Quỳnh, Như Khánh, Thanh Tâm
__________________________________________
Mọi ý kiến đóng góp, thông tin hay thắc mắc xin liên hệ:
Fanpage: http://www.facebook.com/clbtruyenthongcqt/
Instagram:
Tiktok:
Email: [email protected]
Hotline: 0823570869 (Minh Nhật)

“Ngày mai tụi mình cùng hát với nhau một bài nhé”- Lễ tri ân & trưởng thành K21 - CQT2326 -_____________________________...
29/05/2026

“Ngày mai tụi mình cùng hát với nhau một bài nhé”
- Lễ tri ân & trưởng thành K21 - CQT2326 -
__________________________________________
Mọi ý kiến đóng góp, thông tin hay thắc mắc xin liên hệ:
Fanpage: http://www.facebook.com/clbtruyenthongcqt/
Instagram:
Tiktok:
Email: [email protected]
Hotline: 0823570869 (Minh Nhật)

[HÓA RA ĐÓ LÀ THANH XUÂN]Có những ngày ở Chuyên đi qua nhẹ tênh đến mức tụi mình từng nghĩ rồi sẽ chẳng còn nhớ nổi. Là ...
25/05/2026

[HÓA RA ĐÓ LÀ THANH XUÂN]

Có những ngày ở Chuyên đi qua nhẹ tênh đến mức tụi mình từng nghĩ rồi sẽ chẳng còn nhớ nổi. Là những buổi sáng ôm chồng đề bước vào lớp trong cơn ngái ngủ, những giờ tự học dài đến mỏi mắt hay là thoáng nghĩ suy mông lung chẳng biết ngày mai mình sẽ ra sao hay thậm chí còn là cảm giác chỉ mong ba năm ấy qua thật nhanh.

Ba năm thanh xuân ấy chưa từng quá huy hoàng. Chỉ là một tập thể lớn lên cùng nhau giữa những bài kiểm tra nối tiếp, những lần ngủ gục trên bàn và vài câu chuyện vu vơ đủ khiến cả lớp bật cười giữa mùa ôn thi căng thẳng nhất. Rồi đến năm cuối cùng, tụi mình mới nhận ra điều đẹp nhất của tuổi trẻ chưa từng là những điều lớn lao hay những khoảnh khắc quá đặc biệt.

Mà là những ngày rất bình thường ấy.

Là ánh nắng xuyên qua ô cửa lớp quen thuộc. Là cảm giác bước vào lớp và biết chắc rằng sẽ luôn có người ngồi đó cùng mình đi qua một ngày dài. Là những tiếng gọi nhau giờ ra chơi, những hộp sữa chuyền tay hay viên thuốc đau đầu đặt vội trên bàn trong những ngày mỏi mệt.

Rồi mai này, giữa một ngày rất đỗi bình thường của tuổi trưởng thành, tụi mình có lẽ sẽ bất chợt nhớ về ánh nắng năm ấy - thứ ánh nắng từng đi ngang qua ô cửa lớp, từng chạm khẽ lên vai áo tuổi mười bảy và lặng lẽ ở lại trong tim như một miền ký ức không bao giờ cũ.
__________________________________________
Nội dung: Quốc Triệu, Gia Hân
Hình ảnh: Lâm Như
Mẫu ảnh: Thảo Nguyên
Thiết kế: Minh Nhật
__________________________________________
Mọi ý kiến đóng góp, thông tin hay thắc mắc xin liên hệ:
Fanpage: http://www.facebook.com/clbtruyenthongcqt/
Instagram:
Tiktok:
Email: [email protected]
Hotline: 0823570869 (Minh Nhật)

Address

958, Quốc Lộ 14, Tiến Thành
D**g Xoai
830000

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Câu lạc bộ Truyền Thông Chuyên Quang Trung posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share