LQD Confessions

Directions Contact the organization

LQD Confessions Viết confessions
https://bit.ly/Confessions_LQD

[ Không hỗ trợ truyền thông - Đây là Tấn Công ]🚨|SYSTEM ERROR: 404 JR'S NEW MEMBER NOT FOUND|MỞ ĐƠN TUYỂN THÀNH VIÊN GEN...
30/07/2026

[ Không hỗ trợ truyền thông - Đây là Tấn Công ]
🚨|SYSTEM ERROR: 404 JR'S NEW MEMBER NOT FOUND|
MỞ ĐƠN TUYỂN THÀNH VIÊN GEN 7.0🚨
______________________________________
📍 Link đăng ký: https://forms.gle/k2io14CoynfsyuDd9
📍 Deadline: 02/08/2026
📍 Mô tả công việc: https://bom.so/dCDH2O
📍 Đối tượng: Học sinh trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn - Quảng Trị
_____________________________________
‼️Màn hình trình duyệt hiện lên dòng: 404 JR'S NEW MEMBER NOT FOUND.

SEARCHING...

💻Hệ thống vừa ghi nhận một khoảng trống. Đường truyền ổn định. Máy chủ hoạt động bình thường. Chỉ có một vài dữ liệu vẫn còn khuyết - đó là những câu chuyện chưa có người kể, những khoảnh khắc chưa có người lưu giữ và những ý tưởng vẫn đang chờ được tải lên.

🔎Vì vậy, JR quyết định mở một phiên tìm kiếm mới - nơi mà chúng mình không tìm kiếm sự hoàn hảo hay cái tên đã có sẵn ánh hào quang. Nó đơn giản chỉ là người muốn thử, muốn học và muốn cùng chúng mình viết tiếp những chương tiếp theo.

Recruitment Portal: OPEN.

💡Và có lẽ lỗi 404 này chỉ biến mất khi hệ thống tìm thấy bạn…
_____________________________________
Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ với chúng mình tại:
✉ EMAIL: [email protected]
☎ HOTLINE: 0817.179.159 (Khánh Đan - chủ nhiệm CLB)
📌 FANPAGE: https://www.facebook.com/clbbaochitruyenthonglqd0512

[ Hỗ  Trợ Truyền Thông ]𝐂𝐇𝐎 𝐄𝐌: KÊU GỌI ĐỒNG HÀNH CÙNG CHƯƠNG TRÌNH TUYÊN TRUYỀN VÀ GIÁO DỤC PHÒNG CHỐNG TAI NẠN ĐUỐI NƯ...
24/07/2026

[ Hỗ Trợ Truyền Thông ]
𝐂𝐇𝐎 𝐄𝐌: KÊU GỌI ĐỒNG HÀNH CÙNG CHƯƠNG TRÌNH TUYÊN TRUYỀN VÀ GIÁO DỤC PHÒNG CHỐNG TAI NẠN ĐUỐI NƯỚC CHO TRẺ EM QUẢNG TRỊ -"HÀNH TRANG CHO EM"
—-------------------------------------------
💌 Tai nạn đuối nước vẫn là một trong những mối nguy hiểm thường trực đối với trẻ em, đặc biệt tại những khu vực có nhiều sông, suối và ao hồ. Do đó, việc trang bị cho các em kiến thức và kỹ năng phòng tránh từ sớm chính là cách thiết thực để giảm thiểu những rủi ro đáng tiếc.
💌 Với mong muốn đó, dự án 𝐂𝐇𝐎 𝐄𝐌 triển khai chương trình "Hành Trang Cho Em". Chương trình được tổ chức nhằm tuyên truyền và giáo dục các kỹ năng phòng chống tai nạn đuối nước, giúp các em nâng cao nhận thức về nguy cơ đuối nước và chủ động bảo vệ bản thân trước những tình huống nguy hiểm có thể xảy ra.
💌 Để chương trình có thể được triển khai trọn vẹn theo kế hoạch, dự án 𝐂𝐇𝐎 𝐄𝐌 rất mong nhận được sự đồng hành từ quý nhà hảo tâm, các đơn vị và doanh nghiệp. Mỗi sự ủng hộ sẽ góp phần đưa các hoạt động tuyên truyền, giáo dục kỹ năng phòng chống tai nạn đuối nước đến gần hơn với các em, giúp các em được trang bị những kỹ năng và kiến thức cần thiết để bảo vệ bản thân.
—-------------------------------------------
🏫 Địa bàn triển khai: Trường tiểu học Tà Long, xã Đakrông, tỉnh Quảng Trị.
HÌNH THỨC ỦNG HỘ:
📌 HIỆN KIM: Quỹ “𝐂𝐇𝐎 𝐄𝐌” qua STK 8806408298 - Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) - LE KHANH LINH
với cú pháp “[HỌ TÊN] + CHOEM” Ví dụ: Nguyen Van A CHOEM
📌HIỆN VẬT: Áo phao, dụng cụ học tập,...
🏠 Điểm tiếp nhận: 09 Phạm Văn Đồng, phường Nam Đông Hà, tỉnh Quảng Trị
☎️ Số điện thoại điểm tiếp nhận hiện vật: 0982666057 - Võ Ngọc Gia Linh
—-------------------------------------------
📪 𝑪𝒐𝒏𝒕𝒂𝒄𝒕 𝒖𝒔
📌STK: 8806408298 - Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) - LE KHANH LINH
📌Lê Khánh Linh - Trưởng Ban tổ chức
([email protected])

Có lẽ đời này của ta tựa như cuốn phim dài, mỗi cảnh quay đều mang trong nó sắc thái riêng. Có cảnh mở đầu bằng tiếng cư...
13/07/2026

Có lẽ đời này của ta tựa như cuốn phim dài, mỗi cảnh quay đều mang trong nó sắc thái riêng. Có cảnh mở đầu bằng tiếng cười trong trẻo, có cảnh lặng lẽ với ánh mắt ngập ngừng, và cũng có cảnh khép lại bằng một cái vẫy tay trong chiều muộn.
Vậy thì, khoảnh khắc nào mới là đẹp nhất? Là lần đầu tiên gặp nhau, những kỉ niệm, chuyến đi, hay là lời ta trao nhau ở đoạn kết? Thật khó để đem ra đong đếm, so kè nhau xem nặng nhẹ làm sao, bởi mỗi khoảnh khắc đều ẩn chứa vẻ đẹp, đẹp theo cách riêng của nó.

Ngày mà ta còn nhỏ, người lớn dạy ta về chào hỏi thế nào cho lễ phép, bạn bè nói ta nghe về cái khoác vai, hay bây giờ, tình yêu cho ta biết về cái nắm tay bẽn lẽn buổi đầu… Và rồi thì ta nhận ra rằng mỗi giai đoạn của đời người đều để lại một dấu ấn, như những mảnh ghép trên bức tranh trưởng thành. Cái cúi đầu lễ phép ngày thơ bé, cái khoác vai vô tư của tình bạn, hay cái nắm tay của tình yêu đầu đời – tất cả đều là những bước đường cho hành trình dài phía trước.

“Giờ mày lớn rồi, trưởng thành rồi vậy nên…”
Người ta hay nói thế, nhưng rõ là trưởng thành không phải là một vạch mốc, nó giống cả một con đường dài mà trên đó ta phải học lấy cho mình nhiều điều, để làm ta, người thương ta và người ta thương, cả những người xung quanh ta trở nên hạnh phúc hơn. Trưởng thành đến từ những lần ta biết lắng nghe, biết yêu thương, biết chấp nhận rằng không phải mọi mong cầu đều thành hiện thực. Nó đến từ những lần ta học cách đứng lên sau vấp ngã, và cả những lần ta buộc phải rời xa một điều gì đó mình từng nghĩ là mãi mãi.

Ấy, tí nữa thì quên mất, hôm nay Mèo lại rất muốn nói về cái lúc ta nói lời chào từ biệt, (*chậc, Mèo không thích từ này, hay mình gọi là tạm biệt thôi nhé*). Bởi khi ấy không chỉ là kết thúc, Mèo thấy nó chứa những ý nghĩa nhiều hơn thế rất nhiều ở bên trong nó. Là cách ta đối diện với chính mình và với những cảm xúc chưa kịp gọi tên. Có khi lại là lời chào, lời hẹn gặp mà ta thất hứa vì biết có thể đời này không thể gặp lại họ. Văn hoa hơn thì, nó giống như mùa lá rụng để nhường chỗ cho chồi non, giống như một khoảng lặng để ta kịp thở, kịp nhìn lại, rồi bước tiếp.

Chợt Mèo nghĩ, đôi khi trong chuyện tình yêu, lòng tốt cùng sự chân thành mình trao đi lắm lúc chỉ có thể làm ai đó cảm động chứ không thể khiến họ rung động, hai điều này dường như khác nhau có thể ra rất xa và vậy nên chúng ta phải học cách chấp nhận nó. Nếu mai kia Mèo dốc lòng mình trao tình cảm cho một ai đó và nhận lại sự đồng điệu thì thật viên mãn. Nhưng nếu lỡ không thành, Mèo đã và đang học cách bình thản mà buông tay. Khi ta đã có thể hướng ánh nhìn của mình và bước đến về phía một người, yêu người đó bằng tất cả chân thành, đó vốn dĩ là một sự dũng cảm. Nhưng tuyệt đối đừng để dũng cảm ấy biến thành cố chấp, níu giữ hay trói buộc mãi thứ không thuộc về mình. Ấy sinh khổ đau, dù rằng để học được cái buông này cũng không kém đau. Nhưng chính trong nỗi đau ấy, ta mới hiểu rằng tình yêu không phải lúc nào cũng là sở hữu, mà đôi khi chỉ là sự hiện diện ngắn ngủi để làm ta tốt hơn, để dạy ta biết yêu thương đúng cách. Và khi ta buông tay, ta không mất đi tất cả, mà ta giữ lại cho mình một bài học, một ký ức, một sự trưởng thành.

Này nhé, Mèo đọc được đâu đó rằng là “đến cuối cùng, trưởng thành chính là khi chúng ta học cách vẫy tay chào tạm biệt nhau.”
“
- Này, khi nào chúng ta mới gặp lại nhau?
- Mùa xuân năm sau, chúng ta sẽ tương phùng. Bảo trọng.
”
Như cây thay lá, mùa lá rụng hôm qua lại tái sinh, chuyển mình mang trọn vẹn từng khung hình của nó vào chồi non ngày hôm nay dưới một hình hài mới.
Như chúng ta ngày đó, trong dư âm của lời chào ấy, ta học cách mỉm cười, học cách bước tiếp, và học cách tin rằng mùa xuân năm sau, ta sẽ lại gặp gỡ – dù có thể là trong một hình ảnh khác, một cuộc sống khác, nhưng vẫn với tất cả sự chân thành.

01/04/2026

“Thật, sau … năm đi dạy, tui chưa thấy cái lớp nào như lớp này”
Câu này chắc có tính truyền thừa nhất…

25/03/2026

07/03/2026

Vẫn luôn xinh đẹp yêu đời nhé, một nửa LQDer 🌸🌻💐

14/02/2026

❤ 9082
Gửi chị DM 11 Văn,

Em đã giữ những điều này trong lòng rất lâu. Giữ đến mức có lúc tưởng như mình quen với việc đứng ở xa nhìn chị cười, nhìn chị đi ngang qua đời mình. Nhưng càng quen, em càng nhận ra: có những cảm xúc nếu không nói ra, sẽ trở thành một nỗi tiếc nuối rất dài. Em thương chị từ những điều rất nhỏ: thích từ lúc tóc chị còn dài đến lúc ngắn rồi lại dài ra tiếp ( ngay cả quả tóc mái hồi chị lớp 10 dù chỉ nhìn thấy được vài lần ), ánh mắt sáng, làn da bánh mật dưới nắng, và cả cách chị hết mình với mọi người. Có những buổi học ở dãy D, tan giờ em đã chạy thật nhanh qua dãy C chỉ vì sợ chị về ký túc xá trước. Em chỉ dám đứng xa xa nhìn theo bóng chị, vừa muốn gọi, vừa không dám gọi. Hồi nớ nghe chị ấp ủ ước mơ vô chuyên, em cũng từng ước mình hợp với những con chữ để có thể đi cùng một lối với chị. Dù con đường học tập khác nhau, em vẫn muốn được đứng gần hơn bên cạnh chị không chỉ để ngưỡng mộ từ xa mà để có thể quan tâm chị theo cách rõ ràng hơn.
Em không biết trong thế giới rộng lớn và đầy dự định của chị, em có đủ đặc biệt để trở thành một phần nhỏ hay không. Nhưng em biết, nếu không nói ra hôm nay, có lẽ em sẽ mãi là người đứng sau những buổi tan trường, chỉ kịp nhìn theo bóng lưng chị. Nên em bạo dạn nói thật là em thích chị. Không phải kiểu cảm nắng thoáng qua, mà là cảm giác muốn được ở bên cạnh chị nhiều hơn, muốn được hỏi han chị mỗi ngày, muốn trở thành người chị có thể nhớ đến khi vui, khi buồn. Vì em chờ chị 2 năm rồi. Nếu chị cho em một cơ hội, dù chỉ là bắt đầu bằng một buổi nói chuyện đàng hoàng. Còn nếu chị chưa sẵn sàng hoặc không có cảm xúc như vậy, em vẫn cảm ơn chị vì đã vô tình trở thành một phần rất đẹp trong những năm tháng tuổi trẻ của em.
(Một người thích chị đủ nhiều để không muốn im lặng thêm)
———
_Mèo_

13/02/2026

🥳🥳🥳
28/12/2025

🥳🥳🥳

Chúc mừng chiến thắng rất tròn trịa - 300 điểm của Nguyễn Thị Hải Nhân - THPT chuyên Lê Quý Đôn, Quảng Trị ở cuộc thi tuần này.

"Confessions có vẻ không còn hợp gu với tụi nhỏ nữa...Ờm, cũng có thể xu hướng giới trẻ không như 'giới già' như mình." ...
17/12/2025

"Confessions có vẻ không còn hợp gu với tụi nhỏ nữa...
Ờm, cũng có thể xu hướng giới trẻ không như 'giới già' như mình."
Mèo hay suy nghĩ thế lúc một mình đọc cfs hồi đầu, cảm giác nó rất là đầu tư luôn, cảm giác người viết dù viết ẩn danh, nhưng nó luôn đến được người cần đọc được. Có lẽ vì ý niệm như thế nên Cfs mới được anh chị khai sinh ra, Mèo và nhiều ad khác kế thừa đến bây giờ...
Hừmmm, nói sao ta. Có thể là vượt quyền, cũng không muốn xem đây là lời từ biệt, chỉ là tạm biệt thôi. Mèo vẫn ở đây, Page vẫn còn đó, chỉ là không còn nhộn nhịp nữa...
Mong cho ai trong chúng ta cũng có thể bày tỏ nỗi lòng mình, cũng có người nào đó có thể ngồi cạnh lắng nghe, có nơi để trở về, luôn yêu thương và được yêu thương.

Tuổi trẻ đáng giá bao nhiêu?
-----
*Tác giả bức ảnh được chọn không có liên hệ với nội dung.
Cảm ơn
_Mèo_

Address

106 Hùng Vương
D**g Ha

Opening Hours

Monday 05:00 - 22:00
Tuesday 05:00 - 22:00
Wednesday 05:00 - 22:00
Thursday 05:00 - 22:00
Friday 05:00 - 22:00
Saturday 06:30 - 21:30
Sunday 07:30 - 21:30

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when LQD Confessions posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Organization

Send a message to LQD Confessions:

Shortcuts

Share