17/08/2026
Chỉ có 3 triệu đồng, nam sinh nghèo Quảng Trị vẫn quyết tâm bước vào Bách khoa Đà Nẵng
Từ một cậu học trò từng muốn bỏ học vì mặc cảm và hoàn cảnh gia đình, Trương Đức Kiên, 18 tuổi, ở phường Nam Đông Hà, tỉnh Quảng Trị, đã nỗ lực vươn lên trở thành học sinh giỏi Vật lý cấp tỉnh và trúng tuyển ngành Công nghệ thông tin, Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng.
Phía sau kết quả ấy là những năm tháng đầy nhọc nhằn.
Cha của Kiên bị mất thị lực từ khi còn trẻ, nhiều năm phải làm những công việc phù hợp với người khiếm thị để kiếm sống. Mẹ em trở thành lao động chính trong gia đình. Hằng ngày, bà dậy từ sáng sớm chuẩn bị bánh mì rồi đạp xe đi bán khắp khu phố. Thu nhập mỗi tháng chỉ vài triệu đồng nhưng phải lo cho cả gia đình.
Tuổi thơ của Kiên cũng gắn với nhiều mặc cảm. Từ năm lớp 5, em bị rụng tóc từng mảng. Gia đình từng đưa em đi chữa trị nhiều nơi nhưng vì kinh tế quá khó khăn nên việc điều trị phải dừng lại.
Đến năm lớp 9, Kiên tiếp tục gặp tai nạn gãy chân, phải nghỉ học một thời gian. Việc học bị gián đoạn, trong khi nghe cha mẹ lo lắng về tiền bạc, em từng nghĩ đến chuyện nghỉ học để đi học nghề. Có lúc, cậu bé 15 tuổi rơi vào trạng thái tuyệt vọng và tự bỏ ăn.
Nhưng rồi những lời động viên của cha mẹ đã giúp Kiên thay đổi suy nghĩ.
Em quay trở lại trường và tự đặt cho mình một mục tiêu: nếu không thể thay đổi hoàn cảnh ngay lập tức, hãy thay đổi chính mình bằng việc học.
Những năm THPT, Kiên vừa học vừa làm thêm. Sau giờ học, em làm việc tại quán cà phê đến tối muộn, về nhà tiếp tục học. Có thời điểm, lịch sinh hoạt của nam sinh gần như kín từ sáng đến đêm, nhưng em vẫn duy trì việc học và tự xây dựng thời gian biểu cho từng ngày.
Sự cố gắng dần mang lại kết quả. Kiên nhiều năm đạt danh hiệu học sinh giỏi, có thành tích tốt ở các môn tự nhiên, lọt vào đội tuyển Vật lý và giành giải khuyến khích học sinh giỏi cấp tỉnh môn Vật lý.
Không chỉ học giỏi, Kiên còn tranh thủ mọi công việc có thể để tự trang trải. Trong năm lớp 12, em nhận ship hoa, bán trứng gà và dành dụm tiền thưởng học tập cùng những khoản tiền được người thân hỗ trợ.
Sau hơn một năm tích góp, toàn bộ số tiền Kiên có để chuẩn bị bước vào đại học là khoảng 3 triệu đồng.
Trong khi đó, học phí đại học và chi phí sinh hoạt tại Đà Nẵng là khoản tiền không nhỏ đối với gia đình. Hai người anh của Kiên cũng đang vừa học vừa làm và còn những khoản nợ phải lo. Gia đình hiện phải tiếp tục tìm kiếm các nguồn hỗ trợ, vay vốn để em có thể yên tâm học tập.
Ngày nhập học đang đến gần. Chàng trai từng có lúc muốn từ bỏ việc học giờ đây đã đứng trước cánh cửa đại học.
Ba triệu đồng trong tay có thể là con số rất nhỏ để bắt đầu một hành trình mới. Nhưng với Kiên, đó là số tiền được đổi bằng những buổi tối đi làm thêm, những ngày chắt chiu và cả một tuổi trẻ không ngừng cố gắng.
Từ một gia đình còn nhiều thiếu thốn ở Quảng Trị, Kiên đang mang theo ước mơ trở thành kỹ sư công nghệ thông tin. Hành trình phía trước chắc chắn còn nhiều thử thách, nhưng câu chuyện của em cho thấy đôi khi điểm xuất phát không quyết định đích đến; điều quyết định là mình có đủ nghị lực để bước tiếp hay không.