30/08/2025
📖RECAP – PHẦN 2 | EM ĐI HỌC 2025📖
🏠Dự án tụi mình chỉ đồng hành cùng các em ngắn ngày thôi nhưng người sẽ đi cùng các em lâu dài trên chặng đường học tập là cha mẹ. Tụi mình đã dành ra những buổi chiều để thăm viếng từng nhà, có cơ hội để được trò chuyện với gia đình của các em. Qua đó hiểu được tình cảm của các bậc phụ huynh, những khó khăn gia đình gặp phải, mà thêm lời động viên, cầu nguyện.
Và tụi mình cũng được nhận rất nhiều, qua tình yêu thương, sự nỗ lực, lòng tin kính Chúa mà mỗi gia đình bày tỏ, tụi mình được khích lệ để thêm sức cố gắng cho các em, cho dự án. Có cơ hội để hiểu thêm về từng em cũng là cầu nối để kết thân, không chỉ là “thầy trò”, nhưng còn là những người bạn, sẵn sàng lắng nghe, chia sẻ.
🥇Không để các em kết thúc mỗi tuần với sự thở phào nhẹ nhõm là “được nghỉ rồi”, tụi mình đã tổ chức trò chơi lớn để các em tung hết sức sót lại sau những tiết học. Mỗi trạm với những trò chơi khác nhau, cần thể lực, trí tuệ, sự đoàn kết để cùng nhau vượt qua thử thách. Các em đã không ngần ngại bất kể điều gì cả, dù có là bột hay nước, nắng mưa mặc kệ để tới đích cuối cùng.
Và rồi cũng kết thúc, dự án khép lại với buổi tổng kết, là lễ bế giảng của học kì hè này. Chút thời gian cuối nhìn lại những lớp thân thương mà các thầy cô mình đã dạy. Có nhiều nỗi niềm, lời động viên được gửi gắm tới các học trò yêu quý, đi cùng là lá thư tay viết trong đêm, trước thì chữ nghĩa trên bảng, giờ thì tâm tình trên giấy. Tất cả cũng đi kèm một tí nước mắt nữa, chỗ còn lại thì ráng nín đến khi về tới nhà 😭
🛶Trước khi thực hiện dự án La Ngà, chúng mình đã từng nghĩ 2 tuần là dài, để rồi thoáng chốc bỗng thấy các em đang vẫy tay chào, và lời tạm biệt của các em nhỏ dần lại. Giáo án còn bao nhiêu bài cũng đã khép lại, những bữa ăn thật ngon thật no giờ còn đâu. Sẽ nhớ lắm lúc chơi với các em trong mưa, lúc ra suối chèo nhầm xuồng của người khác.
Sẽ nhớ nhiều lắm La Ngà ơi! Hy vọng sẽ gặp lại La Ngà, tiếp tục một hành trình mới, một “Em” mới 💖