Hội Từ Bi Hương Việt

Hội Từ Bi Hương Việt hội từ bi hương việt đà nẵng
hội từ thiện hương việt đà nẵng Câu hát chỉ vỏn vẹn có vài từ nhưng bao quát trong đó cả một ngữ nghĩa rộng lớn.

Trong cuộc sống, chắc hẳn chúng ta không ai không biết và không một lần đã nghe câu hát “Sống trong đời sống cần có một tấm lòng, Để làm gì em biết không? Để gió cuốn đi, để gió cuốn đi...” (Lời hát trong nhạc phẩm “Để gió cuốn đi” của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn). Gió cuốn tấm lòng ta bay xa và mở rộng cùng những người xung quanh, cùng những hoàn cảnh khó khăn ở tận chân trời góc biển. Sự mở rộng t

ấm lòng của ta, có thể giúp những hoàn cảnh ấy có thêm nghị lực vươn lên trong cuộc sống. Và chính tấm lòng ấy, đã làm đẹp cho đời, cho cuộc sống, cho những người xung quanh và cho ngay cả bản thân chúng ta…
Vâng ! trong cuộc sống hằng ngày luôn quanh quẩn đâu đó biết bao sự đau thương khốn khổ; biết bao những cảnh đời cơ cực mưu sinh; biết bao những hoàn cảnh gian nan lận đận; biết bao những số phận hẩm hiu đơn độc; biết bao những em trẻ phải lội sông băng suối đến trường tìm cái chữ…; Và còn biết bao những bệnh nhân từng giờ, từng phút phải vật lộn với bệnh tật, để mong qua khỏi những cơn đau tột cùng…; Hay còn biết bao cụ già neo đơn không ai chăm sóc; biết bao những người thương binh phải chấp nhận cuộc sống thiếu thốn cả về thân thể lẫn tinh thần và vật chất… Và còn, còn nhiều, nhiều hoàn cảnh thương tâm khác mà ta không thể kể hết trong từng câu chữ. Với những hoàn cảnh như vậy, họ đang cần và rất cần, cần lắm những tấm lòng hảo tâm của chúng ta, của tất cả mọi người trên mọi miền đất nước, của đông đảo kiều bào nước ngoài và của các tổ chức từ thiện trong và ngoài nước… dành cho họ. Biết và nhận thấy điều đó, dù nhiều hay ít chúng ta hãy quan tâm, chia sẻ với họ - những số phận kém may mắn, những thân phận hẩm hiu trong cuộc sống. Bởi chúng ta đang sống trong không khí hòa bình và an lành như hôm nay, là có biết bao mất mát về xương máu cũng như thân thể của những người đi trước đã nằm xuống để chúng ta có được cuộc sống hôm nay, do đó chúng ta phải biết ơn vì điều đó… Và dân tộc Việt Nam là một dân tộc có truyền thống sống nhân nghĩa: “Bầu ơi ! thương lấy bí cùng; Tuy rằng, khác giống nhưng chung một giàn” hay “Lá lành đùm lá rách”…
THANKS : Độc giả đã dành chút thời gian quí bấu để đọc. hội từ bi huong viet

Address

22 Tô Hiến Thành, Phước Mỹ, Sơn Trà
Da Nang

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Hội Từ Bi Hương Việt posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Organization

Send a message to Hội Từ Bi Hương Việt:

Share