09/12/2025
| Recap hành trình hơn 1 năm của An Tâm Thiện Nguyện |
• 16.08.2024 ngày đầu tiên.
Đêm hôm đó, niềm thôi thúc mãnh liệt nhắc nhở em là hãy làm đi, thà làm còn hơn là không làm gì cả.
Thế là bài post đầu tiên ra đời, những bỡ ngỡ vì chính bản thân em cũng không biết phải làm sao để tuyên truyền, làm sao để mọi người hưởng ứng và tham gia nên em cứ tin vào duyên số vậy. Thật trộm vía là bài post đó đã thu hút được một vài anh chị thân yêu. Từ số vốn be bé, nhóm tự tay làm ra 48 tô mỳ quảng, cao hơn số lượng dự kiến, cùng nước uống. Năng suất từ trưa đến chiều tối, sau đó đem đi phát cho các cô chú lao động khắp thành phố Đà Nẵng.
Đêm hôm đó, Đà Nẵng nhộn nhịp ấm áp đến lạ…
• 23.02.2025 hành trình tiếp nối
6 tháng trôi qua nhưng ngọn lửa vẫn còn đấy. Lần này, chúng em có cơ duyên biết đến Trại trẻ Hoa Mai. Không chỉ vậy, em còn được làm quen thêm rất rất nhiều anh chị mới và cùng nhau nấu một bữa ăn tối cho 45 em nhỏ ở Hoa Mai. Em vẫn nhớ như in cái ngày hôm đó tuy mệt mà vui, tiếng cười niềm hạnh phúc tràn ngập từ lúc bắt đầu đến tận hôm nay khi nhớ lại em vẫn cảm thấy trào dâng. Hôm đó, những con người xa lạ chẳng biết gì về nhau đặt cho nhau những biệt danh “chị năm 4“ “nhỏ năm 3“, “con bé kia“, “anh đầu bếp“,…. Thế mà lại thân, đùa giỡn cười cợt khắp căn bếp nhỏ.
• 25.07.2025 thắp lửa
Không chỉ là hoạt động thiện nguyện, mà còn là nỗi nhớ thân quen.
Vì quá nhớ nhung những con người đáng yêu đó, kèm theo việc sắp chuyển đến nơi mới để học tập.
Chùa Quang Châu - là địa điểm mà nhóm em chọn. Lần này chúng em cùng nhau quyên góp sách vở, áo quần, cùng nhau mua các nhu yếu phẩm cho 53 em nhỏ ở đây.
Lần này em lại được gặp thêm các anh chị mới, một buổi sáng chưa có nhiều thời gian để biết thêm về nhau. Nhưng em tin là chúng ta vẫn sẽ có cơ hội đó.
Hành trình này vẫn sẽ còn tiếp tục,….
Em trân quý lắm, trân quý từ những điều nhỏ nhặt. Em biết ơn lắm, biết ơn mọi người đã đồng hành cùng em. Từ các anh chị cùng em tiếp sức cho hành trình này và từ những anh chị thầm lặng hỗ trợ phía sau.
Để tạo nên một An Tâm ngày hôm nay, hành trình hơn 1 năm không dài nhưng với em đó là tất cả những điều quý giá nhất.
Trong em luôn khao khát một chuyến đi nhỏ, một hành trình trao đi từ những điều nhỏ nhặt nhất. Và em biết chắc hẳn ngoài kia cũng có rất rất nhiều người cũng ấp ủ sự thương yêu đó giống như em.
Em vẫn luôn bước, cảm ơn mọi người và thật may mắn vì mọi người đã bước cùng em ❤️
| Minh An |