16/08/2026
😢😢Admin ơi em nổi da gà quá! Hic ~
Em cũng vừa kết thúc khoá trải nghiệm phát triển bản thân, Với giá 500k và kêu chuyển khoản để học tiếp bible ....
Hôm đó em lướt facebook, và tình cờ thấy một bài trong group tuyển dụng hay gì đó em không nhớ ghi là workshop “THINK DEEP, THINK SLOW” miễn phí. Tại đang nghỉ hè nên em khá rảnh, vậy nên em cũng đăng kí tham gia. Trong quá trình tham gia từ đầu buổi tới cuối buổi em nghĩ mọi thứ vẫn rất bình thường, nhiều cái còn thấy khá đúng. Họ bảo khi kết thúc thì sẽ có buổi tư vấn 1:1 riêng hoàn toàn miễn phí, vậy nên em đăng kí tham gia tiếp.
Sau hôm đó em còn có tra tên workshop trên threads và có thấy chỉ xuất hiện đúng 1 lần, nhưng giờ em tra thì thấy không còn nữa.
Buổi workshop đầu tiên, host hỏi các bạn có biết mục đích của workshop này là gì không? Thì có bạn trả lời là "bán khóa học" thì host cười xong bảo "thế hả, thế để mình nghĩ xem nên bán khóa học gì nhé".
Tiếp đó khi em tham gia tư vấn 1:1 họ yêu cầu em như tin nhắn dưới đây (HÌNH ĐẦU TIÊN)
Khi nghe đến việc phải ở trong phòng 1 mình là em đã thấy hơi nghi nghi rồi, giống chiêu thức của bọn lừa đảo, thôi miên. Nhưng khi em hỏi lý do thì chị này bảo là phải ở trong phòng để mình có thể cởi mở chia sẻ mọi điều mà không nói dối, không che giấu. Và sau buổi đầu tiên đó, chị ấy tiếp tục cho em tham gia miễn phí buổi thứ 2 để làm bài test tính cách ENNEAGRAM và khi phân tích ra em thấy rất đúng với bản thân mình.
Em tự nhận thấy bản thân mình là người rất hay nghi ngờ, nhưng họ thật sự rất chuyên nghiệp, rất tinh vi để dẫn dắt vì lúc đó em chỉ thấy đúng thôi, nghi ngờ sau đó đều bị thuyết phục hết. Chị ấy còn bảo lúc thuyết phục em đăng kí khóa trải nghiệm là "thật sự em có đủ quyết tâm không, có đủ nỗ lực không?", "để thay đổi được thì phải có thầy dẫn dắt chỉ bảo", "không phải ai chị cũng sẽ giới thiệu".
Vì bản thân em đang trong tình trạng cảm thấy chán nản, hoang mang nên em đã đăng kí tiếp khóa học gọi là Trải nghiệm với giá 500k. Điều rất đặc biệt ở hôm đăng kí ấy và hôm nay là khi kết thúc buổi học họ đều có ý muốn em quyết định học luôn mà không do dự, phân vân. Nếu có phân vân là phải hỏi luôn, để họ thuyết phục, giải quyết khúc mắc luôn.
Hôm nay vì phân vân nghi ngờ quá nên em mới share về bible và thấy page của ad nên em mới ngồi lại để nghĩ xuyên suốt sự việc và thực sự đến giờ em cũng không biết mình tỉnh chưa nữa.
Về khóa học 500k kia kéo dài từ ngày 1/8- đến 10/8 là hôm nay nhưng rõ ràng trước khi học có bảo sẽ cố định 2-4-6 nhưng lại học rất dồn dập, gần như có tuần vừa rồi em học tận 5 buổi trên tuần. Trong quá trình học em cũng thấy có những điều rất đúng về bản thân, những điều còn thiếu sót. Cô dạy em 1:1 đó tối nào cũng sẽ giao bài tập với các câu hỏi, đồng thời để em viết nhật ký. Cô sẽ đọc nó và đồng thời xem xét để cho em các lời khuyên. Có một điều mà cô luôn nhấn mạnh là phải chân thật, có vấn đề gì thì phải hỏi, không tự ý từ bỏ. Có rất nhiều thứ em được học và em cảm thấy đúng, khi áp dụng thì cũng thấy được có sự cải thiện. Em chỉ cảm thấy dồn dập với những tiết học luôn bắt não phải suy nghĩ những bài học self-help và phải ứng dụng nó.
Những kiến thức mà em học là muc đích sống, phần linh là phần quan trọng nhất, tinh thần tích cực, tinh thần tiêu cực... Em thấy như selfhelp nhưng lại đúng khi nhìn nhận bản thân,..
Hôm nay khi học về Holy Bible (Kinh Thánh) - thì cô có bảo đây là cuốn sách nổi tiếng nhất thế giới, nhưng cũng tranh cãi nhất thế giới. Vì có những người tin vào nó và thực hiện, thấu hiểu nó thì thấy nó đúng, thâm chí nó còn tiên tri được cả tương lai. Tuy nhiên tranh cãi vì có những người họ không hiểu, cho là truyền giáo là hội thánh đức chúa trời .... bla bla này kia.
Kiểu em tin vì em không hiểu sao họ lại có thể đoán đúng tâm lý em để nói ra những câu đấy và tin vào những gì họ nói là điều đáng tin và đúng đắn ấy ạ.
Điều khiến em nghi ngờ là tất cả các người đó đều đặt tên zalo là tiếng Anh. Họ không bao giờ giới thiệu rõ profile hay bằng cấp gì của bản thân mà chỉ giới thiệu tên và bảo đang làm trong ngành Nhân sự