28/01/2025
Cảm nhận của Minh trước thềm năm mới!
Mẹ dẫn Minh đi dạo quanh khu chợ, trên đường đi Minh kể về việc Minh muốn theo đạo Thiên Chúa, chứ không phải đạo Phật với lý do rất hay:
- Con có 2-3 năm học mầm non ở trường các sơ, lúc đầu ở trường Thanh Tâm, sau sang trường Ánh Dương. Con quen với các sơ nhiều, con cảm nhận được. Con cũng nghe các sơ đọc kinh
- Minh có hiểu không?
- Con cũng hiểu nhưng không phải hết. Con ko biết diễn đạt ra như thế nào…
- Con thấy họ làm từ thiện nhiều, con cũng thích.
- Thế hôm nào bố đưa Minh đi nhà thờ nhé.
- Vâng, con đang tìm hiểu đạo Tin Lành , Cơ Đốc, Hindu.
- Uh Minh cứ tìm hiểu đi rồi nói cho bố mẹ biết.
Đang đi thì đến giữa cầu Nhật Tựu có 1 cụ ông bị mù ngồi xin. Mẹ hỏi:
- Minh có mang tiền không cho mẹ mượn cho ông.
- Minh đưa cho mẹ. Và đưa cho ông cụ và nhắc ông cất vào túi áo.
- Sau đó 2 mẹ con đi tiếp và mẹ nói: con theo đạo nào cũng được, vì đạo nào cũng có Đức tin nhất định, tin đúng đắn, không cực đoan thì đạo nào cũng tốt. Minh hiểu từ cực đoan chứ?
- Dạ hiểu.
- Đức tin làm con người sống hướng thiện hơn, chân thành hơn. Khi con thấy người già bị khuyết tật thì muốn giúp đỡ họ. Giúp đỡ bằng nhiều cách nhiều hành động chứ ko phải nhất thiết cho tiền. Tiền là thứ cho đi dễ nhất Minh à. Bất kể Đạo nào thấy mà người “yếu” hơn mình thì đều giúp đỡ phải không?
- Dạ, Mẹ, con thấy ông ấy rét run, ông ấy khổ nhỉ? Con tưởng ông ấy bị mắt kém thôi chứ.
- Minh quan sát kĩ M sẽ thấy ông bị mất hẳn 1 mắt, 1 mắt thì còn nhưng bị đục trắng thì cũng sẽ ko nhìn được. Nếu mình ko nhìn thấy gì Minh có sợ không? Có dễ đi lại làm việc không?
- Con nghĩ là khó khăn lắm đấy. Con thấy con may mắn mẹ à, Con may mắn vì có bố mẹ vẫn nuôi con dạy con.
Uh, Minh nói được như này cũng là điều kì diệu rồi đấy. Minh nghĩ vậy ko?
- Minh bảo nhiều đứa trẻ khuyết tật bị bỏ rơi, bố mẹ bỏ ấy. Nếu bố mẹ mà bỏ con thì chắc con không sống được rồi ấy.
- Bố mẹ sinh M thì bố mẹ sẽ nuôi dạy M chứ.
- con may mắn thật đấy, chắc bố mẹ dạy con nói vất vả nhỉ?
- Cũng mất nhiều công sức chứ ko vất vả như bây giờ Á Minh. Hồi nhỏ M hợp tác nên dạy nói vẫn dễ hơn. Giờ phải suy nghĩ dạy Minh cách sống mới vất vả hơn.
- Ai dà, con biết rồi
28/1/2025
Hình ảnh mang tính chất minh họa