18/05/2026
[ 𝐂𝐎𝐍𝐅𝐄𝐒𝐒𝐈𝐎𝐍 𝐒𝐎̂́ Đ𝐀̂̀𝐔 𝐓𝐈𝐄̂𝐍 ]
🖋️ Gửi đến ngôi nhà chung NVC YOUTH🖋️
Có lẽ điều đẹp nhất của tuổi trẻ không phải là mình đã đạt được bao nhiêu thành tích, mà là đã từng có một nơi để thuộc về, một tập thể để cùng cười, cùng cố gắng và cùng trưởng thành 💙
Một năm trước, mình đến với CLB Kỹ năng NVC YOUTH từ lần đầu đi cổ vũ đồng diễn semaphore ở phường. Khi ấy chỉ đơn giản là tò mò và thích thú, nhưng không ngờ sau đó CLB lại trở thành một phần rất đặc biệt trong quãng thời gian cấp 2 của mình. Từ những ngày đầu còn bỡ ngỡ, mình được gặp rất nhiều người dễ thương, nhiệt tình và đầy năng lượng. Rồi từng hoạt động nối tiếp nhau diễn ra, để lại thật nhiều kỉ niệm khó quên. Đầu tiên là ngày hội giao lưu kĩ năng, dù không đạt giải nhưng tụi mình đã có những khoảnh khắc rất vui. Tiếp đó là lần đầu tiên NVC mạnh dạn bước ra khỏi vùng an toàn để tham gia “Đội viên Đà Nẵng đa tài”. Những buổi tập gấp gáp, những đêm giải mật thư căng não, những lần cùng nhau chuẩn bị mọi thứ cho đội thi và đội cổ vũ… tất cả đều trở thành những mảnh ghép rất đẹp của tuổi trẻ. Có hồi hộp, có áp lực, có tiếc nuối vì những sai sót nhỏ, nhưng trên hết là tinh thần không bỏ cuộc và sự đồng hành của cả đội.Thiệt sự mình vẫn nhớ như in cái cảm giác lần đầu đứng trên sân khấu, tim đập rất nhanh, tay run và sợ bản thân làm chưa đủ tốt. Nhưng rồi điều khiến mình nhớ nhất không phải là kết quả, mà là cách mọi người luôn động viên nhau sau mỗi khó khăn. Không trách móc, không bỏ lại ai phía sau. Chính điều đó làm mình cảm nhận được thế nào là tinh thần đồng đội thật sự. Rồi đến Teambuilding “Ngựa lửa khai xuân – Kết nối tỏa sáng” — chương trình đầu tiên của CLB. Mình là một phần của BTC nên thật sự rất run, nhưng khi nhìn chương trình diễn ra thành công, nhìn mọi người cười đùa hết mình, mình thấy mọi cố gắng đều xứng đáng. Đó không chỉ là một hoạt động, mà còn là nơi nhiệt huyết của tuổi trẻ được thắp lên.
Có lẽ sau này sẽ khó có lại cảm giác được cùng nhau chạy hoạt động, cùng nhau la hét cổ vũ, cùng thức khuya chuẩn bị cho chương trình hay cùng mang trên mình màu áo NVC YOUTH với tất cả niềm tự hào như thế nữa.
Cảm ơn CLB Kỹ năng NVC YOUTH vì đã cho mình một thanh xuân thật đẹp.
Cảm ơn vì đã giúp mình trưởng thành hơn, tự tin hơn và dám bước ra khỏi vùng an toàn của bản thân.
Cảm ơn tất cả mọi người đã xuất hiện trong hành trình này.
Sau này dù đi đâu, mình vẫn sẽ luôn tự hào vì đã từng là một phần của NVC YOUTH 🔥
“NVC YOUTH – Dare to Learn, Dare to Lead.”