CLB Nhịp Đập Yêu Thương

CLB Nhịp Đập Yêu Thương Khi Yêu Thương Cùng Hòa Chung Một Nhịp Đập 💕✨

💚CÂU LẠC BỘ VUI MỪNG THÔNG BÁOXIN PHÉP NGƯNG TIẾP NHẬN ỦNG HỘ CHƯƠNG TRÌNH "HẠ YÊU THƯƠNG 2026" TẠI PHƯỚC LỘC (XÃ PHƯỚC ...
06/08/2026

💚CÂU LẠC BỘ VUI MỪNG THÔNG BÁO
XIN PHÉP NGƯNG TIẾP NHẬN ỦNG HỘ CHƯƠNG TRÌNH "HẠ YÊU THƯƠNG 2026" TẠI PHƯỚC LỘC (XÃ PHƯỚC THÀNH, ĐÀ NẴNG)

Sau thời gian phát động, chương trình "Hạ Yêu Thương 2026" đã nhận được rất nhiều sự quan tâm, đồng hành và sẻ chia từ quý mạnh thường quân, các cá nhân, tập thể và đơn vị gần xa.

Đến thời điểm hiện tại, Ban Tổ chức xin phép ngưng tiếp nhận các khoản ủng hộ cho chương trình, bao gồm hiện kim và hiện vật, do chương trình đã nhận đủ nguồn lực cần thiết để triển khai các hoạt động theo đúng kế hoạch.

Mỗi sự đóng góp của quý nhà hảo tâm không chỉ là sự hỗ trợ về vật chất mà còn là nguồn động viên to lớn, góp phần mang đến một mùa hè ý nghĩa, ươm thêm nắng vàng cho bà con và các em nhỏ tại Phước Lộc (xã Phước Thành, Đà Nẵng).

Toàn bộ nguồn kinh phí và hiện vật đã tiếp nhận sẽ được Ban Tổ chức sử dụng đúng mục đích, công khai và minh bạch, đồng thời sẽ cập nhật đầy đủ thông tin từng hoạt động sau khi chương trình kết thúc.

Ban Tổ chức xin gửi lời tri ân sâu sắc đến tất cả quý mạnh thường quân đã tin tưởng, đồng hành và lan tỏa yêu thương cùng chương trình. Chính sự chung tay của quý vị đã góp phần tạo nên một hành trình đầy ý nghĩa.

Kính chúc quý mạnh thường quân cùng gia đình luôn dồi dào sức khỏe, bình an và nhiều niềm vui.❤️

Chi tiết danh sách tiếp nhận ủng hộ sẽ được cập nhật tại:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1cYN21IobUJ3GHu1HhR-MhUKhS0Lauaq49dRbXBvYD98/edit?usp=drivesdk

Tròn 2 năm...Hai năm trước, Như xuất hiện trên truyền thông với nụ cười trong veo của một cô gái vừa tròn 18 tuổi.Ước mơ...
13/07/2026

Tròn 2 năm...

Hai năm trước, Như xuất hiện trên truyền thông với nụ cười trong veo của một cô gái vừa tròn 18 tuổi.

Ước mơ của em khi ấy giản dị lắm. Chỉ mong được như bao thiếu nữ khác: được đến trường, được mặc chiếc áo dài trắng, được khoe những thành tích học tập và được sống một tuổi trẻ thật bình thường.

Nhưng trên hết, Như từng tâm sự với Câu lạc bộ: "Hằng ngày con chỉ quanh quẩn ở bệnh viện và nhà, con không đi đâu nữa cả. Con cũng muốn được lên tivi, để mọi người thấy con nghị lực. Con cũng muốn tự hào về chính bản thân mình."

Và em đã làm được.

Nhờ sự đồng hành của Chương trình Việc tử tế, ước mơ khoác lên mình chiếc áo blouse trắng trong vai trò một bác sĩ đã trở thành một kỷ niệm đẹp. Đó không chỉ là một món quà dành cho Như, mà còn là sự ghi nhận dành cho nghị lực phi thường của một cô gái nhỏ.

Hôm nay, Như đã đi về một nơi không còn những cơn đau, không còn những tháng ngày chống chọi với bệnh tật. Nhưng chúng tôi tin rằng, nụ cười ấy, ánh mắt ấy và câu nói đầy quyết tâm của em vẫn sẽ còn ở lại trong ký ức của rất nhiều người.

Cảm ơn Như vì đã từng sống một tuổi trẻ thật đẹp, thật dũng cảm.

Ở nơi ấy, mong em vẫn luôn mỉm cười.

HOẠT ĐỘNG GÂY QUỸ | HẠ YÊU THƯƠNG 2026THUÊ GHẾ LỄ HỘI PHÁO HOA ĐÀ NẴNG 2026 🎆Trong gần 1 tháng vừa qua, những thành viên...
09/07/2026

HOẠT ĐỘNG GÂY QUỸ | HẠ YÊU THƯƠNG 2026
THUÊ GHẾ LỄ HỘI PHÁO HOA ĐÀ NẴNG 2026 🎆

Trong gần 1 tháng vừa qua, những thành viên và tình nguyện viên của CLB đã triển khai hoạt động cho thuê ghế xem pháo hoa dưới 2 hình thức:
- Thuê trực tiếp tại địa điểm "đối diện Thư viện Tổng hợp Đà Nẵng"
- Đặt giữ ghế online thông qua fanpage hoặc các thành viên của CLB

💙 CLB Nhịp Đập Yêu Thương xin gửi lời cảm ơn chân thành đến tất cả mọi người đã tin tưởng, đồng hành và góp phần viết nên hành trình sẻ chia đầy ý nghĩa. Chính sự ủng hộ của mọi người đã giúp những điều tử tế được lan tỏa, để mỗi mùa hè không chỉ có ánh sáng rực rỡ của pháo hoa mà còn chứa đầy hơi ấm của tình người.

💙 Sau cùng, CLB mời mọi người cùng nhìn lại những hình ảnh đầy ý nghĩa của hoạt động trước khi gặp nhau ở thềm chung kết tối ngày 11/7 nhé.

✨ Hẹn gặp mọi người vào tối thứ Bảy, ngày 11/07/2026 – Đêm Chung kết Lễ hội Pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng 2026, để cùng khép lại một mùa pháo hoa thật trọn vẹn.

CẬP NHẬT TIẾN ĐỘ ỦNG HỘ - HẠ YÊU THƯƠNG 2026 (Phước Lộc, Đà Nẵng)CLB xin gửi đến mọi người báo cáo tiến độ ủng hộ của ch...
08/07/2026

CẬP NHẬT TIẾN ĐỘ ỦNG HỘ - HẠ YÊU THƯƠNG 2026 (Phước Lộc, Đà Nẵng)

CLB xin gửi đến mọi người báo cáo tiến độ ủng hộ của chương trình Hạ Yêu Thương 2026.

Tất cả các khoản đóng góp, ủng hộ từ Quý cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và các nhà hảo tâm,... đều được ghi nhận và sử dụng minh bạch cho các hoạt động tại Phước Lộc (nay là Phước Thành, Đà Nẵng): tặng quà cho 200 học sinh; tặng sinh kế cho hộ dân đặc biệt khó khăn; hội chợ 0Đ; các hoạt động vui chơi khác dành cho các bé;...

Báo cáo nguồn thu được đính kèm đầy đủ trong file, để mọi người tiện theo dõi.

Hiện tại, CLB vẫn đang liên tục cập nhật số tiền được ủng hộ cho chương trình Hạ Yêu Thương 2026 để mọi người tiện theo dõi và đối chiếu.

Xin chân thành cảm ơn tất cả tình cảm và sự tin tưởng đã gửi gắm cho chương trình – chính nhờ đó mà một mùa Hạ ý nghĩa lại sắp được tạo nên 💛

💙 Có những món quà không chỉ để trao đi, mà còn để nâng đỡ một ước mơ 🌿Chỉ 2 tháng nữa thôi, năm học mới sẽ bắt đầu.Nhưn...
08/07/2026

💙 Có những món quà không chỉ để trao đi, mà còn để nâng đỡ một ước mơ 🌿

Chỉ 2 tháng nữa thôi, năm học mới sẽ bắt đầu.

Nhưng ở Phước Lộc (nay là xã Phước Thành) - nơi CLB sắp đặt chân đến, niềm vui chuẩn bị sách vở mới hay thử trên vai chiếc balo mới vẫn còn là một điều xa xỉ.

Từng chiếc balo đã sờn quai được mang liền 3, 4 năm, từng cây bút đã gần hết mực được lưu giữ cẩn thận, từng chiếc quần cái áo ngắn cũn hoặc đã chồng nhiều lớp may vá che đi vết rách...

Các em chưa bao giờ đòi hỏi nhiều. Chỉ cần có đủ đồ dùng để đến trường. Chỉ cần không phải lo lắng vì thiếu một chiếc cặp, một cây bút hay một chiếc áo mưa giữa những ngày mưa gió.

Trong hành trình lần này, CLB Nhịp Đập Yêu Thương mong muốn chuẩn bị 200 phần quà gửi đến các em nhỏ trước thềm năm học mới để tiếp thêm sức mạnh đến trường cho các em.

Mỗi phần quà mà chương trình chuẩn bị dành tặng các em gồm:
🎒 Balo: 110.000 đồng
🌧️ Áo mưa: 60.000 đồng
🥛 Sữa: 40.000 đồng
✏️ Bút mực, bút bi: 25.000 đồng
🎨 Hộp bút màu: 15.000 đồng

Tổng giá trị của mỗi phần quà là 250.000 đồng.

Có thể với nhiều người, đó chỉ là một khoản tiền không quá lớn.
Nhưng với mỗi em nhỏ ở Phước Lộc, đó có thể là chiếc balo mới đầu tiên được mang đến trường bằng niềm tự hào. Là cây bút mới để viết những ước mơ còn dang dở. Là phương tiện chống chọi mưa gió để bắt đầu một năm học với nhiều hy vọng hơn.

CLB tin rằng, điều các em cần chưa bao giờ chỉ là một món quà.

Mà đó còn là cảm giác được quan tâm, được tiếp thêm niềm tin để biết rằng trên con đường đến lớp vẫn luôn có rất nhiều người âm thầm dõi theo và yêu thương mình.

Nếu có thể, CLB rất mong nhận được sự đồng hành của Quý mạnh thường quân, các đơn vị, doanh nghiệp và tất cả những tấm lòng nhân ái để cùng tạo nên 200 phần quà ý nghĩa ấy.

Bởi mỗi sự sẻ chia, dù lớn hay nhỏ, đều có thể trở thành một ký ức đẹp trong tuổi thơ của một đứa trẻ.

Và biết đâu, chính món quà được trao hôm nay sẽ trở thành động lực để một ước mơ tiếp tục được viết nên vào ngày mai!
____________________

MỌI SỰ ĐÓNG GÓP XIN GỬI VỀ:
📌Chuyển khoản qua Số tài khoản: 𝟎𝟎𝟒𝟏𝟎𝟎𝟎𝟑𝟒𝟐𝟔𝟒𝟑 - Chủ tài khoản 𝗡𝗚𝗨𝗬𝗘𝗡 𝗧𝗛𝗜 𝗠𝗜𝗡𝗛 𝗞𝗛𝗔𝗜 - Ngân hàng 𝗩𝗶𝗲𝘁𝗰𝗼𝗺𝗯𝗮𝗻𝗸 - Chi nhánh Đà Nẵng
✨Quyên góp hiện vật xin gửi về: 107/4 Kỳ Đồng, Thanh Khê, Đà Nẵng (anh Hòa chủ nhiệm - 0772.423.793)

💚HẠ YÊU THƯƠNG 2026 chính thức trở lại... 📍Điểm đến năm nay: Phước Lộc, TP. Đà Nẵng (nay là Xã Phước Thành)Những bức ảnh...
01/07/2026

💚HẠ YÊU THƯƠNG 2026 chính thức trở lại...
📍Điểm đến năm nay: Phước Lộc, TP. Đà Nẵng (nay là Xã Phước Thành)

Những bức ảnh, những thước phim được ghi lại không nhằm kể về sự nghèo khó, vất vả của những con người ở đây.
Mà để kể rằng... Ở nơi ấy vẫn còn rất nhiều ước mơ đang chờ được tiếp sức.

Những ngày vừa qua, CLB đã có chuyến khảo sát thực tế đến Phước Lộc.

Thật sự, phải đi mới biết được những gì người dân nơi đây đang trải qua.
Chủ yếu là người đồng bào Gié Triêng, với những con đường sườn sỏi cheo leo, khó khăn để tiếp cận với nguồn sống ở đồng bằng, lại càng trở nên gian nan mỗi khi mưa xuống. Dốc nối dốc, đá chồng đá, phương tiện giao thông cơ bản phải nhường chỗ cho hầu hết những "đôi chân nhỏ với đôi dép đã mòn". Theo thông tin từ đoàn xã, vì vấn đề đi lại và tiếp cận với người dân quá hiểm trở nên việc nhận được sự hỗ trợ từ bên ngoài cũng theo đó mà bị hạn chế.

Nơi những đứa trẻ vẫn lớn lên giữa những bữa cơm còn nhiều thiếu thốn, ván gỗ đóng tường nhà nắng rọi xuyên kẽ suốt ngày dài. Là nơi có những gia đình đang mưu sinh chật vật giữa núi rừng, nguồn thu nhập chủ yếu dựa vào nương rẫy và ruộng bậc thang.
Nhưng lạ thay, điều mà chúng mình ghi nhớ nhất lại là những ánh mắt trong veo và nụ cười vô tư, hồn nhiên đến lạ từ những em nhỏ, như chưa từng than phiền hay trách móc.

Song song với đó, thời điểm năm học mới đã cận kề, nhưng nỗi lo cũ chưa từng mất đi: sách vở, đồng phục, bút viết, cặp, mũ nón... Sự thiếu thốn nối tiếp qua từng năm, những em nhỏ đến trường khi bụng còn đói, dép đã mòn, đầu đội nắng mưa đi bộ men theo từng con đường trập trũng...

Vòng lặp khó khăn cứ mãi tiếp diễn, không phải vì con người ở đây không có ý chí vươn lên mà là điều kiện sống quá nỗi khắc nghiệt, sạt lở vùi lấp xảy ra quanh năm. Điều thiếu nhất ở đây chưa bao giờ là nghị lực mà là "một cơ hội".
Cơ hội để các em có thêm điều kiện học tập.
Cơ hội để người dân có thể tiếp cận với cái mới, cái hay, cái phát triển ở ngoài kia.
_________________

Đó cũng chính là lý do HẠ YÊU THƯƠNG 2026 được khởi động.

Mùa hè này, CLB sẽ mang theo những phần quà, những hoạt động ý nghĩa và trên hết là sự sẻ chia dành cho các em nhỏ cùng bà con tại Phước Lộc.

Trong thời gian tới, CLB sẽ chính thức công bố kế hoạch chương trình, tổ chức hoạt động gây quỹ, đồng thời phát động chiến dịch kêu gọi sự đồng hành từ Quý mạnh thường quân, các đơn vị, doanh nghiệp và tất cả những tấm lòng nhân ái.

Chúng mình tin rằng, mỗi sự sẻ chia – dù lớn hay nhỏ – đều có thể trở thành một niềm vui rất lớn và tiếp thêm niềm tin cho các em. Mội niềm tin luôn có rất nhiều người đang âm thầm dõi theo và yêu thương mình.

❤️Hẹn gặp mọi người trong hành trình HẠ YÊU THƯƠNG 2026.
____________________

MỌI SỰ ĐÓNG GÓP XIN GỬI VỀ:
📌Chuyển khoản qua Số tài khoản: 𝟎𝟎𝟒𝟏𝟎𝟎𝟎𝟑𝟒𝟐𝟔𝟒𝟑 - Chủ tài khoản 𝗡𝗚𝗨𝗬𝗘𝗡 𝗧𝗛𝗜 𝗠𝗜𝗡𝗛 𝗞𝗛𝗔𝗜 - Ngân hàng 𝗩𝗶𝗲𝘁𝗰𝗼𝗺𝗯𝗮𝗻𝗸 - Chi nhánh Đà Nẵng
✨Quyên góp hiện vật xin gửi về: 107/4 Kỳ Đồng, Thanh Khê, Đà Nẵng (anh Hòa chủ nhiệm - 0772.423.793)

*Hình ảnh được CLB trực tiếp ghi nhận thực tế tại Phước Sơn & Một số hình ảnh được cung cấp bởi đoàn Trường PTDT Bán trú Phước Lộc*

**Có những điều chỉ bệnh viện mới nhìn thấy.**Khi chẳng còn gì để bấu víu, nhiều người sẽ xem tâm linh là chỗ dựa cuối c...
29/06/2026

**Có những điều chỉ bệnh viện mới nhìn thấy.**

Khi chẳng còn gì để bấu víu, nhiều người sẽ xem tâm linh là chỗ dựa cuối cùng. Và có lẽ, bệnh viện là nơi chứng kiến nhiều lời cầu nguyện nhất. Không phải những lời cầu xin cho giàu sang hay may mắn, mà chỉ là một điều rất giản dị: **được sống thêm một chút.**

Có người mẹ trẻ mắc ung thư dạ dày từng quyết định dừng điều trị vì chi phí quá lớn, vì nghĩ rằng mình không còn đủ sức đi tiếp. Nhưng rồi, chính chị lại chủ động tìm đến chúng tôi và nói trong nước mắt: "Chị muốn được sống để lo cho các con."

Có một cuộc gọi từ chị điều dưỡng xin vài chiếc túi hậu môn nhân tạo cho một bệnh nhân đồng bào. Người phụ nữ mới 33 tuổi, vùng da quanh hậu môn nhân tạo đã loét đỏ vì không có vật tư thay thế.

Hay có người phụ nữ không con cái, chồng đã mất, một mình chăm mẹ chồng bị tai biến. Đến lượt mình mắc bệnh, cô vẫn lặng lẽ vào viện, lặng lẽ chịu đựng những cơn đau, nhưng điều khiến cô lo nhất vẫn là: "Không biết hôm nay mẹ ở nhà có ai đỡ dậy ăn cơm không..."

Có cô gái người đồng bào sinh năm 2000 mắc ung thư vòm họng. Em chưa từng than thở. Chỉ một lần bẽn lẽn cười khi biết chúng tôi đã biết chuyện chồng em nhiều hôm phải nhịn đói vì không xin được suất cơm từ thiện. Nụ cười ấy khiến người đối diện thấy nghẹn hơn bất kỳ giọt nước mắt nào.

Và còn rất nhiều, rất nhiều những câu chuyện như thế...

---

Thời gian qua, QUỸ VĂN PHỤNG VÕ đã lặng lẽ đồng hành cùng rất nhiều bệnh nhân. Không phô trương, không mong được nhắc tên.

Điều khiến chúng tôi trân trọng nhất không chỉ là những khoản hỗ trợ, mà là cách Quỹ nhìn thấy giá trị của mỗi con người.

Đã nhiều lần, anh Tâm - đại diện Quỹ phải chia sẻ suy nghĩ với bệnh nhân rằng; Anh muốn được chia sẻ phần này cho cô, cho chú, cho anh, cho chị... vì anh hiểu sự dè dặt của những người đang rất khó khăn nhưng vẫn không muốn ngửa tay nhận giúp đỡ. Họ còn lòng tự trọng, còn nghĩ rằng ngoài kia vẫn có những chiếc lá còn rách hơn mình. Có lẽ, chỉ những người thật sự thấu hiểu nỗi đau mới nói được những lời như vậy.

Giúp đỡ không phải để ai đó mang ơn. Giúp đỡ là để người bệnh có thêm một cơ hội điều trị, thêm một bữa cơm, thêm một chiếc túi hậu môn nhân tạo, thêm một toa thuốc... và quan trọng hơn cả, là thêm một lý do để tin rằng mình không hề đơn độc.

Bởi đôi khi, điều níu một con người ở lại với cuộc sống không chỉ là thuốc men, mà còn là cảm giác "vẫn có người tin rằng họ xứng đáng được tiếp tục sống, tiếp tục hy vọng."

Xin cảm ơn Quỹ Văn Phụng Võ vì đã chọn đồng hành theo cách lặng lẽ nhưng bền bỉ như thế.

Có những sự tử tế không làm nên phép màu ngay lập tức. Nhưng từng chút một, chúng làm cho những ngày tháng khó khăn của người bệnh bớt lạnh hơn, và giúp họ có thêm dũng khí để bước tiếp trên hành trình giành lại sự sống.

- Từ ngày 11/5/2026 đến nay, Quỹ đã hỗ trợ: 𝟐𝟑.𝟐𝟖𝟎.𝟎𝟎𝟎 đồng

💐 CHÚC MỪNG KỶ NIỆM 101 NĂM NGÀY BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM (21/6/1925 – 21/6/2025) 🌷📰 Nhân kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí...
21/06/2026

💐 CHÚC MỪNG KỶ NIỆM 101 NĂM NGÀY BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM (21/6/1925 – 21/6/2025) 🌷

📰 Nhân kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 – 21/6/2026), CLB Nhịp Đập Yêu Thương xin gửi lời chúc mừng và lời cảm ơn chân thành đến các cơ quan báo chí, đài phát thanh – truyền hình cùng các anh, chị phóng viên, biên tập viên đã luôn quan tâm, đồng hành với CLB trong suốt thời gian qua.

💙 Mỗi tin bài, mỗi thước phim hay câu chuyện được chia sẻ không chỉ góp phần lan tỏa hình ảnh và hoạt động của CLB đến với cộng đồng, mà còn giúp những giá trị tốt đẹp được kết nối và nhân rộng hơn. Sự đồng hành của quý anh, chị là nguồn động viên quý báu để CLB tiếp tục theo đuổi những hành trình ý nghĩa vì cộng đồng.

🌟 Kính chúc các anh, chị làm báo luôn vững ngòi bút, bền đam mê, dồi dào sức khỏe và gặt hái nhiều thành công trên con đường nghề nghiệp.

📎 Một số bài viết về hoạt động của CLB:

❤️ Bạn nhỏ ung thư hào hứng làm lính cứu hỏa – Báo Tiền Phong
🔗 https://tienphong.vn/ban-nho-ung-thu-hao-hung-lam-linh-cuu-hoa-post1844950.tpo

❤️ Một ngày trải nghiệm làm lính cứu hỏa của bệnh nhi ung thư – VnExpress
🔗 https://vnexpress.net/mot-ngay-trai-nghiem-lam-linh-cuu-hoa-cua-benh-nhi-ung-thu-5076273.html

❤️ Bệnh nhi Đà Nẵng thích thú trải nghiệm làm lính cứu hỏa – Báo Sài Gòn Giải Phóng
🔗 https://www.sggp.org.vn/benh-nhi-da-nang-thich-thu-trai-nghiem-lam-linh-cuu-hoa-post853628.html

**Bế tắc**"Chị cũng rất ngại khi ngỏ lời xin tiền. Nhưng chị thật sự không còn mượn được tiền ai nữa. Lâu nay chị đã mượ...
13/06/2026

**Bế tắc**

"Chị cũng rất ngại khi ngỏ lời xin tiền. Nhưng chị thật sự không còn mượn được tiền ai nữa. Lâu nay chị đã mượn hết chỗ này đến chỗ kia rồi. Khải hiểu cho chị nhé..."

Đó là tin nhắn của một người mẹ trẻ. Người vợ có chồng bị tai biến, chỉ có thể gắn bó với chiếc xe lăn. Người mẹ của hai đứa con còn quá nhỏ. Và cũng là một bệnh nhân ung thư giai đoạn muộn đang từng ngày chống chọi với bệnh tật.

Năm ngoái, trong một đợt hóa trị, chị được anh Tâm (Quỹ Văn Phụng Võ) hỗ trợ 7.000.000 đồng cùng lời nhắn: *"Khoản này là anh muốn được gửi hỗ trợ, không phải bạn ấy đi xin nên mong bạn ấy vui vẻ nhận."* Khi ấy, dù hoàn cảnh rất khó khăn nhưng chị vẫn ngại nhận sự giúp đỡ, bởi chị nghĩ mình còn trẻ, còn có thể cố gắng được.

Vậy mà lần này, chúng tôi lại nhận được tin nhắn ấy.

Có lẽ người ta chỉ cất lời cầu cứu khi đã đi đến tận cùng của sự bế tắc.

Mang bên mình túi hậu môn nhân tạo, chị không thể thường xuyên bồng bế, chăm sóc con như bao người mẹ khác. Đứa nhỏ phải gửi trẻ nhưng tiền học cũng trở thành nỗi lo thường trực. Gia đình bốn người giờ chỉ còn trông vào những đồng tiền vay mượn. Một người chồng mất sức lao động. Một người vợ vừa chống chọi với ung thư, vừa gồng gánh gia đình. Hai đứa trẻ còn quá nhỏ để hiểu vì sao bữa cơm của mình ngày càng đạm bạc.

May mắn thay, giữa những ngày khó khăn nhất, vẫn còn rất nhiều tấm lòng dang tay nâng đỡ. Anh Huỳnh Văn Tấn hỗ trợ 10.000.000 đồng, một người bạn của anh gửi thêm 500.000 đồng. Biết được hoàn cảnh của chị, chị Lê Hiền (Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng) cũng trực tiếp gặp gỡ và trao tặng một phần quà động viên kèm câu nói "nếu bạn này cần tiền lo cho con, em nhắn chị hỗ trợ nha"

Những khoản hỗ trợ ấy có thể không làm bệnh tật biến mất, nhưng đã giúp một người mẹ có thêm niềm tin để tiếp tục điều trị, giúp những đứa trẻ có thêm những ngày được đến trường, và giúp một gia đình đang chênh vênh có thêm điểm tựa để bước tiếp.

Đôi khi, một sự sẻ chia đúng lúc không chỉ là tiền bạc, mà còn là lời nhắn rằng họ không phải đơn độc trên hành trình quá nhiều thử thách này.

Lưu ý: Câu lạc bộ không kêu gọi nhiều nguồn cùng hỗ trợ 1 ca bệnh mà sẽ 1-2 nguồn để hỗ trợ bệnh nhân lúc bế tắc trong hành trình của họ. Các anh/chị quan tâm các hoàn cảnh vui lòng nhắn tin để admin cung cấp thông tin cụ thể và tự liên hệ hỗ trợ ạ. Xin cảm ơn!

Trước hết, CLB xin gửi lời cảm ơn chân thành đến các nhà hảo tâm đã luôn đồng hành cùng chúng tôi trên hành trình sẻ chi...
03/06/2026

Trước hết, CLB xin gửi lời cảm ơn chân thành đến các nhà hảo tâm đã luôn đồng hành cùng chúng tôi trên hành trình sẻ chia yêu thương với các bệnh nhi ung thư.

Nhân dịp Quốc tế Thiếu nhi 1/6, CLB đã thay mặt các nhà hảo tâm tổ chức một buổi liên hoan đặc biệt dành cho các em nhỏ đang điều trị và đã điều trị thành công tại Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng.

Đây là một trong những ngày đặc biệt nhất trong năm khi các con có dịp hội ngộ đông đủ nhất. Nhiều em ở xa cũng sắp xếp thời gian trở về gặp lại bạn bè, các cô chú và đội ngũ y bác sĩ đã đồng hành cùng mình trong suốt hành trình chiến đấu với bệnh tật. Những tiếng cười rộn rã của các con, những câu chuyện sẻ chia giữa các bậc phụ huynh đã làm nên một buổi gặp mặt đầy ý nghĩa, tiếp thêm động lực để mọi người cùng cố gắng bước tiếp.

hơn 40 bé và phụ huynh tham gia nên buổi liên hoan được tổ chức tại hai phòng riêng biệt. Dù không thể ngồi chung trong một không gian như mong muốn, nhưng niềm vui hội ngộ vẫn trọn vẹn. Các mẹ tranh thủ hỏi thăm nhau, chia sẻ những câu chuyện trong hành trình điều trị của con, động viên nhau tiếp tục cố gắng. Với nhiều gia đình, đây không chỉ là một buổi liên hoan mà còn là dịp để gặp lại những người đã cùng mình đi qua những tháng ngày khó khăn nhất, cùng sẻ chia, thấu hiểu và tiếp thêm niềm tin cho nhau.

Có những khoảnh khắc khiến ai cũng nghẹn lòng. Hai thiên thần nhỏ đã rời xa chúng ta trong thời gian gần đây vẫn được các mẹ yêu thương dành riêng 1 vị trí đẹp nhất, được đặt món trà sữa và món ăn con thích nhất như một cách để nhớ về các con. Sự yêu thương ấy khiến mỗi người có mặt đều không khỏi xúc động.

Nếu như những lần trước, CLB thường cân nhắc lựa chọn những món ăn phù hợp với tình trạng sức khỏe của các con, thì lần này CLB quyết định để chính các phụ huynh cùng lên thực đơn. Những món ăn yêu thích của các con, của ba mẹ để đến một bữa tiệc vui vẻ, ấm cúng và trọn vẹn nhất.

Nhân dịp này, CLB cũng thay mặt chú Lộc trao tặng một suất quà khuyến học trị giá 1.000.000 đồng cho một bạn nhỏ có thành tích học tập xuất sắc, vừa hoàn thành lớp 10 tại Trường THPT Phan Châu Trinh. Mong rằng phần quà nhỏ sẽ là nguồn động viên để con tiếp tục nuôi dưỡng ước mơ, vững bước trên con đường học tập và trưởng thành.

Bên cạnh đó, chú Lộc và cô Xinh cũng gửi tặng 4 phong bao lì xì đến 4 bạn nhỏ lần đầu nhập viện, với hy vọng phong bao may mắn này, các con sẽ gặp nhiều may mắn trong hành trình điều trị phía trước.

CLB cũng xin cảm ơn cô Giang đã gửi tặng các con chiếc bánh kem đầy yêu thương, góp phần làm cho ngày hội của các con thêm ngọt ngào và đáng nhớ. Chỉ có điều, CLB mong cô Giang sẽ "cứng rắn" hơn một chút để còn đồng hành với các con thật lâu. Chứ cứ giống cô Loan – bà chủ quán cà phê Gé, mỗi lần gặp các con là lại lén lau nước mắt, rồi thút thít theo các câu chuyện của các chiến binh nhí, làm mọi người xung quanh cũng xúc động theo. Có lẽ tình yêu thương dành cho các con quá lớn nên đôi khi nước mắt cứ tự nhiên mà rơi như thế. Nhưng cũng chính những giọt nước mắt ấy đã cho thấy rằng các con luôn được rất nhiều người yêu thương, dõi theo và mong các con mạnh khỏe, bình an trên chặng đường phía trước.

Mỗi cuộc gặp gỡ là một lần chúng ta được chứng kiến nghị lực phi thường của các con và tình yêu thương vô điều kiện của gia đình. Mong rằng những khoảnh khắc hôm nay sẽ trở thành những ký ức đẹp, tiếp thêm sức mạnh để các con và gia đình vững vàng trên hành trình phía trước.

Toàn bộ chi phí cho bữa tiệc (𝟖.𝟑𝟗𝟒.𝟎𝟎𝟎đ) đều sử dụng nguồn quỹ Bác VĂN PHỤNG VÕ

💛 Xin cảm ơn tất cả những tấm lòng đã luôn đồng hành cùng các bệnh nhi ung thư và gia đình. Chính sự sẻ chia của quý vị đã góp phần tạo nên một ngày 1/6 thật ý nghĩa, nơi yêu thương được lan tỏa, nơi những nụ cười được nở trọn vẹn và nơi niềm tin tiếp tục được thắp sáng. 💛

Address

107/4 Kỳ Đồng
Da Nang
550000

Telephone

+84856643862

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when CLB Nhịp Đập Yêu Thương posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Organization

Send a message to CLB Nhịp Đập Yêu Thương:

Shortcuts

Share