25/09/2026
🌕 [RECAP - YÊU THƯƠNG TRAO EM] 🌕
23.09.2026 | Làng Hy Vọng
Có những mùa Trung thu được nhớ bằng ánh trăng, những chiếc lồng đèn và tiếng cười của trẻ nhỏ.
Còn Trung thu năm nay, chúng mình sẽ nhớ về một buổi chiều thật đặc biệt — nơi yêu thương được trao đi bằng những điều thật giản dị.🤍
🎈Buổi chiều bắt đầu bằng những trò chơi đầy tiếng cười.
Các em cùng chúng mình tham gia, chạy nhảy, cổ vũ và hòa mình vào từng hoạt động. Những khoảng cách ban đầu dần biến mất, thay vào đó là những tiếng cười thật tự nhiên và những khoảnh khắc vô tư của tuổi thơ.
Có lẽ chẳng cần điều gì quá cầu kỳ, chỉ cần được chơi cùng nhau cũng đã đủ làm nên một buổi chiều đáng nhớ. 🌈
🏮 Sau những trò chơi, chúng mình cùng các em bắt tay vào trang trí những chiếc lồng đèn Trung thu.
Mỗi chiếc lồng đèn lại mang một màu sắc khác nhau, giống như mỗi em đều có một cách riêng để thể hiện sự sáng tạo của mình.
Những đôi tay nhỏ cùng nhau tô màu, trang trí và hoàn thiện từng chiếc lồng đèn. ✨
📸 Một mùa Trung thu đẹp thì chắc chắn phải có thật nhiều ảnh!
Chúng mình cùng các em chụp hình, tạo dáng, cười thật tươi và lưu lại những khoảnh khắc đáng yêu nhất.
Một chiếc lồng đèn trên tay, một nụ cười trên môi và những người bạn bên cạnh — vậy là đủ để tạo nên những bức ảnh mà sau này nhìn lại, chúng mình vẫn sẽ nhớ về ngày hôm ấy. 🤍
👩🏻🍳 Sau những hoạt động vui chơi, chúng mình cùng nhau chuẩn bị và nấu ăn cho các em.
Mỗi người một việc: người sơ chế, người nấu, người chuẩn bị và sắp xếp các phần ăn.
Căn bếp hôm ấy không chỉ có những món ăn đang được chuẩn bị, mà còn có tiếng nói cười và sự háo hức của tất cả mọi người.
Một bữa ăn giản dị, nhưng được gửi gắm trong đó là mong muốn rằng các em sẽ có một mùa Trung thu thật vui, thật ấm áp và thật nhiều yêu thương. 🍲💗
🎁 Và cuối cùng là khoảnh khắc chúng mình mong chờ nhất: trao những phần quà Trung thu đến các em.
Nhìn những ánh mắt háo hức và những nụ cười khi nhận quà, chúng mình mới hiểu rằng đôi khi, một món quà nhỏ cũng có thể mang đến một niềm vui thật lớn.
Chúng mình đến đây với mong muốn trao yêu thương, nhưng khi ra về, mỗi người lại mang theo thật nhiều yêu thương từ các em. 🌕🤍
💌 STC xin gửi LỜI CẢM ƠN:
Xin cảm ơn Làng Hy Vọng đã đón tiếp và tạo điều kiện để chương trình được diễn ra.
Cảm ơn các em nhỏ vì những nụ cười trong trẻo và một buổi chiều thật đáng nhớ.
Cảm ơn các bạn tình nguyện viên đã cùng nhau chuẩn bị, vui chơi, nấu ăn và trao quà bằng tất cả sự nhiệt tình.
Và cảm ơn những cá nhân, anh chị và các tấm lòng đã ủng hộ chương trình. Mỗi sự đồng hành đều góp phần làm nên một mùa Trung thu ấm áp hơn cho các em. 🤍
🌕 Một mùa trăng đi qua, một hành trình yêu thương ở lại.
Mong rằng sau buổi chiều hôm ấy, chúng ta sẽ tiếp tục mang tinh thần sẻ chia đến nhiều nơi hơn, trao đi nhiều yêu thương hơn và cùng nhau tạo nên thêm thật nhiều ký ức đẹp.
YÊU THƯƠNG TRAO EM – 23.09.2026
🏮 Trao yêu thương – Gửi nụ cười – Đón một mùa trăng ấm áp.💗