25/09/2026
🌕 MỘT NGÀY HỘI ĐÁNG NHỚ🥮🥮
Chiều 20/9, cơn mưa lớn kéo dài khiến những người chuẩn bị chương trình không khỏi lo lắng. Nhưng rồi bà con nhân dân và các em thiếu nhi vẫn lần lượt đến. Bên trong khu vực tổ chức nhanh chóng đông kín, tiếng cười, tiếng vỗ tay, tiếng reo hò và tiếng trống lân nối nhau vang lên. Một buổi chiều mưa nhưng không vì thế mà thiếu đi không khí của một ngày hội. Với những người trực tiếp chuẩn bị và tổ chức chương trình, có lẽ đây là một trong những hình ảnh đáng nhớ nhất của “Vui hội Trăng Rằm 2026”
Chi đoàn 28 trân trọng cảm ơn Chi hội Phụ nữ Tổ 28 và lực lượng Quân dân chính Tổ 28 đã đồng hành, hỗ trợ và tạo điều kiện để thanh niên được tham gia, góp sức vào chương trình.
Xin cảm ơn các bạn đoàn viên thanh niên đã nhiệt tình với từng phần việc, từ những khâu chuẩn bị trước chương trình đến lúc ngày hội kết thúc.
Và đặc biệt cảm ơn bà con nhân dân cùng các em thiếu nhi đã không ngại thời tiết, vẫn đến đông đủ và tham gia hết mình. Sự có mặt của mọi người đã tạo nên một buổi chiều thật sự náo nhiệt, đúng với tinh thần của một ngày hội Trung thu tại khu dân cư.
“Vui hội Trăng Rằm 2026” khép lại. Những công việc của một chương trình rồi cũng sẽ phải kết thúc nhưng hình ảnh một ngày hội đông đủ giữa buổi chiều mưa có lẽ sẽ là điều còn lại lâu nhất trong ký ức của những người đã có mặt hôm ấy.
— Ký sự Trăng Rằm | 20/09/2026 —