16/02/2026
Cuối năm đã thật rồi đóo! Deadline dí, lịch trình kín mít, ai cũng tất bật… nhưng lại có một thứ chắc chắn không thể thiếu chính là Year End Party của PIRL ✨
Giữa bao bộn bề, tụi mình đã có một buổi tối ngồi lại cùng với nhau, chia sẻ cho nhau nghe những câu chuyện cũ, cùng chơi những trò chơi thú vị từ những thí nghiệm nhỏ với các đồ vật quen thuộc. YEP là 1 cơ hội để mọi người cùng quan sát, cùng tò mò và cùng bật cười trước những điều tưởng chừng rất đơn giản. Chính những khoảnh khắc ấy đã khiến không khí trở nên gần gũi và dễ chịu hơn.
Xen giữa những phút giây ấy là những câu chuyện rất đời thường, những ánh mắt quen thuộc và cảm giác thân quen khó gọi thành tên. Nhìn lại chặng đường đã qua, có thể không phải lúc nào mọi thứ cũng hoàn hảo, nhưng từng lần cùng nhau cố gắng, cùng nhau chia sẻ đã âm thầm tạo nên những kỷ niệm đáng trân trọng. Buổi gặp gỡ rồi cũng khép lại, để lại một chút lưu luyến rất nhẹ. Là niềm vui vì đã có thêm những kỷ niệm đẹp, là sự biết ơn vì đã có nhau trong suốt chặng đường vừa qua, và là hy vọng cho những hành trình phía trước - nơi chúng ta sẽ còn gặp lại nhau, với nhiều trải nghiệm thú vị hơn nữa.
PIRL xin chân thành cảm ơn đến các bạn đã dành một chút thời gian quý báu của mình cũng như tạo niềm vui cho buổi gặp mặt cuối năm này. Mong rằng năm mới sẽ mang đến thật nhiều trải nghiệm đáng nhớ, những lần gặp gỡ rộn ràng và thật nhiều kỷ niệm đẹp cùng nhau.
Chúc cho mọi dự định đều suôn sẻ, mọi cố gắng đều được đền đáp. Năm mới, cùng nhau tiếp tục đồng hành và tạo thêm thật nhiều khoảnh khắc vui nhé!