27/08/2026
[THỨ 5 TUẦN NÀY, NHÀ BBE PIONEER CHAPTER CÓ GÌ?]
Có những ngày, chúng ta bỗng thấy lòng chùng lại chỉ vì vô tình nhớ đến một lỗi lầm trong quá khứ.
Là một quyết định sai thời điểm.
Một cơ hội đã để vụt mất.
Hay một vấp ngã khiến ta mất đi sự tự tin vốn có.
Ta dễ dàng rộng lượng với lỗi lầm của người khác.
Nhưng lại khắt khe với chính mình trong từng ấy năm tháng.
Cứ tự trách, cứ dằn vặt, và vô tình tự giam mình trong chiếc lồng của sự hối hận.
Nhưng đã bao giờ bạn tự hỏi: “Đến bao giờ ta mới có thể tha thứ cho chính những vấp ngã của bản thân?”
1. RECAP BOOK
“Thị trấn Beartown” – Fredrik Backman
Với Hà Phương, chúng ta sẽ cùng bước vào một thị trấn nhỏ hắc ám, nơi khúc côn cầu không chỉ là môn thể thao, mà là lẽ sống của cả cộng đồng.
Khi một biến cố lớn xảy ra, Beartown đứng trước ranh giới mong manh giữa sự thật và sự bao che, giữa sai lầm và lòng trắc ẩn.
Liệu một cộng đồng từng rạn nứt có thể tìm lại sự hàn gắn?
Và quan trọng hơn: Con người ta phải đối diện thế nào với những sai lầm, khi hậu quả của chúng quá lớn để có thể phớt lờ?
“Thị trấn Beartown” không chỉ kể về một câu chuyện thể thao.
Mà còn chạm đến những góc khuất sâu thẳm nhất của lòng người, về sự tha thứ và cách chúng ta đứng dậy từ những đổ vỡ.
“Nikola Tesla: Bậc thầy thiên tài và những hoài bão dở dang”
Còn với Ngọc Hà, chúng ta sẽ cùng nhìn lại cuộc đời của một trong những bộ óc vĩ đại nhất nhân loại – Nikola Tesla.
Một con người đi trước thời đại hàng thế kỷ, cống hiến trọn đời cho khoa học nhưng lại trải qua những năm tháng cuối đời trong sự cô độc và lãng quên.
Tại sao một thiên tài tạo ra nền tảng cho thế giới hiện đại lại phải chịu đựng nhiều bất công và tiếc nuối đến vậy?
Và qua cuộc đời của Tesla, chúng ta học được điều gì về việc chấp nhận những khiếm khuyết, những dự án dở dang và cả những sự “chưa trọn vẹn” trong hành trình của chính mình?
2. TOPIC: HỌC CÁCH THA THỨ CHO NHỮNG SAI LẦM
Bạn đã bao giờ tự tha thứ cho chính mình sau một lần vấp ngã lớn?
Hay ta cứ mãi loay hoay tự trừng phạt bản thân bằng sự dằn vặt không hồi kết?
Sống trưởng thành nghĩa là phải đối mặt với những lần chọn sai đường.
Sai lầm trong công việc.
Sai lầm trong các mối quan hệ.
Sai lầm trong cách đặt kỳ vọng vào bản thân.
Và rồi có lúc, ta sợ hãi việc thử lại, sợ việc bắt đầu mới, chỉ vì vết thương cũ vẫn chưa chịu lành.
Nhưng nếu cứ mãi ôm lấy sự dằn vặt, liệu chúng ta có thể bước tiếp đến tương lai?
Hà Phương, Minh Quân và Ngọc Hà sẽ cùng chúng ta đi sâu vào một câu hỏi không hề dễ: Sự tha thứ bắt đầu từ đâu?
Làm thế nào để phân biệt giữa việc rút kinh nghiệm và việc tự trách móc độc hại?
Nếu một sai lầm để lại hậu quả lớn, liệu chúng ta có quyền được tha thứ và làm lại từ đầu?
Và quan trọng nhất: Làm thế nào để buông bỏ quá khứ, ôm lấy sự không hoàn hảo của bản thân và bình thản bước tiếp?
Có lẽ chúng ta không thể thay đổi những gì đã xảy ra hôm qua.
Nhưng ta hoàn toàn có quyền quyết định cách mình đối diện với ngày mai.
Bởi một ngày nào đó, khi nhìn lại, bài học quý giá nhất không nằm ở việc ta chưa từng vấp ngã...
Mà nằm ở việc ta đã can đảm ôm lấy vết sẹo ấy, tự tha thứ cho chính mình, và đứng dậy đi tiếp như thế nào.
Hẹn gặp bạn tại BBE Pioneer Chapter, nơi những tổn thương không bị phán xét, mà được lắng nghe và thấu hiểu.
Đôi khi, sự giải thoát lớn nhất chính là dám tha thứ cho chính mình.
Địa điểm: 14 – 16 Nguyễn Hữu Thông
Thời gian: 18h45 – 21h40 | Thứ 5, ngày 27/08/2026
Đăng ký ngay tại đây: https://byvn.net/Vb33
BBE – Be Better Everyday
Nơi sinh viên được học tập, thực hành và rèn luyện để trở thành những con người có tư duy tốt, năng lực tốt và kỷ luật tốt – góp phần tạo ra một Việt Nam hùng mạnh.
Mọi thắc mắc xin liên hệ:
Fanpage: https://www.facebook.com/BBEPioneerChapter
TikTok: https://www.tiktok.com/.pioneer.chapter
YouTube: https://www.youtube.com/
Email: [email protected]
Chủ tịch BBE Pioneer Chapter: 0977572613 (Mr. Ngọc Huy)