10/01/2024
Năm mới, người ta thường hay chúc nhau những điều như rực rỡ, vui vẻ, bình an... Còn con, ngẫm lại những năm qua, chỉ mong bản thân và mọi người sẽ không chai sần.
Không vô cảm với thế giới, không mất đi đam mê khám phá cuộc sống, không vì mải miết mưu sinh mà quên mất cách thưởng thức một bữa ăn ngon, trò chuyện sâu sắc với một người bạn.
Những tháng năm qua không hề dễ dàng, nhưng nếu con còn ở đây, còn vui buồn, trăn trở, còn những cảm xúc rất con người, thì đó đã là một thành công trong hành trình phát triển bản thân.
Vậy nha, cùng nhau bắt đầu một năm nữa thôi.
--------------------------
Đọc để bớt một phần cố chấp, thêm một phần ung dung