12/09/2025
Nghị lực vượt khó của em Nhật Khánh, Mẹ bị tai nạn sống nhờ Ông Bà Ngoại lớn tuổi
Hoàn cảnh của em Trần Hoàng Nhật Khánh – Cần lắm một vòng tay yêu thương
Em Trần Hoàng Nhật Khánh, học sinh lớp 6A2, sinh năm 2014, hiện đang sống tại Tổ 8 KV Bình Yên B – Long Hòa. Gia cảnh em thật sự khó khăn: cha mẹ đã ly thân, em phải nương nhờ ông bà ngoại.
Đau lòng hơn, mẹ em từng gặp tai nạn nên mất khả năng lao động, sức khỏe yếu, không thể tự lo cho bản thân. Gánh nặng gia đình dồn lên vai ông bà ngoại, dù tuổi đã cao nhưng vẫn phải làm thuê từng ngày để nuôi cả nhà.
Nhật Khánh là một cậu bé ngoan ngoãn, chịu khó học tập, dù cuộc sống thiếu thốn đủ bề nhưng vẫn luôn giữ nụ cười và quyết tâm đến trường. Em mơ ước được học hành đến nơi đến chốn để sau này có thể đỡ đần cho ông bà ngoại.
🌱 Rất mong sự chung tay của các mạnh thường quân để em Khánh có thêm điều kiện đến trường, không phải lo đói, lo thiếu sách vở, để tiếp tục nuôi dưỡng ước mơ của mình.