20/08/2026
CÓ MỘT MÙA TRĂNG ĐỂ NHỚ 💛💛💛
Đã gần một năm trôi qua kể từ chuyến hành trình Trung Thu năm 2025 về vùng sâu miền núi của tỉnh Bình Thuận cũ (nay là Lâm Đồng), nhưng với Tình nguyện viên, chắc hẳn những ký ức đẹp của ngày hôm ấy vẫn còn nguyên vẹn như mới hôm qua. Đó là chuyến xe chở đầy lồng đèn, bánh trái và những trái tim nhiệt huyết của tuổi trẻ, vượt qua những cung đường dài để đến với ngôi trường nhỏ giữa núi rừng. Càng tiến sâu vào những bản làng xa xôi, ai cũng háo hức mong chờ được gặp các em học sinh - những đứa trẻ vẫn luôn mong ngóng một đêm hội trăng rằm thật trọn vẹn.
Niềm vui của người tình nguyện viên ngày ấy không đến từ những điều lớn lao. Đó là khoảnh khắc nhìn thấy các em chạy ùa ra sân trường với ánh mắt sáng rực và nụ cười hồn nhiên. Là tiếng reo vang khi những chiếc lồng đèn được thắp sáng, là những tràng pháo tay giòn tan trong từng trò chơi, từng tiết mục văn nghệ. Có những em nhỏ ôm chặt món quà vào lòng như một báu vật, có em rụt rè nói lời cảm ơn khiến cả đoàn cảm thấy mọi vất vả trên đường đi đều trở nên xứng đáng.
Điều đặc biệt nhất mà chuyến đi mang lại chính là những bài học về sự sẻ chia. Các tình nguyện viên đã đến để trao yêu thương, nhưng lại nhận về nhiều hơn thế: những câu chuyện vượt khó, sự hồn nhiên của trẻ nhỏ và niềm tin rằng những việc làm tử tế luôn có sức lan tỏa mạnh mẽ. Chính những cảm xúc ấy đã trở thành động lực để nhiều người tiếp tục đồng hành và gắn bó với Câu lạc bộ Tình nguyện Nhà nhiều Nắng.
Mùa Trung Thu năm nay đang đến gần, mang theo một hành trình mới tại vùng sâu miền núi Tây Nguyên. Hy vọng rằng sẽ có thêm nhiều bạn trẻ tiếp tục khoác lên mình màu áo tình nguyện, cùng mang ánh trăng yêu thương đến với các em nhỏ. Bởi đôi khi, chỉ một chuyến đi ngắn cũng đủ để thắp sáng những ký ức đẹp và nuôi dưỡng những trái tim biết sống vì cộng đồng.
📸 Đội truyền thông VTCE I 2025.