Nhóm thiện nguyện Bạn Bè - Lan Cần Thơ

Nhóm thiện nguyện Bạn Bè - Lan Cần Thơ Nhóm kết nối bạn bè từ khắp mọi nơi để đóng góp mong mang lại chút niềm vui nho nhỏ cho những hoàn cảnh đang gặp những khó khăn thật sự trong cuộc sống.

01/08/2026,Xin chào các bạn,Hôm nay Lan xin gởi đến các bạn thông tin về 2 hoàn cảnh khó khăn cần hỗ trợ trong tháng 8/2...
01/08/2026

01/08/2026,
Xin chào các bạn,
Hôm nay Lan xin gởi đến các bạn thông tin về 2 hoàn cảnh khó khăn cần hỗ trợ trong tháng 8/2026 như sau:
Số 355: Hoàn cảnh của anh Trần Thanh Chí, chị Nguyễn Thị Chúc ở Ấp Đông Phước, X. Đông Thuận, TP. Cần Thơ. Hai vợ chồng anh chị có 2 người con, người con trai lớn có gia đình riêng tuy nhiên cũng nghèo và đang sống bên vợ. Con gái nhỏ năm nay 22 tuổi bị động kinh, chứng rối loạn lo âu và bệnh tim thường xuyên bị mệt.
Cả gia đình đang sống trong căn nhà đại đoàn kết, nhà không có đất canh tác nguồn thu nhập dựa vào việc làm thuê làm mướn. công việc không ổn định tuy nhiên do hai vợ chồng chí thú làm ăn nên thu nhập cũng đủ lo cho gia đình. Không may anh Chí bị TNGT bị chấn thương cột sống, gãy chân, liệt nữa người. Từ một người khỏe mạnh giờ mọi sinh hoạt của anh Chí phải trông chờ vào sự giúp đỡ của gia đình.
Chi phí điều trị càng ngày càng nặng, bà con lối xóm thương tình người cho một ít, không đủ vẫn phải vay mượn, hiện tại số nợ đã hơn 100 triệu. Ngoài chồng bị tai nạn còn con gái bị động kinh ngày đêm bị co giật không thể phụ giúp cho mẹ còn mẹ còn phải dành thời gian chăm sóc thêm cho đứa con gái này.
Xót chồng thương con nhưng cũng không thể làm gì hơn, mọi chi phí sinh hoạt của gia đình giờ nhờ vào sự đùm bọc của bà con lối xóm và chính quyền địa phương.
Qua bài viết này Lan hy vọng được bạn bè gần xa thấu hiểu cảm thông cho khó khăn của gia đình anh Chí chị Chúc chung tay giúp thêm chút ít cho gia đình họ vượt qua cơn thắt ngặt này.
Số 356: Hoàn cảnh anh Nguyễn Tấn Khoa, chị Nguyễn Thị Ngọc Tư, ở Ấp Đông Hòa, X. Đông Thuận, TP. Cần Thơ.
Anh chị có 4 người con, đứa con trai lớn mới 14 tuổi, bé nhỏ nhất mới 4 tuổi. Đứa con gái thứ 2 bị ung thư xương vào tháng 2/2025 hàng tháng phải lên BV Nhi Đồng 3 để điều trị. Phải phẫu thuật rồi xạ trị. Chị Tư phải ở nhà chăm lo cho 4 đứa con, còn anh Khoa phải đi làm một mình để gồng gánh cho gia đình. Nguồn thu nhập của anh Khoa để lo đủ cho 6 miệng ăn đã khó nay phải lo thêm bệnh tật cho con. Để có tiền điều trị gia đình phải đi vay mượn khắp nơi, số nợ ngày càng phình to mà bệnh của bé thì không biết khi nào mới chữa khỏi.
Qua bài viết này Lan cũng mong được anh chị em bạn bè gần xa chung tay giúp cho gia đình có thêm chút kinh phí để điều trị cho con và lo cho gia đình.
** Mọi đóng góp ACE bạn bè vui lòng chuyển về cho:
1. Trần Thị Tuyết Lan, số tk 0111000045555 VCB Cần Thơ
2. Bạn Đặng Thị Ngọc Diễm
3. Bạn Mai Thị Kim Thơ
*** Xin các bạn lưu ý giúp mấy điểm sau đây:
- Vui lòng ghi rõ họ tên người ủng hộ
- Vì nhóm có qui định trích 10tr trong tổng số đóng góp, số còn lại sẽ tích lũy cất nhà nhân ái, (số tiền tích lũy cất nhà nhân ái 70trđ) nếu các bạn giúp cụ thể cho hc nào vui lòng ghi rõ Lan sẽ cộng thêm vào số 10tr của nhóm
- Nếu các bạn không ghi rõ tên người đóng góp Lan sẽ ghi vào danh sách chung “Nhóm đặc biệt” nhóm này dành cho các bạn tham gia nhưng không muốn nêu tên cụ thể
**** Dự kiến tổng kết vào ngày 16/08/2026 và thăm gia đình vào ngày 23/08/2026.
Xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn. Chúc cho tất cả các bạn cùng gia đình luôn vui vẻ, bình an, làm gì cũng thuận lợi và gặp thật nhiều may mắn.
Tuyết Lan.

27/07/2026Xin chào các bạn!Ngày 26/07/2026 có hẹn với nhóm TNBB Lan Cần Thơ đến thăm và hỗ trợ 2 hoàn cản...
27/07/2026

27/07/2026
Xin chào các bạn!
Ngày 26/07/2026 có hẹn với nhóm TNBB Lan Cần Thơ đến thăm và hỗ trợ 2 hoàn cảnh khó khăn tháng 7 (số 353 – 354) vào lúc 1g chiều. Tuy nhiên mới hơn 8g ông Trời đã mưa cho 1 trận, rồi gần đến giờ đi lại thêm 1 đợt mưa nữa, nhưng cũng may là đến giờ trời đã tạnh mữa, chẳng những tạnh mưa mà còn nắng gắt.
Điểm đến đầu tiên của nhóm ở P. Thới Long, khi liên hệ với người dẫn đường được cho số của trưởng ấp để liên hệ, và có sự nhầm lẫn nên trưởng ấp đến điểm hẹn chờ nhóm vào buổi sáng chờ mãi không được mới quay về nên giờ nhóm phải chờ trưởng ấp quay trở lại. Thật ra nhóm đã đi hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn từ 2011 đến nay, chỉ có thời gian đầu nhóm có đi vào buổi sáng còn lại nhóm chỉ đi vào buổi chiều. Do đa số các thành viên tham gia đi đến thăm gia đình đều còn đang đi làm họ chỉ có thời gian rãnh vào ngày chủ nhật. Để tham gia công tác xã hội mọi người cũng phải chu toàn việc gia đình. Người xưa có câu “Tề gia, trị quốc, bình thiên hạ” việc nhà lo chưa xong đã lo việc ngoài xã hội cuộc sống gia đình chắc là khó bề ổn thỏa. Nhân đây Lan cũng chia sẻ đôi chút để tránh nhầm lẫn về sau.
Sau một hồi đứng chờ giữa trưa nắng thì cũng gặp được người dẫn đường vào nhà cô Huỳnh Thị Bé 77 tuổi. Cô bị tiểu đường hơn 20 năm, chân bị hoại tử phải tháo ngón nhưng không thể cưa vì bác sĩ bảo cô bị nghẽn mạch. Bàn chân hết mổ lấy mủ chỗ này thì nó lại làm mủ chỗ khác, cô luôn phải chịu những cơn đau hành hạ làm cho cơ thể càng ngày càng suy kiệt.
Cô có 4 người con 3 gái 1 trai giờ ai cũng có gia đình riêng nhưng ai cũng nghèo. Cô hiện đang ở chung với người con gái Út, người này cũng có 5 người con, trong đó con trai đầu lòng mất, con trai út mới hơn 20 tháng tuổi. Cuộc sống của cả gia đình 5 – 6 miệng ăn chỉ trông chờ vào tiền làm công nhân cho hãng nước đá của người con rể, nên cuộc sống của họ lúc nào cũng thiếu trước hụt sau. Nghe địa phương báo cũng đang làm hồ sơ cho cô lãnh tiền bảo trợ XH và cả người chăm cho cô cũng được lãnh tiền trợ cấp. Hy vọng mọi thủ tục được suôn sẻ để gia đình họ đỡ vất vả hơn. Qua đó để phần nào hỗ trợ gia đình cô Bé, Lan đại diện nhóm trao số tiền 11.400k hỗ trợ cho cô Bé có thêm kinh phí để điều trị bệnh và bồi dưỡng thêm cho sức khỏe của cô mau hồi phục.
Đằng nào cũng cảm ơn bạn trưởng ấp đã phải vòng tới vòng lui để chờ dẫn đường cho nhóm. Chia tay gia đình nhóm tiếp tục đi về xã Đông Thuận để hỗ trợ cho gia đình vợ chồng chị Hồng, khi nhóm cũng các anh chị dẫn đường chạy gần tới nhà chị Hồng mây đen bao trùm trên đầu, chạy mà ai cũng hồi họp vì sợ ướt đồ. Tuy nhiên Trời Phật Ông Bà cũng độ khi nhóm vừa đến nơi vừa ngồi trời trút cơn mưa nổi nước, mưa lớn dội xuống mái tole ngồi kế bên nói chuyện còn không nghe được.
Chị Hồng năm nay 49 tuổi bị nhiều chứng bệnh, trong đó có chứng bệnh viêm da cơ địa làm cho chị bị nổi mẫn ngứa chảy mủ khắp người. Từ một người phụ nữ khỏe mạnh siêng năng làm việc quán xuyến gia đình. Nay mọi thứ phải trông chờ vào sự hỗ trợ của chồng, ngay cả gội đầu cũng không được vì dị ứng với xà bông hay dầu gội. Bệnh của chị phải điều trị ở BV Da Liễu mọi chi phí đều phải tự túc vì BV Da Liễu chỉ chấp nhận BHYT khi nơi đăng ký KCB ban đầu đăng ký tại BV Da Liễu. Nhưng Lan nghĩ các bạn cũng thừa hiểu không ai trong chúng ta đi đăng ký nơi khám chữa bệnh ban đầu lại đăng ký tại BV Da Liễu. Chi phí điều trị ở đây rất đắt đỏ vì bác sĩ thường kê toa để bệnh nhân mua các loại thuốc trong đó có những thứ thuốc là thực phẩm chức năng giá trên trời.
Vợ chồng chị Hồng cũng có 4 người con, cũng có gia đình riêng, cũng nghèo, cha mẹ bệnh cũng không ai có khả năng để hỗ trợ. Cuộc sống của gia đình chị Hồng cũng đang gặp rất nhiều khó khăn, khi bản thân chị Hồng không thể đi làm. Chồng phải thường xuyên ở nhà để hỗ trợ, khi nào làm đủ công cũng được hơn 200k, hôm nào phải ở nhà nhiều chỉ được hơn 100k. Nào tiền cơm áo, nào tiền chợ rồi thêm tiền thuốc cho chị Hồng. Cuộc sống của gia đình chị Hồng càng ngày càng thêm khó khăn với những khoảng tiền vay mượn để điều trị bệnh cho chị. Để phần nào chia sẻ bớt khó khăn với gia đình Lan đã trao số tiến 11.400k đến chị để giúp cho chị có thêm kinh phí điều trị bệnh.
Khi kết thúc cuộc trò chuyện cũng vừa lúc trời tạnh mưa. Nhóm chia tay để quay về Cần Thơ. Do hôm nay đi thời gian chết nhiều quá nên về đến nhà đúng 6g với hơn 110km cho cả lượt đi và về.
Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian cuối tuần đi hỗ trợ 2 gia đình cùng Lan. Lan cũng xin cảm ơn tất cả anh chị em bạn bè đã chung tay đóng góp để Lan có thể mang đến chút niềm vui cho 2 gia đình ngày hôm nay. Xin hồi hướng tất cả công đức này đến tất cả anh chị em bạn bè đã và đang đồng hành cùng nhóm TNBB Lan Cần Thơ thân tâm luôn an lạc, gia đình luôn vui vẻ hạnh phúc, công việc luôn thuận lợi và suôn sẻ.
Hẹn các bạn vào chuyến từ thiện tháng 8 tới đây. Không quên chút cho tất cả các bạn cùng gia đình thật vui vẻ, bình an và hạnh phúc.
Tuyết Lan

20/07/2026Xin chào các bạn,Do có chút xíu trục trặc nên việc tổng kết danh sách ủng hộ 2 hoàn cảnh khó khăn tháng 7 có c...
20/07/2026

20/07/2026
Xin chào các bạn,
Do có chút xíu trục trặc nên việc tổng kết danh sách ủng hộ 2 hoàn cảnh khó khăn tháng 7 có chút chậm trễ. Hôm nay Lan xin gởi danh sách đóng góp ủng hộ 2 hoàn cảnh khó khăn tháng 7 (số 353 - 354) như sau:
Tổng số 140 thành viên tham gia hỗ trợ 2 hoàn cảnh khó khăn tháng 7 với số tiền thu được là 25.270k vnd. Lan sẽ trích 22.800k vnd để hỗ trợ cho 2 hoàn cảnh. Số còn lại 2.470k sẽ được tích lũy cất nhà nhân ái số 9.
Trong đó mỗi hộ nhận được 11.400k như chi tiết đính kèm và danh sách nhu yếu phẩm cho mỗi hộ.
Lan xin chân thành cảm ơn tất cả ACE bạn bè đã chung tay ủng hộ, đóng góp giúp đỡ 2 hoàn cảnh của tháng 7 (số 353 & 354), mong rằng với sự sẻ chia quý báu của các bạn tuy không lớn nhưng có thể mang lại niềm động viên và hy vọng cho các hoàn cảnh kém may mắn.
Nhóm sẽ đến hỗ trợ gia đình vào ngày 26/07/2026.
Lan xin chúc cho tất cả anh chị em bạn bè gần xa cùng người thân và gia đình luôn thật nhiều sức khỏe, bình an, hạnh phúc và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống.
- Tuyết Lan

01/07/2026,Xin chào các bạn,Hôm nay Lan xin gởi đến các bạn thông tin về 2 hoàn cảnh khó khăn cần hỗ trợ tron...
01/07/2026

01/07/2026,
Xin chào các bạn,
Hôm nay Lan xin gởi đến các bạn thông tin về 2 hoàn cảnh khó khăn cần hỗ trợ trong tháng 7/2026 như sau:
Số 353: Hoàn cảnh của vợ chồng anh Trương Việt Em và chị Nguyễn Thị Hồng ở Ấp Đông Giang A, X. Đông Thuận, TP. Cần Thơ.
Chị Hồng tuổi chưa ngoài 50 nhưng mang trong mình nhiều căn bệnh cùng lúc: đái tháo đường hơn 8 năm nay, thoái hóa đa khớp làm cho việc đi lại trở nên khó khăn, rối loạn chức năng tiền đình thường xuyên bị chóng mặt, ngoài ra chị còn bị viêm da cơ địa ngứa khắp mình, gãy liên tục làm cho da lở loét và chảy máu.
Khi còn khỏe mạnh vợ chồng anh chị cũng cố gắng làm ăn để lo cho gia, anh chị cũng có 3-4 người con nhưng ai cũng có gia đình riêng và cuộc sống của họ cũng khó khăn nên không lo tiếp gì được cho cha mẹ. Cha mẹ gia đình 2 bên cũng nghèo lại có bệnh. Chị Hồng không thể tự chăm sóc bản thân nên anh Việt Em phải thường xuyên ở nhà chăm sóc vợ, không thể đi làm chỉ còn biết đi giăng lưới bắt cá để lo cho từng bữa ăn của 2 vợ chồng. Nhưng lúc đau nhiều hoặc mệt phải nhập viện vợ chồng chỉ còn biết đi vay mượn hàng xóm. Tiền nợ ngày càng nhiều nhưng không thể đi làm để kiếm tiền trả nợ cho nên nợ ngày càng chồng chất.
Bản thân anh Việt Em cũng bị u ác của gan và đường mật trong gan, suy thận. Mặc dù bệnh nhưng anh rất thương vợ cố gắng cáng đáng mọi thứ vừa chăm sóc cho vợ, vừa phải đi làm kiếm tiền lo cho 2 vợ chồng. Giờ 2 vợ chồng chỉ tìm thuốc nam uống cầm cự qua ngày, khi nào đau nhức quá thì lại mượn tiền bà con lối xóm để mua thuốc uống cho qua cơn đau.
Mơ ước của 2 vợ chồng là làm sao cho hết bệnh để đi làm kiếm tiền trả nợ cho bà con lối xóm.
Số 354: Hoàn cảnh bà Huỳnh Thị Bé, 77 tuổi ở KV Bắc Vàng, P. Thới Long. TP. Cần Thơ. Bà Bé bị tiểu đường hơn 20 năm nay, gần đây khi chân bà bị nhiễm trùng, giờ phải bị tháo khớp mấy ngón chân, bị hoại tử thường xuyên làm mủ. Bà ở cùng với vợ chồng người con gái tên Kiều, vợ chồng chị Kiều có 2 cô con gái còn nhở, bé lớn mới học lớp 1 còn bé nhỏ vừa tròn 1 tuổi. Do chị Kiều phải ở nhà chăm mẹ và chăm 2 con nhỏ nên mọi chi phí sinh hoạt của cả gia đình chỉ trông chờ vào tiền công vài trăm ngàn của người con rể. Chồng chị Kiều rất siêng năng, anh luôn cố gắng làm lụng để lo cho gia đình, ai thuê gì anh cũng làm nhưng tiền công kiếm được không đáng là bao so với chi phí bệnh của mẹ và sinh hoạt của gia đình. Nhiều khi nhìn mẹ đau nhức muốn đi bệnh viện để điều trị nhưng không có khả năng 2 vợ chồng chỉ còn mơ ước làm sao cả 2 có thể đi làm kiếm tiền lo cho mẹ trị bệnh và lo cho 2 cô con gái nhỏ được đầy đủ hơn.
Qua 2 bài viết này Lan mong được bạn bè gần xa chung tay giúp đỡ cho 2 gia đình để họ có thể chút kinh phí điều trị bệnh và chăm sóc con nhỏ.
** Mọi đóng góp ACE bạn bè vui lòng chuyển về cho:
1. Trần Thị Tuyết Lan, số tk 0111000045555 VCB Cần Thơ
2. Bạn Đặng Thị Ngọc Diễm
3. Bạn Mai Thị Kim Thơ
*** Xin các bạn lưu ý giúp mấy điểm sau đây:
- Vui lòng ghi rõ họ tên người ủng hộ
- Vì nhóm có qui định trích 10tr trong tổng số đóng góp, số còn lại sẽ tích lũy cất nhà nhân ái, (số tiền tích lũy cất nhà nhân ái 70trđ) nếu các bạn giúp cụ thể cho hc nào vui lòng ghi rõ Lan sẽ cộng thêm vào số 10tr của nhóm
- Nếu các bạn không ghi rõ tên người đóng góp Lan sẽ ghi vào danh sách chung “Nhóm đặc biệt” nhóm này dành cho các bạn tham gia nhưng không muốn nêu tên cụ thể
**** Dự kiến tổng kết vào ngày 19/07/2026 và thăm gia đình vào ngày 26/07/2026.
Xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn. Chúc cho tất cả các bạn cùng gia đình luôn vui vẻ, bình an, làm gì cũng thuận lợi và gặp thật nhiều may mắn.
Tuyết Lan.

21/06/2026,Xin chào các bạn,Hôm nay Nhóm TNBB Lan Cần Thơ đã đến thăm và trao quà cho 2 hoàn cảnh tháng 6 số (351-352). ...
21/06/2026

21/06/2026,
Xin chào các bạn,
Hôm nay Nhóm TNBB Lan Cần Thơ đã đến thăm và trao quà cho 2 hoàn cảnh tháng 6 số (351-352). Khi đi về Lan cũng đã đăng sơ về hành trình chuyến đi cho nên giờ Lan sẽ ghi lại cuộc gặp gỡ với 2 gia đình gởi đến các bạn ạ.
Đoạn đường vào nhà cô Liễu (số 351 - ở KV Thạnh Thắng, P. Hưng Phú) cũng rất khó đi, có đoạn Lan nghĩ đây là đường cùng vì nó rất nhỏ hẹp, nhưng không khi đi qua khúc eo đó thì sâu bên trong lại là 1 xóm rất đông dân. Đa số người dân ở đây làm công nhân cho Công ty Taekwang và con cô Liễu cũng đang làm cho Công ty này.
Chồng mất khi con trai vừa tròn 8 tuổi, năm nay em ấy cũng đã 26 tuổi, những tưởng cố gắng làm lụng vất vả nuôi con đến khi con trưởng thành thì được hưởng phước con. Tuy nhiên cuộc đời không đơn giản như vậy khi cô được chẩn đoán K cổ tử cung phải vào hóa chất, mổ rồi xạ trị. Cũng nghĩ sau trận bạo bệnh này sóng yên gió lặng, nhưng không ngờ 2 năm sau cô lại tiếp tục được chẩn đoán bị K vú, cũng vào hóa chất, mổ rồi xạ trị. Cô cũng rất kiên cường khi liên tiếp đón nhận 2 cơn bạo bệnh, nhiều lần xạ trị làm cho sức khỏe cô hao mòn ăn uống không ngon, tay sưng phù đau nhức. Thôi thì cũng xong 2 lần điều trị thế mà phước bất trùng lai họa vô đơn chí khi vừa đây khi đi tái khám bác sĩ lại phát hiện cô có khối u trong phổi, bác sỉ hẹn tới để kiểm tra kỹ 1 lần nữa. Với đồng lương công nhân của con trai ngoài chi phí sinh hoạt cho 2 mẹ con còn phải để lo tiền thuốc điều trị cho cô với những đơn thuốc ngoài danh mục. Chính vì vậy sau thời gian dài trị bệnh số tiền nợ của cô giờ lên hơn 6-70 triệu.
Thôi thì để phần nào hỗ trợ cho 2 mẹ con cô Liễu Lan đại diện nhóm trao số tiền 11.150k (bao gồm nhu yếu phẩm và TM), phần nào giúp gia đình vượt qua được giai đoạn khó khăn này.
Chia tay gia đình cô Liễu nhóm quay về tiếp tục hướng về Ô Môn để đến nhà vợ chồng em Kiệt – Loan ở P. Thới Long. Đường vào nhà 2 em cũng khá xa nếu không có người dẫn đường chắc cũng khó hình dung ra để đi. Khi đến nơi gia đình vừa tổ chức xong thất thứ 4 cho em Loan, em đã không qua được cơn bạo bệnh mất cách đây hơn tháng. Vì em Loan còn 2 con nhỏ con trai lớn sang năm vào lớp 7, con trai nhỏ lớp 4, để phần nào hỗ trợ cho em Kiệt tiếp tục cho con ăn học và lo hậu sự cho vợ. Lan cũng đã trao số tiền 11.150k (bao gồm nhu yếu phẩm và TM), ngoài ra Lan cũng có hỗ trợ thêm 10q tập 200tr và 5 cây viết bi TL cho 2 bé đi học.
Thật sự chuyến đi hôm nay quá nhiều cảm xúc không chỉ riêng Lan mà các thành viên trong nhóm.
Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian cuối tuần đi hỗ trợ 2 gia đình cùng Lan. Chuyến đi hôm nay có chi buồn phiền cũng mong các bạn thông cảm vì 5 lần trúng cũng có lần thất để cho thấy sự kiên trì và bền bỉ của các bạn. Lan cũng xin cảm ơn tất cả anh chị em bạn bè đã chung tay đóng góp để Lan có thể mang đến chút niềm vui cho 2 gia đình ngày hôm nay. Xin hồi hướng tất cả công đức này đến tất cả anh chị em bạn bè đã và đang đồng hành cùng nhóm TNBB Lan Cần Thơ thân tâm luôn an lạc, gia đình luôn vui vẻ hạnh phúc, công việc luôn thuận lợi và suôn sẻ.
Hẹn các bạn vào chuyến từ thiện tháng 7 tới đây. Không quên chút cho tất cả các bạn cùng gia đình có 2 kỳ nghỉ lễ lớn thật vui vẻ, bình an và hạnh phúc.
Tuyết Lan

14/06/2026Xin chào các bạn,Lan xin tổng kết danh sách đóng góp ủng hộ 2 hoàn cảnh khó khăn tháng 6 như sau:Tổng số 140 t...
14/06/2026

14/06/2026
Xin chào các bạn,
Lan xin tổng kết danh sách đóng góp ủng hộ 2 hoàn cảnh khó khăn tháng 6 như sau:
Tổng số 140 thành viên tham gia hỗ trợ 2 hoàn cảnh khó khăn tháng 6 với số tiền thu được là 24.715k vnd. Lan sẽ trích 22.300k vnd để hỗ trợ cho 2 hoàn cảnh. Số còn lại 2.415k sẽ được tích lũy cất nhà nhân ái số 9.
Trong đó mỗi hộ nhận được 11.150k như chi tiết đính kèm và danh sách nhu yếu phẩm cho mỗi hộ.
Lan xin chân thành cảm ơn tất cả ACE bạn bè đã chung tay ủng hộ, đóng góp giúp đỡ 2 hoàn cảnh của tháng 6 (số 351 & 352), mong rằng với sự sẻ chia quý báu của các bạn tuy không lớn nhưng có thể mang lại niềm động viên và hy vọng cho các hoàn cảnh kém may mắn.
Nhóm sẽ đến hỗ trợ gia đình vào ngày 21/06/2026.
Lan xin chúc cho tất cả anh chị em bạn bè gần xa cùng người thân và gia đình luôn thật nhiều sức khỏe, bình an, hạnh phúc và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống.
- Tuyết Lan Ẩn bớt

01/06/2026,Xin chào các bạn,Hôm nay Lan xin gởi đến các bạn thông tin về 2 hoàn cảnh khó khăn cần hỗ trợ t...
01/06/2026

01/06/2026,
Xin chào các bạn,
Hôm nay Lan xin gởi đến các bạn thông tin về 2 hoàn cảnh khó khăn cần hỗ trợ trong tháng 6/2026 như sau:
Số 351: Hoàn cảnh của cô Ngô Thị Liễu 65 tuổi ở KV Thạnh Thắng, P. Hưng Phú, TPCT. Chồng mất khi con trai vừa tròn 8 tuổi, cô ở vậy nuôi con mong rằng sau này khi con trưởng thành sẽ đỡ vất vả hơn. Nhưng cuộc đời không mỉm cười với cô khi năm 2022 cô được chẩn đoán ung thư cổ tử công phải mổ và xạ trị. Gia đình không có tiền cô phải đi vay mượn khắp nơi. Dần dần sức khỏe cũng được hồi phục. Những tưởng đâu cuộc đời đã sang trang nhưng không, đến tháng 6/2025 cô lại phát hiện bị ung thứ vú phải cắt bỏ và xạ trị. Ngoài ra cô còn bị tiểu đường và suy giãn tỉnh mạch. Sức khỏe của cô hiện giờ rất yếu. Mọi chi phí sinh hoạt thuốc thang chỉ trông chờ vào đồng lương công nhân của người con trai năm nay 25 tuổi. Em vừa đi làm vừa chăm sóc mẹ. Ngày nào mẹ mệt em phải nghỉ làm ở nhà để chăm mẹ. Cuộc sống của 2 mẹ con luôn thiếu trước hụt sau.
Số 352: Hoàn cảnh A. Trần Văn Kiệt 48 tuổi và chị Nguyễn Thị Loan 45 tuổi ở 538/138/35A KV Thới Hòa 2, P. Thới Long, TPCT.
Trong căn nhà nhỏ của anh chị có 5 thành viên, 3 người lớn và 2 trẻ nhỏ cứ ngỡ cuộc sống của họ cứ thế lặng lẽ trôi trong niềm vui và hạnh phúc vì có đôi vợ chồng trẻ luôn chí thú làm ăn để chăm lo cho gia đình. Nào ngờ tháng 7/2025 chị Loan được chẩn đoán bị hội chứng thận hư, rồi bị Lupus ban đỏ, gút, suy giãn tỉnh mạch 2 chi dưới, thoái hóa và lao khớp gối.
Cha chồng vừa mới mất cách đây không lâu với số tiền vay mượn để điều trị bệnh cho ông nay con dâu lại mang nhiều căn bệnh cùng 1 lúc gia đình càng thêm suy kiệt. Khi còn khỏe chị Loan cũng làm nhiều việc để lo cho gia đình giờ đây bản thân không tự chăm sóc được, không làm ra tiền nhiều khi đi bệnh viện chồng phải nghỉ làm để lo cho vợ. Mẹ chồng năm nay 79 tuổi ở cái tuổi này bà cũng thường xuyên bị đau nhức, 2 con trai thì còn nhỏ đang tuổi ăn tuổi học. Cuộc sống của gia đình họ giờ càng trở nên khó khăn hơn.
Qua 2 bài viết này Lan mong được bạn bè gần xa chung tay giúp đỡ cho 2 gia đình để mẹ được sống lâu thêm với và các cháu tiếp tục được cắp sách đến trường.

** Mọi đóng góp ACE bạn bè vui lòng chuyển về cho:
1. Trần Thị Tuyết Lan, số tk 0111000045555 VCB Cần Thơ
2. Bạn Đặng Thị Ngọc Diễm
3. Bạn Mai Thị Kim Thơ
*** Xin các bạn lưu ý giúp mấy điểm sau đây:
- Vui lòng ghi rõ họ tên người ủng hộ
- Vì nhóm có qui định trích 10tr trong tổng số đóng góp, số còn lại sẽ tích lũy cất nhà nhân ái, (số tiền tích lũy cất nhà nhân ái 70trđ) nếu các bạn giúp cụ thể cho hc nào vui lòng ghi rõ Lan sẽ cộng thêm vào số 10tr của nhóm
- Nếu các bạn không ghi rõ tên người đóng góp Lan sẽ ghi vào danh sách chung “Nhóm đặc biệt” nhóm này dành cho các bạn tham gia nhưng không muốn nêu tên cụ thể
**** Dự kiến tổng kết vào ngày 14/06/2026 và thăm gia đình vào ngày 21/06/2026.
Xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn. Chúc cho tất cả các bạn cùng gia đình luôn vui vẻ, bình an, làm gì cũng thuận lợi và gặp thật nhiều may mắn.
Tuyết Lan.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni PhậtHôm nay nhân ngày Đại lễ Phật Đản, đủ duyên lành con cùng gia đình và bạn bè...
31/05/2026

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Hôm nay nhân ngày Đại lễ Phật Đản, đủ duyên lành con cùng gia đình và bạn bè phát tâm thả cá phóng sanh. Con xin đem tất cả công đức phóng sinh này chí thành hồi hướng:
Trước hết, nguyện hồi hướng đến cửu huyền thất tổ, ông bà tổ tiên nội ngoại hai bên, cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp và hiện đời của con; cùng tất cả hương linh thân thuộc đã quá vãng, nguyện nhờ công đức này mà được tiêu trừ nghiệp chướng, tăng trưởng phước lành, sớm được siêu sinh về cảnh giới an lành.
Con cũng xin hồi hướng đến cha mẹ hiện tiền được thân tâm an lạc, mạnh khỏe, trường thọ, tai qua nạn khỏi, phước huệ tăng trưởng.
Hồi hướng đến anh chị em, thân bằng quyến thuộc, bạn bè thân hữu gần xa, những người đã giúp đỡ con cũng như những người từng có duyên lành hay nghịch duyên với con, đều được bình an, hạnh phúc, sức khỏe dồi dào, công việc thuận lợi, gia đình hòa thuận.
Nguyện cho tất cả chúng sinh hữu tình trong pháp giới, những loài đang chịu khổ đau, bệnh tật, đói khát, sợ hãi, đều được thoát khổ, tăng trưởng thiện căn, biết quy y Tam Bảo và sớm thành tựu đạo quả giác ngộ.
Nguyện đem công đức phóng sinh này cúng dường mười phương chư Phật, chư Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng; nguyện cho thế giới hòa bình, chúng sinh an lạc, Phật pháp trường tồn.
Nguyện cho tất cả công đức này được viên mãn, đồng thành Phật đạo.
Nam Mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. (3 lần)
Nguyện đem công đức này
Hướng về khắp tất cả
Đệ tử và chúng sinh
Đều trọn thành Phật đạo.
Trộm vía hôm nay nắng đẹp cho Ngoại đi thả cá cùng 2 bạn Trúc và chị Sương. Ngày nào Ngoại còn khỏe ngày đó còn cho Ngoại đi thả cá.
Xin cảm ơn tất cả các bạn đã hùn phước ngày hôm nay.

24/05/2026,Xin chào các bạn,Hôm nay Lan cùng các bạn trong Nhóm TNBB Lan Cần Thơ đã đến hỗ trợ cho 2 hoàn cảnh khó khăn ...
24/05/2026

24/05/2026,
Xin chào các bạn,
Hôm nay Lan cùng các bạn trong Nhóm TNBB Lan Cần Thơ đã đến hỗ trợ cho 2 hoàn cảnh khó khăn tháng 5 (số 349 & 350)
Do lúc này thời tiết cũng thay đổi thất thường lúc nắng lúc mưa nên mọi người ai cũng thủ sẵn áo mưa mặc dù trời đang nắng gắt. Khi chuẩn bị xuất phát trời lại chuyển màu xám xịt ai cũng hồi hộp và cầu mong cho đi đến nơi được bình yên. Chuyến đi lần này cũng khá thuận lợi khi người dẫn đường đã ra điểm hẹn đợi từ lâu trong khi thành viên của nhóm xe bị xẹp vỏ hết xăng. Có trục trặc xíu nhưng chuyến đi gần 100km cho cả đi và về cũng được thuận lợi và suôn sẻ.
Điểm đến đầu tiên hôm nay của nhóm là hoàn cảnh cô Ngô Thị Yến ở P. Thới An Đông đang nuôi 3 cháu nhỏ trong khi bản thân cô cũng đang bị tiểu đường thường xuyên nhập viện. Hỏi thăm về gia đình cô Yến cũng khá phức tạp nghe xong Lan muốn hắc não luôn. Cô Yến có 3 người con 2 gái 1 trai, tất cả đều đã có gia đình riêng, cô có tổng cộng 13 cháu nội và cháu ngoại, rồi con cô có 2 dòng con cháu ngoại cô đã có gia đình và hiện giờ cô đã lên chức bà cố ở tuổi 70. Lan cố gắng tóm tắt lại cho dễ hiểu nhưng lúc nghe rất nhức đầu.
Trộm vía là 3 đứa cháu ngoại đang ở với cô rất ngoan và mê bóng đá, các cháu có nhiều “huy chương” của trường khi tham gia đấu giải. Hiện tại cha các cháu cũng có gởi tiền về cho cô nuôi con vì người này cũng đã có vợ mới nên tiền gởi về cũng không nhiều. Tuy nhiên hoàn cảnh của cô và các cháu cũng được địa phương quan tâm nên cũng đủ để sống qua ngày.
Phần nào hỗ trợ cho cô có thêm kinh phí lo cho các cháu Lan đã gởi tặng số tiền 10.400k (bao gồm nhu yếu phẩm và TM), trong đó Lan có trích ra 2 triệu đưa trực tiếp cho cháu lớn để sắm cho mỗi anh em người bộ quần áo và đôi giày mới. Phần còn lại trao cho cô Yến lo cho các cháu và hỗ trợ thêm cho cô trị bệnh.
Chia tay gia đình cô Yến chưa được bao lâu thì điện thoại reo, người dẫn đường đã chờ nhóm từ lúc 2g trong khi mọi người mới ra đến đường tỉnh lộ 922. Mọi người cũng cảm thấy ngại vì phải để phía địa phương chờ lâu. Khi đến được điểm hẹn lại tiếp tục chạy thêm 1 đoạn đường khá là chông g*i vì không có cầu bắc qua sông nên phải chạy đường vòng khá xa đường lại khó đi.
Đến nơi được anh Có nhân vật chính của hoàn cảnh số 350 đãi cho uống nước dừa, đang chạy ngoài nắng được ly nước dừa thật là đã khát. Hoàn cảnh gia đình anh Có cũng không khá gì hơn, căn nhà trống từ trước ra sau không có vật gì là đáng giá.
Anh chị cũng có 3 người con đều có gia đình riêng và cả 3 đã đi Bình Dương mưu sinh để cháu nội cháu ngoại lại cho anh chị nuôi và trông coi. Bản thân anh chị cũng bệnh giờ không làm gì được nhiều, hàng ngày đi chày lưới đặt lờ bắt cá, trồng rau kiếm vài chục ngàn lo từng bữa cơm cho 5-6 miệng ăn, cuộc sống của họ thiếu trước hụt sau. Đứa cháu nội của anh bị TNGT nay cũng đi lại được, khi thấy nhóm sắp những phần quà lên và cháu đã nói với anh trai “có cá mòi nữa, hôm nay mình có cá ăn rồi” nghe mà xót xa.
Để phần nào hỗ trợ cho anh chị có thêm ít tiền lo cho các cháu, Lan đã đại diện gởi số tiền 11.600k từ sự đóng góp của các bạn (bao gồm nhu yếu phẩm và TM), hy vọng có thể giúp cho gia đình có thể vơi bớt chút khó khăn.
Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian cuối tuần đi hỗ trợ 2 gia đình cùng Lan. Lan cũng xin cảm ơn tất cả anh chị em bạn bè đã chung tay đóng góp để Lan có thể mang đến chút niềm vui cho 2 gia đình ngày hôm nay. Xin hồi hướng tất cả công đức này đến tất cả anh chị em bạn bè đã và đang đồng hành cùng nhóm TNBB Lan Cần Thơ thân tâm luôn an lạc, gia đình luôn vui vẻ hạnh phúc, công việc luôn thuận lợi và suôn sẻ.
Hẹn các bạn vào chuyến từ thiện tháng 6 tới đây. Không quên chút cho tất cả các bạn cùng gia đình có 2 kỳ nghỉ lễ lớn thật vui vẻ, bình an và hạnh phúc.
Tuyết Lan.

16/05/2026Xin chào các bạn,Tháng 5 này Lan nhận được sự đóng góp từ các bạn sớm nên Lan cũng tranh thủ tổng kết danh sác...
16/05/2026

16/05/2026
Xin chào các bạn,
Tháng 5 này Lan nhận được sự đóng góp từ các bạn sớm nên Lan cũng tranh thủ tổng kết danh sách để gởi đến các bạn.
Tổng số 142 thành viên tham gia hỗ trợ 2 hoàn cảnh khó khăn tháng 5 với số tiền thu được là 24.810k vnd. Lan sẽ trích 22tr vnd để hỗ trợ cho 2 hoàn cảnh. Số còn lại 2.810k sẽ được tích lũy cất nhà nhân ái số 9.
Trong đó hộ 349 nhận được 11.600k, hộ 350 nhận được 10.400k như chi tiết đính kèm và danh sách nhu yếu phẩm cho mỗi hộ.
Lan xin chân thành cảm ơn tất cả ACE bạn bè đã chung tay ủng hộ, đóng góp giúp đỡ 2 hoàn cảnh của tháng 5 (số 349 & 350), mong rằng với sự sẻ chia quý báu của các bạn tuy không lớn nhưng có thể mang lại niềm động viên và hy vọng cho các hoàn cảnh kém may mắn.
Nhóm sẽ đến hỗ trợ gia đình vào ngày 24/05/2026.
Lan xin chúc cho tất cả anh chị em bạn bè gần xa cùng người thân và gia đình luôn thật nhiều sức khỏe, bình an, hạnh phúc và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống.
- Tuyết Lan

Address

Can Tho

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Nhóm thiện nguyện Bạn Bè - Lan Cần Thơ posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Shortcuts

Share