19/11/2025
“ĐÔNG HẢI – MÙA TRĂNG VƯƠN MÌNH”
Đã hơn 1 tháng trôi qua kể từ ngày đoàn Hành Trình Tử Tế đặt chân đến xã Đông Hải – vùng đất tận cùng của Tổ quốc.
Nhưng trong mỗi “Chiến binh Áo Đen”, dư âm của hành trình vẫn còn đó – là ánh mắt hồn nhiên, là nụ cười trong veo, là những lời cảm ơn giản dị mà chân thành từ các em nhỏ, phụ huynh và bà con địa phương.
Giờ đây, khi hành trình đã khép lại, là lúc chúng ta cùng nhìn lại những con số biết nói, minh chứng cho một năm thứ 11 thật đáng tự hào của Hành Trình Tử Tế – một năm của những cái “Nhất”:
- Nhanh nhất: Chỉ sau 7 phút 48 giây, đường link đăng ký tham gia đã đạt 130 CTV – con số kỷ lục từ trước đến nay.
- Đông nhất: Năm thứ 11 cũng ghi nhận số lượng thành viên tham gia đông nhất – 124 CTV & BTC cùng hội tụ về Đông Hải.
- Nhiều nhất: Hành Trình năm nay đã trao quà cho 1.276 học sinh tiểu học, 50 bé mầm non và 129 hộ gia đình khó khăn – số lượng lớn nhất trong suốt 11 năm qua.
- Gấp rút nhất: Chỉ trong 3 tuần chuẩn bị, toàn bộ kế hoạch chi tiết cho hành trình năm 2025 đã được triển khai và hoàn thiện.
- Quy mô nhất: Với tổng kinh phí tổ chức đạt 699 triệu đồng – mức cao nhất từ trước đến nay.
- Lan tỏa nhất: Gần 60 điểm cầu và Nhà Đồng Hành từ khắp vùng Mekong và nhiều nơi khác đã cùng chung tay, góp sức tạo nên hành trình đầy ý nghĩa này.
Tất nhiên, bên cạnh những thành tích rực rỡ, chúng tôi cũng ghi nhận không ít thử thách, cả chủ quan lẫn khách quan. BTC Hành Trình Tử Tế đã cùng nhau ngồi lại, nghiêm túc nhìn nhận và xây dựng phương án để khắc phục, cải thiện trong những mùa Hành Trình tiếp theo – với mong muốn mỗi năm, mỗi bước chân đều vững vàng và trọn vẹn hơn.
Hành Trình Tử Tế 2025 đã khép lại, nhưng những ký ức đẹp thì vẫn còn đọng mãi – trong từng ánh mắt, nụ cười của các em nhỏ Đông Hải và trong trái tim của từng “Chiến binh Áo Đen”.
Chúng ta đã cùng nhau hoàn thành sứ mệnh chuyển giao niềm vui và ươm mầm ước mơ, để từ đó, hy vọng sẽ nảy nở và lan tỏa trên mảnh đất diêm dân đầy nắng gió – nơi những con người bình dị vẫn đang từng ngày “vươn mình” cùng sự phát triển của Đất Nước.
Thay mặt Ban Tổ Chức Hành Trình Tử Tế 2025, xin được gửi lời tri ân sâu sắc đến gần 60 Điểm Cầu và Nhà Đồng Hành – những người đã cùng chia sẻ, góp lửa và đồng hành để Hành Trình năm nay trọn vẹn đến vậy. Và đặc biệt, lời cảm ơn chân thành nhất xin gửi đến 124 Chiến binh Áo Đen, những người đã không ngại gian khó, luôn hết mình trong từng khoảnh khắc, từng công việc nhỏ nhất. Nếu không có tinh thần kiên cường, sự đoàn kết và trái tim nhiệt huyết ấy – chắc chắn Hành Trình Tử Tế 2025 sẽ không thể có được những thành quả hôm nay.
Chúng tôi trân trọng, biết ơn và tự hào về tất cả các bạn – những con người đang cùng nhau viết tiếp hành trình “Chuyển giao niềm vui và nụ cười đến khắp mọi miền Tổ quốc.”
Trân trọng và biết ơn.