07/02/2022
CON CŨNG MUỐN ĐÓN TẾT VỚI GIA ĐÌNH MÌNH !!!
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
Những ngày cuối năm 2021, là ở một giai đoạn mà người người nhà nhà chuẩn bị tất bật chạy deadlines để khép lại một năm cũ và sẵn sàng chào đón một năm mới sắp đến.
Vậy ấy mà, báo đài truyền thông các thông tin rầm rộ về những hiện trạng các trẻ em là những nạn nhân trong những cuộc hôn nhân gia đình đã tan vỡ và cái kết do những đứa trẻ gánh chịu !
Vụ án của một cô bé 8 tuổi, là một sự việc được truyền thông ảnh hưởng rất lớn đến Xã Hội và cũng như Cộng Đồng Mạng. Bị người tình của bố đánh đến tử vong vì một lý do " Dạy học hoài mà bé không hiểu ", những điều sau đây chùng ta cùng nhau nghe và thấu hiểu những điều cô bé đã trải qua
Không phải đánh lần một có thể dẫn đến cái chết mà là đã có lần hai, lần ba lặp đi lặp lại nhiều lần từ 1 chiếc roi mây, đau đến tận xương tuỷ.
Là những tháng ngày em phải sống trong sự dày vò, đớn đau. mặc dù đã van xin, gào thét để được tha xin ngừng đánh đập. Nhưng với những kẻ ác nhân này, sự cầu xin cũng là vô nghĩa
Ở một căn phòng nhỏ của một khu chung cư, là mỗi ngày em thức dậy không như những đứa trẻ khác được vui tươi, ăn uống đầy đủ và trọn vẹn. Mà là những bữa ăn sơ sài, sau đó là những buổi học áp lực, khi cây "roi mây" luôn luôn được đặt trên bàn.
—————————
Có 2 điều sao đây làm cho bản thân mình phải suy ngẫm rất nhiều!
Thứ nhất nếu đã quyết định đem một sinh linh nhỏ bé đến với thế giới này, thì cũng phải có trách nhiệm bảo vệ sinh linh ấy trưởng thành lành mạnh.
Thật ra không chỉ riêng sự việc của cô bé này, mà xã hội ngoài kia còn rất nhiều cặp vợ chồng khác họ vì cái gọi là áp lực xã hội, nghĩa vụ đến tuổi lập gia đình, nên vẫn chưa nhận thức và hiểu ý nghĩa và trách nhiệm của người làm cha làm mẹ là gì, họ đã vội vàng sinh con.
Đứa con sinh ra như một chuyện đương nhiên, nhưng khi chính cha mẹ cũng chưa là những người trưởng thành về mặt tâm sinh lý, thiếu khả năng quản trị cảm xúc cá nhân.
Một tâm hồn, một cơ thể chỉ vì nhỏ bé không đủ sức chống cự với cuộc đời này, xứng đáng bị đối xử như vậy sao?
Thứ hai, những bậc phụ huynh hiện nay nên bỏ đi những cách giáo dục bằng đòn roi với trẻ. Điều đó không giúp trẻ thông minh hơn, học giỏi hơn và nhanh hiểu bài hơn.
Và cuối cùng, đừng sống thờ ơ khi bên tai văng vẳng tiếng khóc của người khác.
Vì có thể chúng ta sẽ không bao giờ lường trước được, ngày hôm nay là lần cuối cùng được nhìn thấy một đoá hoa dại nhỏ bé dập nát sau cơn mưa.