03/02/2025
🌷Năm Mới Nói Chuyện Cũ 🌷
🤗 Chẳng là nhân chuyến về lại Cần Thơ để phát học bổng học sinh và bàn giao lại cho một người anh em khác phụ trách, tôi hay tin bà Hường (một bạn nghèo mà Hoa Lúa Charity kết thân) đang trong tình trạng nguy kịch ...😢 Tôi đã đến thăm và gửi chút quà hỗ trợ . Sau đó, tôi về lại Biên Hòa - Đồng Nai mà lòng đầy ưu tư trước tình trạng sức khỏe của bà Hường. Hai ngày sau, tôi liên hệ bác sĩ Trường (một người quen) để gửi gắm chăm sóc cho bà ...
💖 Sau khi bác Trường nhận lời, không những bác đến thăm khám còn kêu gọi EThanHu (một mạnh thường quân tài trợ viện phí), đồng thời bác cũng hỗ trợ bà và gia đình lo các khoản khác ... 🤔 Nói chung, mỗi người mỗi khoản, cũng chung tay ít nhiều ...
Tạ ơn Chúa, cảm ơn Bề Trên, kết quả là tình trạng sức khỏe của bà đã có tiến triển tốt và bà đã có thể về nhà cùng đón Tết với gia đình và con cháu...
🐣 Xin mượn Trang Hoa Lúa Charity này để gửi lời cảm ơn tất cả, đặc biệt chị Vân, bác Trường, bác Tuyển, quý chị Dưỡng sinh, bạn Phượng ... đã kịp thời hỗ trợ cho bà, nhất là cho gia đình bà Hường cảm thấy sự ấm áp tình người qua sự kiện này. 💞
🌾 Kính chúc tất cả quý vị được hưởng trọn mùa Xuân với đầy ắp sự ấm áp của gia đình và người thân, công việc được nhiều thuận lợi ... 🥰
📸Vân Nguyên
👇dưới đây là một vài hình ảnh ...