15/02/2025
HÀNH ĐỘNG CAO NHẤT CỦA TẤM LÒNG TỪ THIỆN.
“ Em nghĩ mỗi con người đều có một lựa chọn riêng cho cuộc sống của mình nhưng đều có một mong muốn chung là cuộc đời của mình sống phải có ý nghĩa. Và với cái độ tuổi Thanh xuân đang tràn đầy tình yêu thương thì e muốn thực hiện một tâm nguyện có ý nghĩa cho cuộc đời , em mong rằng những ngày tháng e còn sống trên thế gian này là những ngày tươi đẹp , đáng sống. Em nghĩ cho đi là còn mãi”
Đây là những lời chia sẻ của bạn Nguyễn Thị Vương Oanh (p. Nam Hồng, Tx Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh) về lí do đã đăng ký hiến mô, hiến tạng sau khi qua đời.
❤ Những ngày cuối 9 năm 2024 vừa qua, câu chuyện về người anh, người đồng nghiệp của tôi là bác sĩ Nguyễn Lê Trung, phó chủ nhiệm khoa mắt bệnh viện quân y 103 thực hiện di nguyện của mẹ trước khi qua đời vì bệnh ung thư đã đồng ý hiến giác mạc của mẹ, tặng lại ánh sáng cho người khác đã làm thổn thức hàng triệu trái tim. “Trong suốt quá trình thu nhận, người con trai cụ chỉ đứng lặng lẽ quan sát từ một góc phòng. Chỉ đến khi các kỹ thuật viên đã lấy giác mạc xong, người con trai ấy mới lại gần, đặt tay lên mái tóc của mẹ, rồi ôm lấy mẹ mà bật khóc... Anh ôm mẹ lần cuối cùng sau khi hiến tặng giác mạc của mẹ để mang lại ánh sáng cho người khác".
Được biết, mẹ của bác sĩ Trung là Đại úy Lê Thị Hồng Minh, nguyên nhân viên khoa dược tại Bệnh viện Quân y 103.Trước khi mất, bà đã bày tỏ di nguyện muốn hiến tặng giác mạc của mình để giúp đỡ những bệnh nhân mù lòa. Con trai bà là bác sĩ chuyên khoa mắt, đã kìm nén nỗi đau mất mẹ để thực hiện di nguyện cao cả này. Rất nhiều người đã không cầm nổi nước mắt khi nghe câu chuyện về tình yêu, về tấm lòng nhân hậu của hai mẹ con bác sĩ Trung. Hai người mù đã được nhận giác mạc của bà sau ca ghép tại Bệnh viện Mắt Trung ương đều đã nhìn thấy ánh sáng trở lại.
❤Ghép mô, tạng là phương pháp điều trị hiệu quả cho người bệnh bị hỏng mô, tạng không phục hồi. Kĩ thuật ghép tạng được xem là một trong mười thành tựu quan trọng nhất của y học thế giới, là một trong mười phát minh về khoa học kĩ thuật làm thay đổi cuộc sống nhân loại. Hiện nay nguồn tạng từ người cho chết não tại Việt Nam rất thấp. Nhiều người chết não vì tai nạn giao thông hay các bệnh lý khác nhưng chưa đăng ký hiến tạng, rất lãng phí. Trong khi đó có hàng chục nghìn người bệnh đang mòn mỏi chờ tạng để ghép. Thay vì vùi nguồn sống vào lòng đất hay thiêu cháy thì hãy dùng nó để cứu người… Nguồn tạng hiến là niềm hy vọng và cứu cánh cuối cùng của người bệnh để cho sự sống hồi sinh.
Hiến tặng mô tạng là nghĩa cử cao đẹp giúp mang lại cuộc sống mới cho nhiều bệnh nhân kém may mắn. Với tinh thần trách nhiệm và sự nhiệt huyết của tuổi trẻ, các cán bộ đoàn viên thanh niên là cầu nối giúp ngành y tế lan tỏa hơn nữa thông điệp ý nghĩa, nhân văn của hoạt động hiến tặng mô tạng tới cộng đồng, từ đó mở ra cơ hội sống cho nhiều người bệnh đang chờ hiến mô, tạng.
❤Nhiều bạn trẻ hiện nay, có nguyện vọng hiến tạng nhưng không được gia đình ủng hộ. Đó là điều dễ hiểu, bởi bố mẹ nào mà chẳng thương con, ai cũng muốn con mình dù có chết đi cũng vẫn sẽ “vẹn toàn”. Cùng với quan niệm người Việt Nam bao đời, không chấp nhận bản thân mình chết đi với cơ thể không còn vẹn nguyên… đã thật sự là rào cản lớn trong việc triển khai vận động hiến mô, tạng. Thậm chí, có những người đã đồng ý hiến tạng song lại chịu áp lực, những rào cản từ chính gia đình, họ hàng, những người xung quanh mà đành rút lại nguyện vọng. Dù nhận được sự phản đối như vậy nhưng nhiều bạn trẻ vẫn không từ bỏ nguyện vọng. Các bạn đã ngày ngày kiên trì thuyết phục gia đình, cha mẹ rằng có rất nhiều người cần tạng hiến như thế nào, rằng ý nghĩa cao cả của hành động này ra sao, rằng cho đi là nhận lại và đó là nguyện vọng xuất phát từ sâu thẳm tấm lòng.
Việc hiến tặng mô, tạng cho những người bị suy tạng là một món quà vô giá. Bởi đây không chỉ là một nghĩa cử cao đẹp mà còn giúp nối dài sự sống cho những người bệnh tưởng chừng như đã tắt hết hy vọng với cuộc đời. Với tinh thần nhân ái, sẻ chia, nhiều người đã quyết định hiến tạng để góp phần thay đổi cuộc sống của những người bệnh kém may mắn đang chờ đợi nguồn tạng hiến.
❤Thống kê cho thấy, tại Việt Nam hiện có khoảng 10.000 người suy gan, thận cần ghép tạng thay thế, khoảng 300.000 người mắc bệnh lý giác mạc và hàng ngàn người mắc bệnh suy tim. Dù những năm gần đây, Việt Nam liên tục ghi các dấu ấn mới vào bản đồ ghép bộ phận cơ thể người của thế giới như ghép tim, phổi, chi thể… Đây là những kỹ thuật khó mà không phải quốc gia nào cũng đạt được. Thế nhưng, khó khăn nhất hiện nay của ngành ghép tạng không còn ở kỹ thuật khó mà bởi sự khan hiếm nguồn mô tạng hiến. Vì thế vẫn còn rất nhiều người bệnh đang phải vật lộn duy trì sự sống từng ngày, chờ đợi từng phút để được ghép tạng.
Theo số liệu cập nhật từ Trung tâm Điều phối ghép tạng Quốc gia đến tháng 2 năm 2025 có 31392 người đăng kí hiến tạng, 4320 lượt người bệnh chờ ghép, 186 người hiến tạng chết não thực tế. Theo thống kê, tại Quảng Ninh đang có khoảng 1.000 người mắc bệnh suy thận và khoảng 30% đang nằm trong danh sách chờ được ghép thận.
Một đốm lửa nhỏ dù tắt đi vẫn có thể nhóm lên sự sống cho nhiều ngọn lửa và mỗi người chúng ta đều có thể tạo nên phép màu cho nhiều mảnh đời khác. Đó là hành động cao quý, không chỉ thể hiện giá trị nhân văn sâu sắc mà còn thể hiện tinh thần tương thân, tương ái cao cả.
❤Tôi vẫn nhớ rằng cách nay khoảng 15 năm khi còn là sinh viên y, chúng tôi tham gia câu lạc bộ vận động hiến máu nhân đạo, khi đó nhận thức của mọi người với công tác hiến máu nhân đạo còn rất hạn chế, nhiều người còn cho rằng đó là ăn cắp máu để bán, người hiến máu sẽ bị suy giảm sức khỏe. Tuy nhiên thực tế hiện nay sau nhiều năm, nhận thức của người dân đã có rất nhiều thay đổi, hoạt động hiến máu nhân đạo đã trở thành thường quy, là những chương trình lớn như lễ hội xuân hồng và nhận được sự hưởng ứng của đông đảo người dân, đoàn viên thanh niên. Riêng đoàn thanh niên bệnh viện ĐKKV Cẩm Phả trong những năm qua đã tuyên truyền vận động và tổ chức nhiều chương trình hiến máu nhân đạo thu được hàng trăm đơn vị mỗi chương trình, ngoài ra các đoàn viên thanh niên, cán bộ y tế cũng tham gia tích cực trong các đợt hiến máu cấp cứu. Có nhiều điển hình tiêu biểu trong công tác hiến máu của đơn vị đã được nhận giấy khen của thành phố như điều dưỡng Nguyễn Quốc Thành khoa TMH đã hiến máu hơn 10 lần, Bác sĩ Triệu Giang Nam phó khoa YHCT PHCN hiến máu hơn 30 lần, bác sĩ Nguyễn Khắc Toàn phó phòng KHTH hiến máu hơn 20 lần... Tôi tin rằng với sự chung tay của toàn thể xã hội, sự nhiệt huyết của tuổi trẻ, những giá trị tích cực, những việc làm tốt sẽ được ghi nhận và ngày càng lan rộng, trong đó việc hiến máu nhân đạo cũng như hiến mô tạng sẽ ngày càng được cộng đồng và xã hội ủng hộ.
❤Nguyên Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến từng xúc động chia sẻ: “Việc cho, hiến tạng để cứu sống người khác là hành động cao nhất của tấm lòng từ thiện. Chết là trở về với cát bụi nhưng cho đi là còn mãi. Tôi tin rằng, mỗi khi nhìn thấy ánh mắt, nhịp đập trái tim của người thân mình vẫn hiển hiện… Đó chính là hạnh phúc vô bờ của người ở lại”.
Có thể thấy rằng, việc hiến tạng sau khi qua đời, trao tặng cho người khác món quà quý giá của sự sống đã bắt đầu “đâm chồi nảy lộc”, lan tỏa trong nhận thức của nhiều con người Việt Nam với tâm niệm “Cho đi là còn mãi!”. Và sự lan tỏa đó sẽ giúp có thêm nhiều đôi mắt sáng, thêm nhiều trái tim ấm áp vẫn tiếp tục đập những nhịp yêu thương…, để sự sống được tái sinh từ cái chết.
- BS Phạm Thanh Tùng. Bí thư đoàn TN BV ĐKKV CP.
liên hệ với chúng tôi.