16/07/2026
CHÍN NĂM ĐỒNG HÀNH, MỘT ĐỜI KHẮC GHI...
Trọng kính Cha Sở Phêrô Trịnh Quốc Việt thân yêu của chúng con.
Có những cuộc gặp gỡ là do Thiên Chúa sắp đặt. Và cũng chính Ngài, trong tình yêu quan phòng, lại dẫn mỗi người đi trên con đường riêng của sứ vụ. "Chín năm" Chỉ vỏn vẹn 2 tiếng, nhưng khi nhìn lại, đó là cả một hành trình được viết bằng tình yêu, sự hy sinh và trái tim của một người mục tử luôn âm thầm sống cho đoàn chiên mà Thiên Chúa đã trao phó.
9 năm trước Cha đến với Giáo Xứ chúng con mang theo hành trang của một người mục tử, khi đó mọi thứ con lạ lẫm và xa lạ. Hôm nay sau bao nhiêu mùa Giáng Sinh, Phục Sinh, sau biết bao tiếng chuông ngân vang, biết bao Thánh Lễ, Cha đã thành người Cha tinh thần của chúng con và là một phần không thể thiếu trong trái tim của cộng đoàn chúng con. 9 năm, đủ để những đứa trẻ ngày nào lớn lên trong đức tin dưới sự dìu dắt của Cha, đủ để những Thánh lễ, những bài giảng, những lời động viên và cả những nụ cười hiền hậu của Cha trở thành một phần ký ức đẹp của cộng đoàn chúng con.
Có lẽ sẽ còn rất lâu nữa, chúng con mới quen với hình ảnh không còn Cha hiện diện nơi cung thánh, không còn được nghe giọng nói thân quen hay đón nhận nụ cười hiền hậu của Cha mỗi dịp gặp gỡ. Sự chia tay hôm nay khiến lòng chúng con không khỏi nghẹn ngào. Nhưng hơn tất cả, chúng con hiểu rằng người mục tử luôn bước đi theo tiếng gọi của Thiên Chúa. Nơi nào Giáo hội cần, nơi ấy Cha lại tiếp tục lên đường gieo hạt giống Tin Mừng bằng tất cả trái tim của mình.
Những điều đẹp đẽ của Giáo Xứ hôm nay, đó là nhờ biết bao giọt mồ hôi và những lời cầu nguyện bền bỉ của Cha suốt 9 năm qua. Có những công việc Cha làm mà không ai biết, có những nỗi lo Cha âm thầm mang lấy, có những hy sinh Cha lặng lẽ dâng lên Chúa chỉ để giáo xứ ngày một hiệp nhất, trưởng thành và vững mạnh hơn trong đức tin.
Chúng con xin được nói lời cảm ơn, một lời cảm ơn tuy ngắn gọn nhưng chứa đựng tất cả lòng kính trọng, yêu mến và biết ơn của chúng con dành cho Cha. Cảm ơn Cha vì đã yêu thương giáo xứ như chính gia đình của mình. Cảm ơn Cha vì đã đồng hành với chúng con trong những lúc vui cũng như khi buồn, trong những ngày lễ trọng đại cũng như những tháng ngày bình dị.
Giờ phút chia tay chắc chắn sẽ có nước mắt, nhưng đó là những giọt nước mắt của lòng biết ơn và yêu thương. Chúng con tin rằng, dù Cha đến nơi phục vụ mới, hình ảnh của Cha vẫn sẽ mãi ở lại trong trái tim mỗi người chúng con. Và chúng con cũng hy vọng rằng, ở bất cứ nơi đâu, Cha vẫn sẽ nhớ về giáo xứ này như một mái nhà đã cùng Cha viết nên một chặng đường đầy hồng ân. Nguyện xin Thiên Chúa là Đấng đã gọi và sai Cha lên đường, tiếp tục gìn giữ Cha trong tình yêu và ân sủng của Ngài; ban cho Cha luôn mạnh khỏe, bình an, tràn đầy niềm vui và nhiệt huyết để tiếp tục sứ vụ cao quý mà Chúa đã trao phó.
Kính chúc Cha lên đường bình an. Xin cảm ơn Cha vì tất cả. Chúng con sẽ luôn nhớ đến Cha trong lời cầu nguyện, như Cha đã từng nhớ đến chúng con trong suốt chín năm qua.
Xin Thiên Chúa chúc lành và đồng hành cùng Cha trên mọi nẻo đường phục vụ.