30/08/2024
🇻🇳🇻🇳Kỷ Niệm 79 Năm Quốc Khánh🇻🇳🇻🇳
🇻🇳[2/9/1945-2/9/2024]🇻🇳
Ngày Quốc khánh 2/9 là dịp để chúng ta cùng nhau tưởng nhớ và tri ân những hy sinh cao cả của ông cha, những người đã không tiếc máu xương để giành lại độc lập, tự do cho Tổ quốc. Để có được một đất nước độc lập và phát triển như ngày hôm nay, biết bao thế hệ người Việt đã phải đối mặt với những thử thách khắc nghiệt, từ cuộc chiến tranh chống thực dân Pháp đến cuộc kháng chiến trường kỳ chống đế quốc Mỹ. Những anh hùng dân tộc như Võ Thị Sáu, Nguyễn Văn Trỗi và bao người chiến sĩ vô danh khác đã ngã xuống để đổi lấy từng tấc đất tự do, từng lá cờ đỏ sao vàng tung bay trên khắp mọi miền đất nước.
Để khẳng định quyền tự quyết của dân tộc Việt Nam, vào sáng ngày 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Trong bản tuyên ngôn, Bác đã dõng dạc tuyên bố: "Tất cả các dân tộc trên thế giới đều sinh ra có quyền bình đẳng. Dân tộc nào cũng có quyền sống, quyền sung sướng và quyền tự do." Lời tuyên bố này không chỉ khẳng định chủ quyền và quyền tự do của dân tộc Việt Nam mà còn thể hiện tinh thần đoàn kết với các dân tộc bị áp bức trên toàn thế giới.
Đến ngày 19/9/1954, tại đền Giếng thuộc khu di tích Đền Hùng, khi nói chuyện với các cán bộ chỉ huy thuộc Đại đoàn quân Tiên Phong (Sư đoàn 308) đang hành quân về tiếp quản Thủ đô Hà Nội, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã căn dặn: "Các Vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước." Đây không chỉ là lời nhắc nhở về trách nhiệm bảo vệ Tổ quốc mà còn là lời kêu gọi cho sự đoàn kết toàn dân trong mọi lĩnh vực, từ kinh tế, chính trị, đến văn hóa và xã hội. Bác cũng khẳng định mạnh mẽ: "Nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một. Sông có thể cạn, núi có thể mòn, song chân lý ấy không bao giờ thay đổi."
Trong phiên khai mạc Đại hội XIII của Đảng vào sáng 26/1/2021, cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã khẳng định: "Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay." Lời nói này không chỉ là sự ghi nhận những thành tựu về mặt kinh tế mà còn nhấn mạnh vị thế ngày càng cao của Việt Nam trên trường quốc tế. Đây là kết quả của những nỗ lực không ngừng trong công cuộc đổi mới, phát triển kinh tế và xây dựng một xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.
Trong Hội nghị Đối ngoại toàn quốc ngày 14/12/2021, cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã sử dụng hình ảnh “cây tre Việt Nam” để nhấn mạnh: "Cây tre Việt Nam gốc thì vững chắc, cành thì uyển chuyển, mềm dẻo nhưng rất kiên cường. Không có cơn gió nào quật ngã được." Đây là biểu tượng cho sức mạnh của dân tộc Việt Nam, một sức mạnh kiên cường nhưng cũng rất linh hoạt và thích ứng trong bối cảnh toàn cầu hóa.
Đi đôi với phát triển kinh tế, cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng đặc biệt nhấn mạnh tầm quan trọng của văn hóa, coi đây là nền tảng quyết định sự tồn tại và phát triển bền vững của dân tộc. Cố Tổng Bí thư từng khẳng định: "Văn hóa là hồn cốt của dân tộc, nói lên bản sắc của dân tộc. Văn hóa còn thì dân tộc còn... Do đó, nếu mất văn hóa là mất dân tộc." Đây là lời cảnh tỉnh sâu sắc, nhắc nhở chúng ta không được phép bỏ quên giá trị văn hóa trong quá trình phát triển kinh tế và hội nhập quốc tế.
Trong bối cảnh hiện tại, khi đất nước đã đạt được những thành tựu to lớn, trách nhiệm duy trì và phát triển những giá trị này đang được đặt lên vai thế hệ trẻ. Các bạn học sinh, những mầm non của đất nước, chính là tương lai của Việt Nam. Các em không chỉ là người thừa hưởng thành quả của thế hệ đi trước mà còn là những người sẽ tiếp tục xây dựng và phát triển đất nước. Chính các em sẽ là những người thực hiện ước mơ về một Việt Nam hùng cường, một Việt Nam giữ vững bản sắc văn hóa và phát triển hùng cường.
Nhân dịp kỷ niệm 79 năm Quốc khánh, hãy để mỗi chúng ta, đặc biệt là thế hệ trẻ, ý thức sâu sắc hơn về trách nhiệm của mình. Hãy học tập, rèn luyện và cống hiến hết mình, để xứng đáng với những hy sinh của cha ông và để tiếp tục xây dựng đất nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, sánh vai cùng các cường quốc năm châu, như Bác Hồ hằng mong muốn.
Cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, tại buổi lễ nhận Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng ngày 2/2/2023, đã xúc động bày tỏ tình cảm của mình với Đảng bằng cách dẫn lời một bài ca: "Nếu là hoa hãy là hoa hướng dương; nếu là chim hãy là chim câu trắng; nếu là đá hãy là đá kim cương; nếu là người hãy là người cộng sản." Đây là lời nhắn gửi đầy ý nghĩa, nhắc nhở chúng ta về tinh thần cống hiến không ngừng cho sự nghiệp của Đảng và đất nước. Cố Tổng Bí thư là một tượng đài lớn, một tấm gương sáng trong công cuộc cách mạng thời đại mới với đức tính liêm khiết, mộc mạc giản dị, cống hiến cả đời mình cho Đảng, cho đất nước và cho Nhân dân. Nhớ lời cố Tổng Bí thư, chúng ta hãy luôn ghi nhớ câu nói của người cộng sản trẻ tuổi Paven Coocsaghin trong tiểu thuyết "Thép đã tôi thế đấy" của nhà văn Nga Nicolai Ostrovsky: "Cái quý nhất của con người là cuộc sống và danh dự sống, bởi vì đời người chỉ sống có một lần. Phải sống sao cho khỏi xót xa ân hận vì những năm tháng đã sống hoài, sống phí; để khỏi hổ thẹn vì những việc làm ti tiện, đớn hèn, bị mọi người khinh bỉ; để đến khi nhắm mắt xuôi tay ta có thể tự hào rằng: Tất cả đời ta, tất cả sức ta, ta đã hiến dâng cho sự nghiệp cao đẹp nhất trên đời - sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, giải phóng con người, mang lại hạnh phúc cho Nhân dân."
Lời nhắn nhủ của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng không chỉ là lời kêu gọi mà còn là kim chỉ nam cho thế hệ trẻ chúng ta trong việc học tập và rèn luyện để tiếp nối truyền thống hào hùng của dân tộc, đóng góp vào sự nghiệp phát triển đất nước trong thời kỳ mới.
Nhân dịp Quốc Khánh 2/9/1945-2/9/2024, chúng ta hãy dành những giây phút tưởng nhớ đến Bác Hồ - Người cha già của Dân tộc, tưởng nhớ đến các anh hùng liệt sĩ có công với sự nghiệp giải phóng dân tộc, tưởng nhớ đến công lao to lớn của cố Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng trong thời đại mới và nhớ ơn các anh hùng lao động đống góp cho sự phát triển của đất nước.