11/06/2025
🏡 VƯỜN XẢ, A HOME TO BE 🌿💛
(Trích đoạn chia sẻ của chị Thùy Dương, điều phối viên Trại Viết Sáng tạo tại Vườn Xả)
“Một năm được lên Vườn Xả dù chỉ một lần làm chương trình, và với mình đó như một “blessing”. Mình vốn yêu thích công việc hiện tại của mình - thiết kế và điều phối các khóa học về phát triển bản thân và có ứng dụng nghệ thuật. Khi khóa học được diễn ra tại Vườn Xả, với mình đó là nơi không thể lý tưởng hơn. Bởi vì đối với mình, “Vườn Xả” không chỉ là danh từ, mà còn là tính từ, thể hiện những phẩm chất, giá trị, quý giá và quan trọng mà mình luôn muốn nuôi dưỡng.
Nhiều bạn tưởng rằng Vườn Xả là nơi an lành vì có nhiều thiên nhiên, thực tế điều này đúng như chưa đủ. Hè năm 2023 khi chúng mình làm Trại Viết mùa đầu tiên, người chị học viên khi vừa đến đây đã nói chị cảm thấy thật nhẹ nhõm, dù chị đang sống ở Hội An một nơi vốn cũng thanh bình và trù phú tự nhiên.
Mình cho rằng điều này xảy ra bởi Vườn Xả có năng lượng trong lành, nâng đỡ và chăm sóc, không chỉ từ thiên nhiên mà còn bởi những con người và thực hành nơi đây, được tích lũy, bồi đắp, làm thành “mạch sống” và “chất dinh dưỡng” nuôi Vườn.
Ở đây, mỗi người đến bên cạnh thời gian lắng đọng với bản thân, với việc học, thì đều được khuyến khích nấu ăn, dọn dẹp cùng nhau, làm việc nhà, và chung sống với sự chia sẻ, hài lòng với cuộc sống tối giản hơn, và nguồn lực tương đối của Vườn, đến từ những lần quyên tặng.
Trước mỗi bữa ăn cũng có một thực hành mà mình đặc biệt thích, đó là 10’ yên lặng. Thực hành nhằm khuyến khích mỗi người tập trung thưởng thức hơn, cũng được yên tĩnh mà không áp lực phải mở lời trò chuyện ngay. Nhất là với những bạn đang học khóa nào đó, và có những cảm xúc khó trỗi dậy, thì thời gian im lặng này cũng giúp cảm xúc được lắng dịu dần.
Chúng mình cũng được yêu cầu hạn chế dùng điện thoại, máy tính… Nhưng sau khi bận rộn nấu ăn, làm việc nhà, trò chuyện, lắng nghe nhau, xem phim, hơ ngải, chơi sáng tạo, nức nở khóc cười… chúng mình chẳng còn quan tâm đến việc lên mạng nhiều nữa.
Những ngày viết quần quật và làm thơ với nhau sao mà vô lo vô nghĩ thế.
Dù mỗi trang viết đều đầy ắp những nỗi niềm, của bao năm chất chứa chưa nói ra được.
Và cả ngày mưa tầm tã chiều hôm đó, dù không ra được đồi thông ngồi viết như kế hoạch, chúng mình lại kéo nhau nhảy dưới mưa trước hiên Nhà Gió (ở Vườn có các không gian được đặt tên riêng như Nhà Gió, Nhà Lửa…), như những đứa trẻ thơ.
Mỗi ngày, mỗi ngày, đều bình yên, dù bề ngoài là mình cũng phải chạy tướt bơ làm chương trình không bị khét giáo án ;))
Mỗi ngày, mỗi ngày, đều cùng tạo ra và đón lấy nhiệm màu với những điều nhỏ bé.
Mỗi ngày, mỗi ngày, có một Vườn Xả trong mình cũng dần được chăm bẵm và lớn lên.
Để mỗi lần mỏi mệt, hay đau đầu vì tình hình khó khăn tuyển sinh mãi không được học viên, thì mình vẫn tự nhủ chỉ cần mình đến được Vườn Xả là tự khắc chuyện sẽ dần ổn hơn thôi.
Thế nên bài viết này, một phần mình muốn làm để sau đó cũng giới thiệu luôn về Trại Viết sáng tạo tháng 6 này vẫn đang mở đơn, rất mong được đón thêm bạn “:>
Nhưng thật ra, quan trọng hơn, vẫn là để gói ghém tình cảm của mình dành cho Vườn, và cám ơn vì một nơi như thế đã được xuất hiện.
Và cũng cám ơn những con người luôn hiện diện ở đó, như những bạn chăm sóc Vườn đã và đang có Yến, Linh, Huyền, Đậu; hoặc thầm lặng sau màn hình, làm truyền thông như Diễm, Vinh, Lăng, Dương… Tất cả đều một lòng góp sức, để một nơi như Vườn được tồn tại, xinh đẹp và thong d**g.
Một nơi khiến mình cảm thấy bớt ngại ngùng hơn khi gọi là nhà. Một nơi để đến, để về, rồi để biết rằng mình sẽ luôn được thương như thế.
Yêu Vườn. Nhớ Vườn. Và cám ơn Vườn vì tất cả. Và ở đây, Vườn vừa là nơi chốn và cũng là những người mình được gặp gỡ tại đó, kể cả chính mình”
-----------------------
Vườn Xả của chị Dương là thế, còn Vườn Xả của riêng bạn thì sao? 😛
Với mỗi người đã từng đến, hoặc chưa từng đặt chân tới Vườn, có lẽ đều sẽ có một định nghĩa của riêng mình. Mà thật ra, định nghĩa nào đúng hay sai cũng chẳng quan trọng. Quan trọng là nhân duyên đã (và sẽ) đưa chúng ta đến với nơi này, để có những ngày tháng đáng nhớ mà ta sẽ lưu giữ đến mãi về sau, và để biết rằng lòng mình có thể nhẹ nhàng, bình an như thế.
Dù là những ngày lưu trú tự do, hay trong một khóa học đầy tâm huyết, Vườn Xả vẫn luôn mong được chào đón bạn, như một người thân thương trở về nhà.
Tháng 6 này, chúng mình mời bạn cùng tham gia Trại Viết Sáng tạo: https://tinyurl.com/TraiViet3
Biết đâu, Vườn Xả của bạn cũng sẽ bắt đầu từ đây. 😊