Phoenix Foundation - Quỹ Phượng Hoàng

Phoenix Foundation - Quỹ Phượng Hoàng Quỹ Phượng Hoàng (Phoenix Foundation) do anh Nguyễn Bảo Hoàng và chị Nguyễn Thanh Phượng sáng lập.

Quỹ tập trung vào các hoạt động từ thiện thiết thực như xây cầu dân sinh, nhà tình thương, trường học,... nhằm cải thiện điều kiện sống của người dân. Quỹ Phượng Hoàng - Phoenix Foundation được thành lập với mục tiêu:
- Xóa cầu khỉ và cải thiện hệ thống đường sá tại vùng nông thôn.
- Nhà tình thương cho những gia đình khó khăn tại nông thôn.
- Xây dựng và hỗ trợ trường học đã bị xuống cấp.
- Các h

oạt động xã hội, hỗ trợ cộng đồng, và hỗ trợ giáo dục nhằm giúp cho việc dạy và học được phát triển hơn.

CHÚC MỪNG SINH NHẬT CHỊ NGUYỄN THANH PHƯỢNG – NHÀ ĐỒNG SÁNG LẬP QUỸ PHƯỢNG HOÀNG💐💐💐Dành tặng cho một ngày đặc biệt của C...
19/03/2026

CHÚC MỪNG SINH NHẬT CHỊ NGUYỄN THANH PHƯỢNG – NHÀ ĐỒNG SÁNG LẬP QUỸ PHƯỢNG HOÀNG

💐💐💐Dành tặng cho một ngày đặc biệt của Chị - 20.03.2026

Giữa nhịp sống vội vã, đôi khi người ta dễ nhìn về nhau qua những thành công hay danh tiếng. Nhưng theo thời gian, điều còn ở lại lâu bền nhất lại là những giá trị thầm lặng – những điều ý nghĩa mà một người đã gieo vào cuộc sống của những người xung quanh, và rộng hơn, là cho cả cộng đồng.

Chị Thanh Phượng – Cô Ba – là một người như thế.

Không ồn ào, không kể nhiều về mình, Cô Ba chọn cách lặng lẽ giúp đỡ bằng những việc rất giản dị, đời thường. Là cây cầu nhỏ nối hai bờ sông để người già, trẻ nhỏ không còn nơm nớp mỗi lần qua lại. Là con đường bớt lầy lội mỗi mùa mưa, để bước chân đến trường của tụi nhỏ nhẹ nhàng hơn một chút. Là mái nhà vững chãi cho một gia đình có nơi che mưa trú nắng, có chốn an tâm để sống. Là những suất học bổng – không quá lớn, nhưng đủ để giữ lại một giấc mơ còn dang dở.

Cô Ba không làm những điều to tát để kể hay được ghi nhận. Nhưng chính những điều nhỏ bé ấy lại âm thầm làm thay đổi cuộc sống của rất nhiều người – theo một cách chậm rãi mà bền bỉ. Với Chị, việc giúp đỡ dường như rất tự nhiên – như một phần trong cách Chị hiện diện giữa cuộc đời này: thấy ai cần thì giúp, thấy việc nên làm thì làm.

Có những người cho đi để được nhớ đến. Còn với Cô Ba, cho đi rồi… lại bước tiếp, nhẹ nhàng như chưa từng có điều gì đặc biệt xảy ra. Có lẽ vì thế, điều mọi người nhớ về Chị không phải là những con số hay thành tựu, mà là cảm giác ấm áp Chị để lại – một sự tử tế rất đỗi bình dị, gần gũi, nhưng đủ để khiến người ta tin hơn vào những điều tốt đẹp.

Giữa bao nhiêu ồn ào của cuộc sống, có những con người như Cô Ba – lặng lẽ mà bền bỉ, giản dị mà sâu sắc – đủ để làm cho cuộc đời này dịu lại một chút.

💐💐💐 Một lần nữa, Quỹ Phượng Hoàng xin trân trọng gửi lời chúc mừng sinh nhật đến Cô Ba. Kính chúc Chị luôn dồi dào sức khỏe, bình an và tiếp tục vững bước trên hành trình lan tỏa yêu thương đến cộng đồng.

XUÂN SỚM NƠI MIỀN TÂY SÔNG NƯỚCSáng Chủ nhật tuần qua, ngày 25/01/2026, tại xã Vân Khánh và U Minh Thượng (tỉnh An Giang...
03/02/2026

XUÂN SỚM NƠI MIỀN TÂY SÔNG NƯỚC

Sáng Chủ nhật tuần qua, ngày 25/01/2026, tại xã Vân Khánh và U Minh Thượng (tỉnh An Giang), nắng xuân như vừa chạm ngõ, khiến khung cảnh miền quê sông nước trở nên rạng rỡ hơn bao giờ hết. Niềm vui của bà con nơi đây không chỉ đến từ không khí Tết đang cận kề, mà còn từ những “trái ngọt” của hành trình kết nối yêu thương do Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo tỉnh Kiên Giang phối hợp cùng Quỹ Phượng Hoàng thực hiện.

💙 Cây cầu nối hai bờ vui

Tại ấp Mương Đào A, gắn liền hai xã Đông Hưng và Vân Khánh – vùng quê sông nước còn nhiều cách trở – nay đã chính thức có một cây cầu bê tông kiên cố đưa vào sử dụng. Quỹ Phượng Hoàng đã tài trợ toàn bộ kinh phí xây dựng – 600.000.000 đồng, cùng với sự chung tay đóng góp ngày công của người dân hai bên bờ kênh.

Cây cầu dài 37m, rộng 3,5m, tải trọng 5 tấn này không chỉ nối liền hai bờ, mà còn mở ra những đổi thay rất thật khi việc lưu thông xe cộ của bà con địa phương trở nên vô cùng thuận lợi, nhanh chóng khi giảm dần sự phụ thuộc vào những chiếc đò ngang hay những cây cầu khỉ chông chênh trước đó, cũng như giảm bớt những nỗi lo trượt ngã, đuối nước mỗi mùa mưa lũ.

💙 Những ngôi nhà của tình thương

Cùng ngày, sau khi rời xã Vân Khánh, đoàn Quỹ Phượng Hoàng tiếp tục di chuyển đến miệt U Minh Thượng để trao tặng 05 căn nhà tình thương cho những hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn nhất xã, với tổng trị giá tài trợ 500.000.000 đồng.

U Minh Thượng là vùng đất xa trung tâm tỉnh, từng là căn cứ kháng chiến, nên đến nay tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo và các gia đình khó khăn vẫn còn cao. Sự chung sức của Quỹ Phượng Hoàng đã góp phần sẻ chia cùng địa phương trong nỗ lực giảm nghèo, nâng đỡ đời sống người dân. Mỗi căn nhà mới trị giá 100.000.000 đồng đã thay thế cho các mái nhà vách lá, tôn cũ xiêu vẹo. Có nhà mới, bà con có nơi che mưa nắng vững chãi – một điểm tựa để yên tâm lao động, nuôi con học hành và từng bước hướng đến cuộc sống ổn định hơn bởi với người nghèo, một mái nhà kiên cố không chỉ là tài sản, mà còn là niềm tin để bắt đầu hành trình đi về phía trước.

Những ánh mắt tươi vui, những nụ cười rạng rỡ, những cái bắt tay thật chặt và cả những món quà quê chân tình bà con gửi đến từng thành viên trong đoàn… đã khiến chúng tôi thêm thấu hiểu rằng: Hành trình Quỹ Phượng Hoàng đang thực hiện không chỉ đơn giản là hành trình của những cây cầu, những căn nhà – mà còn là hành trình của niềm tin và hy vọng, cho những đổi thay ngày một tốt đẹp hơn nơi miền Tây thân thương.

QUỸ PHƯỢNG HOÀNG TÀI TRỢ CÔNG TRÌNH NHÀ BIA TƯỞNG NIỆM CÁC ANH HÙNG LIỆT SĨ TRUNG ĐOÀN 917 Ngày 24/01/2026 vừa qua, tại ...
01/02/2026

QUỸ PHƯỢNG HOÀNG TÀI TRỢ CÔNG TRÌNH NHÀ BIA TƯỞNG NIỆM CÁC ANH HÙNG LIỆT SĨ TRUNG ĐOÀN 917

Ngày 24/01/2026 vừa qua, tại sân bay Cần Thơ, Lễ Khánh thành Nhà bia tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ Trung đoàn Không quân 917 (Đoàn trực thăng Đồng Tháp) đã được diễn ra trong không khí trang nghiêm và xúc động. Công trình nhà bia được hoàn thiện trong 3 tháng, với sự chung tay đóng góp của các đơn vị mạnh thường quân, trong đó Quỹ Phượng Hoàng đã tài trợ 500 triệu đồng.

Nhà bia được thiết kế theo lối kiến trúc truyền thống với mái ngói đỏ và các họa tiết rồng phượng tinh xảo, nằm dưới chân cột cờ Tổ quốc tung bay, tạo nên một không gian tôn nghiêm để tri ân những người con đã ngã xuống vì bình yên của bầu trời. Đây không chỉ là một công trình kiến trúc tâm linh mà còn là nơi lưu giữ những trang sử hào hùng và sự hy sinh anh dũng của các thế hệ phi công qua các thời kỳ.

Hai tấm bia đá khắc tên 18 anh hùng liệt sĩ đã thể hiện những mốc son lịch sử đầy bi tráng - Đó là những người lính, những phi công (tổ bay) hy sinh trong chiến tranh biên giới Tây Nam, trong thực hiện nhiệm vụ quốc tế giúp đất nước Campuchia đánh Polpot, trong thực hiện các nhiệm vụ huấn luyện chiến đấu.

Sự hiện diện của nhà bia là lời nhắc nhở thế hệ hôm nay về tinh thần "Uống nước nhớ nguồn", về lòng quả cảm, yêu nước, tinh thần quyết chiến, quyết thắng của Quân chủng Phòng không - Không quân. Việc khánh thành nhà bia hôm nay giúp hương hồn các anh có nơi nhang khói trang trọng, đồng thời tiếp thêm sức mạnh tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 917 tiếp tục bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo và bầu trời Tổ quốc.



---------------
Trung đoàn Không quân 917 (Đoàn Đồng Tháp) là đơn vị trực thăng thuộc Sư đoàn Không quân 370, Quân chủng Phòng không - Không quân, đã chuyển vị trí đóng quân từ sân bay Tân Sơn Nhất về sân bay Cần Thơ từ ngày 21/6/2017. Đơn vị thực hiện nhiệm vụ chiến đấu; sẵn sàng chiến đấu; chuyên chở; tìm kiếm cứu hộ cứu nạn; huấn luyện và đào tạo học viên phi công, học viên phi công quốc tế trên các loại máy bay trực thăng.

Address

412 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ
Bia Hoa

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Phoenix Foundation - Quỹ Phượng Hoàng posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Organization

Send a message to Phoenix Foundation - Quỹ Phượng Hoàng:

Shortcuts

Share