01/07/2026
CHỨNG NHÂN CỦA TÌNH YÊU VÀ SỰ HY SINH
Chân phước Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp – Người Mục Tử Sống Chết Vì Đoàn Chiên
Ban Truyền thông Giới Gia Trưởng Giáo xứ Kim Bích
Có những con người chỉ sống một cuộc đời bình dị, nhưng lại để lại dấu ấn bất diệt trong lòng biết bao thế hệ. Chân phước Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp chính là một vị mục tử như thế.
Suốt cuộc đời linh mục, Cha Diệp luôn tận tụy phục vụ đoàn chiên, yêu thương mọi người không phân biệt lương hay giáo, giàu hay nghèo. Ngài luôn hiện diện giữa những người đau khổ, an ủi người thất vọng, nâng đỡ người yếu đuối và gieo niềm hy vọng bằng chính đời sống khiêm nhường, bác ái.
Trong những ngày chiến tranh loạn lạc, dù có cơ hội rời đi để bảo toàn tính mạng, Cha vẫn chọn ở lại với giáo dân. Ngài từng nói:
“Tôi sống giữa đoàn chiên và nếu có chết cũng chết giữa đoàn chiên, không đi đâu cả.”
Lời nói ấy đã trở thành sự thật khi Cha tự nguyện hiến dâng mạng sống mình để nhiều người khác được sống. Chính sự hy sinh cao cả ấy đã trở thành chứng tá sống động cho tình yêu của Đức Kitô – Đấng đã hiến mạng vì nhân loại.
Ngày nay, sau nhiều năm, hàng triệu người từ khắp nơi vẫn tìm về Tắc Sậy để cầu nguyện, tạ ơn và xin Cha chuyển cầu. Không chỉ người Công giáo mà cả nhiều người thuộc các tôn giáo khác cũng kính trọng đời sống yêu thương và phục vụ của ngài. Giáo hội nhìn nhận nơi Cha Diệp hình ảnh một mục tử nhân lành, một chứng nhân anh dũng của đức tin và lòng bác ái. (HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VIỆT NAM)
Đối với mỗi người Gia Trưởng, gương sáng của Chân phước Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp là lời mời gọi sống trung thành với Chúa, yêu thương gia đình, phục vụ giáo xứ bằng tinh thần khiêm nhường, quảng đại và sẵn sàng hy sinh.
Xin Chân phước Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp chuyển cầu cùng Thiên Chúa cho mọi gia đình trong Giáo xứ Kim Bích luôn được bình an, hiệp nhất và tràn đầy đức tin. Xin cho mỗi người gia trưởng biết noi gương ngài để trở thành người chồng, người cha và người Kitô hữu gương mẫu, góp phần xây dựng một cộng đoàn ngày càng thánh thiện và yêu thương.
“Lạy Chân phước Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp, xin cầu cho chúng con.”