16/08/2026
📜08/2026
Thực ra ước mong của chúng em không chỉ là gửi đến bà con những phần quà lương thực thực phẩm cứu đói ngắn hạn,mà là vẫn luôn cầu xin Chúa mở mang đường hướng,để có thể đưa được những ngành nghề về những vùng đất này.
🧤Chỉ có “tay làm hàm nhai”, một công việc ổn định mới có thể giúp cuộc sống của bà con dần bền vững hơn.
* Chúng em tin rằng, một phần quà có thể giúp bà con vượt qua khó khăn trước mắt, nhưng một nghề nghiệp có thể giúp cả gia đình thay đổi tương lai.
🎏Cho đi một bữa ăn là điều cần thiết, nhưng trao đi một cơ hội để lao động và tự lập còn ý nghĩa hơn.
---------
Vì vậy 😆😆😆 cái khúc này mới là quan trọng này k*kk
Nếu anh chị em mình ai có thể hỗ trợ chia sẻ ngành nghề đến bà con vùng sâu vùng xa,xin cứ ngỏ ý,chúng em sẽ tìm cách kết nối và chúng ta lại cầu xin Chúa sắp xếp giúp
Vì nói thì đơn giản,nhưng đụng vào là kéo theo đủ thứ khó khăn 🤭
Trước với lò bánh mì,cũng vô vàn thử thách,nhưng Chúa ban cho ổn rồi,sau này cứ có đủ điều kiện là có lò bánh mì 1 cách dễ dàng 😊
-----
Nhưng Lò bánh mì thì chi phí hơi nặng và cần người tiếp nhận khó hơn,e lại đang hướng về những nghành nghề đỡ đỡ hơn chút,như:
🧩làm bún,miến,mì v..vvv
🧩làm đậu hũ
🧩làm bánh ướt
🧩làm làm ...😂 ít đi chợ nên kg biết làm gì được nữa k*k
Thôy,cứ làm là được,làm gì cũng được 😜
-----
Chúa ơi,ý Chúa sao ạ!😜😜😜
Việc gì khó,có Chúa lo 😁